Thông điệu đà nè!
Thursday, October 22, 2009 10:15:59 AM
He he tình hình là mẹ bận quá nên cũng không có thời gian viết blog cho con nên những bài mà mẹ post lên đây toàn là sau vài tuần không con à!
Mong rằng sau này con lớn lên sẽ hiểu được và cũng sẽ viết tiếp những gì con muốn viết nha.
Thông nhà mình dạo này điệu lắm cứ hễ có bộ đồ mới nào thì đòi mặc ngay thôi.
Hôm vừa rồi ba đi công tác về mua cho con trai 02 bộ quần áo mới. Thế là con của mẹ mặc ngay và còn đòi ba chụp hình nữa.
Hihi hai mẹ con làm dáng trước ống kính nè!
Thông xinh không nè !
Mong rằng sau này con lớn lên sẽ hiểu được và cũng sẽ viết tiếp những gì con muốn viết nha.
Thông nhà mình dạo này điệu lắm cứ hễ có bộ đồ mới nào thì đòi mặc ngay thôi.
Hôm vừa rồi ba đi công tác về mua cho con trai 02 bộ quần áo mới. Thế là con của mẹ mặc ngay và còn đòi ba chụp hình nữa.
Hihi hai mẹ con làm dáng trước ống kính nè!
Thông xinh không nè !
About Thong
Friday, October 9, 2009 1:50:07 AM
Con yêu của mẹ năm nay đã được 3 tuổi rồi nhỉ?
Ngày 11/08/09 vừa rồi là sinh nhật tròn 3 tuổi của Thông.
Đây là tấm hình mừng sinh Nhật vừa tròn 3 tuổi của Thông nè! Vui ơi là vui luôn.
Tuy đã trải qua 3 lần sinh nhật nhưng đây là sinh nhật đầu tiên mà Thông vui nhất vì sum họp gia đình đầy cả có cả bà Nội ở tận Nha Trang vào mừng sinh nhật Thông đấy.
Hôm ấy Thông vui ơi là vui cứ hớn hở la hét. Lúc thổi nến Thông còn hả cả bài hát Happy birthday cùng cả nhà nữa đấy.
Hình ba chụp Thông không được đẹp lắm do ba chụp bằng điện thoại mà!
Góc trái là bà nội, dì út , dì Hân và cả em Sóc con của chú Hiếu nữa.
Thời gian quả thật trôi nhanh ghê. Nhớ ngày nào ba và bà nội đưa mẹ đến bệnh viện Từ Dũ để sinh con mà giờ con trai mẹ đã 3 tuổi rồi.Cái tuổi cũng đã hiểu và cảm nhận được tình cảm của ba mẹ dành cho con như thế nào rồi!
Con của mẹ tuy là con trai nhưng mà dạt dào tình cảm lắm thương mẹ lắm! Mẹ đi làm về đến nhà là con chạy ra cổng mừng mẹ ngay, câu đầu tiên con hỏi mẹ là mẹ có bị ướt mưa hay không?Mẹ mà vừa ngồi xuống ghế là con a vào ôm hôn mẹ và nói con thương mẹ lắm mẹ có thương con không? Đúng là câu hỏi của một đứa trẻ rất hồn nhiên và trong sáng. Mẹ thì lúc nào không thương con mẹ thương con nhất trên đời này.
Mỗi khi con làm điều gì sai trái mẹ bảo con không nghe thế là lúc đó mẹ quay mặc đi không thèm quan tâm đến con nữa lúc đó con trai của mẹ khóc nhè nè! Sau đó vòng tay lại xin lỗi mẹ rồi nói mẹ tha lỗi cho con, lúc đó con của mẹ đáng yêu lắm mẹ có muốn giận cũng không thể giận được nữa!
Yêu con nhiều!
Ngày 11/08/09 vừa rồi là sinh nhật tròn 3 tuổi của Thông.
Đây là tấm hình mừng sinh Nhật vừa tròn 3 tuổi của Thông nè! Vui ơi là vui luôn.
Tuy đã trải qua 3 lần sinh nhật nhưng đây là sinh nhật đầu tiên mà Thông vui nhất vì sum họp gia đình đầy cả có cả bà Nội ở tận Nha Trang vào mừng sinh nhật Thông đấy.
Hôm ấy Thông vui ơi là vui cứ hớn hở la hét. Lúc thổi nến Thông còn hả cả bài hát Happy birthday cùng cả nhà nữa đấy.
Hình ba chụp Thông không được đẹp lắm do ba chụp bằng điện thoại mà!
Góc trái là bà nội, dì út , dì Hân và cả em Sóc con của chú Hiếu nữa.
Thời gian quả thật trôi nhanh ghê. Nhớ ngày nào ba và bà nội đưa mẹ đến bệnh viện Từ Dũ để sinh con mà giờ con trai mẹ đã 3 tuổi rồi.Cái tuổi cũng đã hiểu và cảm nhận được tình cảm của ba mẹ dành cho con như thế nào rồi!
Con của mẹ tuy là con trai nhưng mà dạt dào tình cảm lắm thương mẹ lắm! Mẹ đi làm về đến nhà là con chạy ra cổng mừng mẹ ngay, câu đầu tiên con hỏi mẹ là mẹ có bị ướt mưa hay không?Mẹ mà vừa ngồi xuống ghế là con a vào ôm hôn mẹ và nói con thương mẹ lắm mẹ có thương con không? Đúng là câu hỏi của một đứa trẻ rất hồn nhiên và trong sáng. Mẹ thì lúc nào không thương con mẹ thương con nhất trên đời này.
Mỗi khi con làm điều gì sai trái mẹ bảo con không nghe thế là lúc đó mẹ quay mặc đi không thèm quan tâm đến con nữa lúc đó con trai của mẹ khóc nhè nè! Sau đó vòng tay lại xin lỗi mẹ rồi nói mẹ tha lỗi cho con, lúc đó con của mẹ đáng yêu lắm mẹ có muốn giận cũng không thể giận được nữa!
Yêu con nhiều!
Dạo chơi công viên nè!
Wednesday, October 7, 2009 4:20:41 AM
Đã lâu lắm rồi mẹ mới ghé thăm blog của con Thông à! Thật sự mẹ cũng muốn đầu tư nhiều thêm vào blog con nữa nhưng mà mẹ không có thời gian con à!Mong rằng khi sau này con lớn lên con sẽ hiểu được mẹ và viết tiếp những gì con cảm nhận được từ tình cảm mà ba mẹ dành cho con nha.
Ba con thì bận suốt thôi là trụ cột trong gia đình mà nên trong giai đoạn này ba con cần phải cố gắng nhiều hơn con à! Vì con và vì gia đình tuy nhỏ bé nhưng dạt dào tình cảm của chúng ta nên ba con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nên thời gian chơi đùa cùng con cũng sẽ không có nhiều.
Cuối tuần ba mẹ mới rảnh rỗi để đưa con đi công viên nước nè rồi đạp xe đạp vòng quanh công viên nhà chúng ta.
Con trai của mẹ giờ đã biết đạp xe đạp một vòng rồi không giống như trước kia con chỉ đạp nửa vòng
thôi.
Thỉnh thoảng lúc có thời gian rảnh mẹ cũng ngồi sếp hình cùng con.
Cuối tuần rồi Thông đi SN chị Chòe con Bác nhìn con mẹ ngồi trên ghế trông giống người lớn ghê.
Nhưng mà con chẳng ăn được gì trong bữa tiệc sinh nhật cả. he he cuối cùng mẹ đem yaourt và sữa theo cho con.Mặc dù con mẹ 3 tuổi rồi nhưng cách ăn uống hãy con như bé một tuổi ấy. Nhưng mẹ phải biết làm sao bây giờ thôi thì vì con mẹ phải chiều theo con thôi.
Mà con trai của mẹ chẳng chịu khó chút nào cả hay là con đang ở cái giai đoạn tuổi này thì rất là bướng bỉnh con mà không xếp hình không được là con bắt đầu gào thét lên. Nhiều lúc mẹ bực mình lắm muốn đánh cho con một trận nhưng thôi con à! Nhà mình có giúp việc ở cùng nên mẹ cũng không muốn đánh con vì sợ người ta bắt chước những lúc mẹ không có ở nhà họ sẽ đánh con.
Thương con trai cưng của mẹ nhiều.
Ba con thì bận suốt thôi là trụ cột trong gia đình mà nên trong giai đoạn này ba con cần phải cố gắng nhiều hơn con à! Vì con và vì gia đình tuy nhỏ bé nhưng dạt dào tình cảm của chúng ta nên ba con cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nên thời gian chơi đùa cùng con cũng sẽ không có nhiều.
Cuối tuần ba mẹ mới rảnh rỗi để đưa con đi công viên nước nè rồi đạp xe đạp vòng quanh công viên nhà chúng ta.
Con trai của mẹ giờ đã biết đạp xe đạp một vòng rồi không giống như trước kia con chỉ đạp nửa vòng
thôi.
Thỉnh thoảng lúc có thời gian rảnh mẹ cũng ngồi sếp hình cùng con.
Cuối tuần rồi Thông đi SN chị Chòe con Bác nhìn con mẹ ngồi trên ghế trông giống người lớn ghê.
Nhưng mà con chẳng ăn được gì trong bữa tiệc sinh nhật cả. he he cuối cùng mẹ đem yaourt và sữa theo cho con.Mặc dù con mẹ 3 tuổi rồi nhưng cách ăn uống hãy con như bé một tuổi ấy. Nhưng mẹ phải biết làm sao bây giờ thôi thì vì con mẹ phải chiều theo con thôi.
Mà con trai của mẹ chẳng chịu khó chút nào cả hay là con đang ở cái giai đoạn tuổi này thì rất là bướng bỉnh con mà không xếp hình không được là con bắt đầu gào thét lên. Nhiều lúc mẹ bực mình lắm muốn đánh cho con một trận nhưng thôi con à! Nhà mình có giúp việc ở cùng nên mẹ cũng không muốn đánh con vì sợ người ta bắt chước những lúc mẹ không có ở nhà họ sẽ đánh con.
Thương con trai cưng của mẹ nhiều.
Học hành
Tuesday, September 15, 2009 2:12:33 AM
Con trai yêu dấu của mẹ ơi! Vì vừa đi làm và vừa đi học nên mẹ thường ko có thời gian rãnh rỗi để chơi cùng con chỉ có những ngày cuối tuần mẹ con mình mới vui chơi cùng nhau thật vui vẻ phải không con.
Mẹ vui mừng khi con của mẹ giờ đã 3 tuổi rồi!
Con cũng đã biết được tô màu, biết phân biệt đâu là hình tròn , hình tam giác và hình vuông.Mẹ vui vui lắm con à!
Chỉ mong sau này con của mẹ lớn lên sẽ thông minh học giỏi và điều quan trọng là phải biết vâng lời bố mẹ.

Mỗi tối đi làm về mẹ đều dành 20 phút để tô màu cùng con.
Mặc dù con chưa tô đẹp lắm và cũng chưa sắc nét lắm nhưng mẹ cũng cảm thấy vui vì con trai của mẹ giờ đã 3 tuổi rồi cái tuổi hãy con ham chơi nhiều hơn ham học hỏi con à! Nhưng con cũng chịu khó ngồi tô màu cùng mẹ được 20 phút.
Mẹ search trên web thấy ở tuổi này chị cho con học khoảng 20 phút thôi là ok rồi nên mẹ ko ép con thêm nữa cứ để đầu óc con thoải mái vui chơi thôi.
He he mới ngồi vào bàn 1 tí mà con đã vội chụp cái điện thoại của ba rồi!
Giờ thì 2 mẹ con lại chơi game thôi.
Counter
Wednesday, September 9, 2009 4:35:45 PM
<script type="text/javascript" language="javascript"> var s_sid = 849314;var st_dominio = 4; var cimg = 406;var cwi =165;var che =100; </script>
<script type="text/javascript" language="javascript" src="http://s10.histats.com/js9.js"></script>
Đây là một số bài thơ tuyển chọn, sưu tầm dành cho các bé.
Wednesday, September 9, 2009 7:00:58 AM
BÉ NGOAN
Trăng ngoan trăng sáng sân nhà
Đèn ngoan, đèn thắp cho bà ngồi may
Nước ngoan rửa trắng bàn tay
Lửa ngoan giúp mẹ thổi đầy nồi cơm
Trái ngoan, trái chín đỏ vườn
Gió ngoan, gió quát hương thơm khắp nhà
Biết vâng lời mẹ lời cha
Yêu cô, yêu bạn ấy là bé ngoan.
( Quang Huy)
Shoutbox
Latest comments
-
He he mẹ chích bông nói phải đấy còn lâu mới đến 30 nên giờ ... -
Mấy cái hình trên ko biết con điệu hay mẹ nhỉ :p Còn lâu ... -
He he chắc bữa nào cũng up lên hình đồ đẹp chồng mới đi côn ... -
ghê chưa!! thế mà tớ tưởng chồng của "ấy" tặng nên "ấy" cho ... -
Mẹ Nấm ơi mẹ thông mới gấp đôi tuổi teen thôi mà! Nên còn tr ...
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||



















