hinh Yogi va Mi
Sunday, August 29, 2010 8:52:56 PM

Day la hinh re tuong lai cua Thuy Nhien, 12.09 thi dam hoi phia ben dang trai va 19.09 thi dam hoi phia ben minh.
... Nhìn lại mình đời đã xanh rêu ... ( Tình Xa_TCS )
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
1 2 Next »
Thùy NhiênHoangThuyNhien # Sunday, August 29, 2010 10:13:36 PM
Vang loi PA, TN gui hin con gai ut va re tuong lai len cho PA va cac ban xem ne. TN cung chuan bi lam xui roi do, nhu vay cung con hoi tre so voi Ba Loc da la Ong Noi va Hong Trang cung la ba ngoai roi,
phibaophibaod3 # Monday, August 30, 2010 5:21:54 AM
Lần đầu ở nhà trai là mình ngập ngừng chưa trả lời phải không ?. Đến tuần sau khi sang nhà gái mình mới đông ý gả hả N ? Còn đám cưới thì tổ chức mấy nơi ?
Thùy NhiênHoangThuyNhien # Monday, August 30, 2010 8:18:40 AM
Khong phai la sang, re tuong lai cua TN la Indian nen phia ben gia dinh ho cung cung lam theo phong tuc cua ho va minh thi cung muon lam theo phong tuc cua minh.
Dam cuoi cung lam 2 noi, neu nhu sang nam phia ho lam som hon ben minh 1 tuan thi TN se co gio ve VN con khong thi 2 nam nua moi ve duoc.
xuanvan43 # Wednesday, September 1, 2010 7:39:05 AM
Xuân đã đi dạy được hơn 1 tuần rồi, Nhiên nói đúng đó nghỉ lâu nên đi dạy lại cũng lười, bên này Xuân nghỉ hơn 2 tháng lận, dạy lâu rồi nên cũng quen và Xuân dạy cũng lè phè lắm.
cảm ơn lới chúc của Nhiên đến Xuân và gia đình.
Chúc khỏe.
Đặng ThủyDangthuy12B # Wednesday, September 1, 2010 3:41:58 PM
Vậy là TN về lại Anh Quốc được hơn 10 ngày rồi đó! Nhanh quá TN hả? ĐT nhớ TN lắm, nhớ những ngày gặp gỡ cười đùa tán dóc mỏi cả miệng, nhớ buổi tối Bá lộc chở TN ghé nhà mấy em lớp B phá làng...Thôi không nhắc nữa sợ TN nay mai đến lớp cứ bài NHỚ mà dạy học trò thì chết mất.
TN thân!Nhã ý của TN yên-Thủy ok và cám ơn rất nhiều.Tên Thánh của ĐT là MARIA, Yên là GIUSE.ĐT sẽ luôn nguyện cầu cho gia đình TN mọi sự bình an, hạnh phúc... Khuya rồi ĐT đi ngủ đây! Bye TN nha.
Đặng HòaDanghoa12B # Sunday, September 5, 2010 4:37:01 PM
http://my.opera.com/hoilop/blog/khung-troi-tuoi-xanh?cid=39683952&startidx=2950#comment39683952
Thùy NhiênHoangThuyNhien # Sunday, September 5, 2010 6:06:19 PM
Xem bai tuong trinh cua DH xong vua thay vui va buon. Vui vi cac ban di than Co, chong Thien va biet T & P van khoe. Buon la minh o xa qua, uoc gi cung duoc di voi cac ban. TN theo gioi blog ma them duoc nhu cac ban. TN cau xin cho sang nam duoc ve VN va tui minh to chuc di tham T nhe DH.
Sao cac ban ben do suong qua vay, khong bu cho TN duoc 1 ti nao het. Mong may dua con co gia dinh xong chac ve VN song qua.
phitoanphitoanc3 # Monday, September 6, 2010 1:37:28 AM
ninhb # Wednesday, September 15, 2010 1:41:47 AM
chúc mừng NHIÊN đánh được dấu chữ vậy mới là cô giáo chứ
- nhớ chụp cảnh tuyết nghe còn nếu ở bên đó buồn thì về việt nam
có bạn bè, với THÙY NHIÊN là cô giáo về việt nam dễ tìm được việc ở bên này các trường cần giáo viên tiếng anh chẳng hạn như
trường quốc tế
xuanvan43 # Wednesday, September 15, 2010 9:53:08 AM
ninhb # Thursday, September 16, 2010 1:38:56 AM
Thùy NhiênHoangThuyNhien # Monday, September 20, 2010 10:13:23 PM
Xuân ơi, nếu N về Xuân kiếm chỗ cho N dạy học nhé . Các ĐẤNG bên đó nói chuyên khó hiểu quá, kỳ sau N về sẽ ở lâu hơn để học và trước khi về phải tập không DẠ, chử quen miệng yes (dạ) bị các ĐẤNG nhăn quá .
Đặng ThủyDangthuy12B # Wednesday, September 22, 2010 3:29:57 AM
Hôm 12.9 ĐT vào gặp Cha Khâm nhận 2trieu của TN gởi về giúp các bạn, ngay hôm đó ĐT viết cho TN lá thư thật chi tiết không biết TN đã đọc chưa?
Nhiên ơi!SN ĐT đã qua nhưng vẫn nhận được lời chúc mừng của người bạn thật dễ thương nơi phương xa ĐT vui lắm...
Nhận tin cô giáo hết cảm rồi lại trật chân thấy tội nghiệp quá!ĐT cầu chúc cho Nhiên mau chóng bình phục sức khỏe nha.(CỐ LÊN!CỐ LÊN!...)
Việc học hành của bé Trúc tạm ổn Nhiên ạ!Yên Thủy khỏe và cũng siêng đi gặp bạn bè tán dóc,hát hò nên cũng đỡ buồn.
rất tiếc không có TN ở bên cạnh để tha hồ mà cười... ĐT đi ăn cơm trưa đây, bye TN nha. Nhớ TN nhiều lắm!
Chi PheoChiPheoC3 # Wednesday, September 22, 2010 7:43:34 AM
Liên lạc thông suốt nè Tuấn.
ninhb # Wednesday, September 29, 2010 8:01:12 AM
chúc NHIÊN lành bệnh, để đến trường ôm đàn dạy các em thơ,
chúc sức khỏe và gia đình hạnh phúc
http://img408.imageshack.us/img408/1065/87974837.jpg
Thùy NhiênHoangThuyNhien # Thursday, September 30, 2010 8:24:57 PM
cám ơn N thật nhiều, chân đã bớt nhiều rồi N à ,tuần này đi dạy không phải chống gậy nữa . Có bị như vậy cũng hay, được các học sinh cưng cô giáo nhiều hơn . Có một thằng bé cũng mang tặng TN một bó hoa và bây giờ cũng được N gửi cho một hoa hồng vàng nữa, ước gì là hoa thật N há! TN rất thích hoa nên trong nhà lúc nào cũng có hoa tươi, TN trồng nhiều hoa lan lắm để TN sẽ chụp hình gửi N xem nhé . Giữ gìn sức khỏe nhé N .
Hoàng Thị Ánh TuyếtHoangAnhTuyet # Friday, October 1, 2010 3:51:07 PM
phibaophibaod3 # Saturday, October 2, 2010 1:32:05 AM
Em đi em vẫn thấy biết bao điều kỳ bí
Xin em tôi đừng ngại đừng thắc mắc hôm qua
Đừng hỏi đến hôm nay và đừng âu lo cho ngày mai .
xuanvan43 # Saturday, October 2, 2010 2:52:41 PM
Chúc khỏe .
Hoàng Thị Ánh TuyếtHoangAnhTuyet # Sunday, October 3, 2010 7:39:27 AM
Thùy NhiênHoangThuyNhien # Sunday, October 3, 2010 7:55:40 PM
Kiểu này thì khóc thật rồi X à, Thấy các bạn bên đó sao hạnh phúc quá chẳng bù cho TN bên này tí nào hết . Đang cố gắng thật ngoan để hè ông xã ký giấy phép, X nhớ mỗi lần đi nhậu nhớ uống giùm cho TN với nhé .Mấy hôm đâu chân tính mail cho X để dạy TN nhảy cò cò đi làm đó chứ may mà người bạn dạy cùng trường cho mượn cây gậy nên cũng tạm ổn , Đến nay thì chân cũng còn xưng, bác sĩ nói phải 6 tuần mới khỏi . Có tí tuổi rồi nên lâu lành lắm X ơi . Cho TN gửi lời chào Phu Nhân với nhé . Mến nhiều
Đặng ThủyDangthuy12B # Tuesday, October 5, 2010 8:18:50 AM
Kim ChiKimchi12B # Wednesday, October 6, 2010 1:02:31 AM
Kim ChiKimchi12B # Wednesday, October 6, 2010 10:39:36 AM
"-Hầu hết chúng ta sống bằng cách đối phó với cuộc sống hơn là thay đổi nó. Mỗi ngày, khi vừa chợp mắt thức dậy là phải thực hiện mọi việc theo lối mòn định sẵn. Khi một người phụ nữ nhìn vào danh mục những việc ưu tiên phải làm và phải dành thì giờ tập trung vào chỗ nào, cô ấy thường rà hết danh mục hoặc không ghé mắt đến nó. Bạn lúc nào cũng làm việc vì người khác và chẳng đời nào dành thì giờ để lo cho chính mình bởi vì bạn nghĩ nếu như thế là ích kỷ sao? Ta cần một người mẹ chớ không phải một người tử vì đạo. Ta cần một người phụ nữ chớ không phải là một con cừu non tế thần. Nếu bạn không quan tâm đến chính mình thì bạn không thể chăm lo cho người khác được. Nếu thời gian bạn đã cạn kiệt trước khi tìm được một chút rảnh rỗi để làm những việc lặt vặt mà bạn thích và bạn cần – thì bạn cứ tiến hành đi nhé, như thế bạn đã nâng cấp ưu thế của mình lên cao hơn một chút rồi đó. Bạn cố gắng tham dự lớp học ở phòng tập thể dục, bạn vui sướng đọc quyển sách bán chạy nhất, thư giãn bên tách cà phê, nghe những bản nhạc mình thích, hay lắm lúc cũng đi chơi xa nhà mà không bận tâm đến chuyện gì cả ngoại trừ quan tâm đến chính mình. Nếu cuộc sống của bạn lúc nào cũng được lập trình, lên thời khoá biểu và bắt tay vào làm việc mà không có thì giờ ngó ngàng đến bản thân thì đã đến lúc bạn cần phải thay đổi nó."
hongtranghongtrangb # Friday, October 8, 2010 3:38:44 PM
Về Anh lại vui không. Nhiều sự kiện kiện gia đình quá phải không? Có thêm thành viên mới trong gia đình vui quá heng. Chúc mừng hạnh phúc của 2 cháu và Vợ chồng Thùy Nhiên nhé. Nhìn trong hình mình thấy Thùy Nhiên cũng trẻ xem xem như bằng con gái vậy đó.
Mấy chục năm mới gặp lại Thùy Nhiên, mình thấy Nhiên vẫn phong cách gần gũi giản dị như ngày nào học Phổ thông ở BMT của chúng mình.
Chuyến về BMT vừa rồi đầy ấn tượng khó quên bên bạn bè thân thương phải không Thùy Nhiên.
Cho HT gửi lời thăm ông xã và các con của Thùy Nhiên nhé. Thân.
ninhb # Wednesday, October 20, 2010 7:04:42 AM
Phạm YênPhamyen12B # Wednesday, October 20, 2010 4:54:17 PM
hongtranghongtrangb # Friday, October 22, 2010 4:25:12 PM
phibaophibaod3 # Sunday, October 24, 2010 11:28:40 PM
Đặng ThủyDangthuy12B # Monday, October 25, 2010 3:14:04 AM
lâu quá không thấy TN vào blog, chắc bận rộn quá hả Nhiên? Chân đau bớt hẳn chưa? Gặp ĐT bạn bè hay hỏi thăm TN nhiều lắm đó.
Nhiên ơi!SN TN 24.10, ĐT chúc mừng trễ 1 ngày dzu dzi nha! Chúc TN vui nhiều, đẹp thêm và luôn mạnh khỏe. Nhớ Nhiên thật nhiều.
xuanvan43 # Monday, October 25, 2010 3:26:48 AM
Thân chào
Phạm YênPhamyen12B # Monday, October 25, 2010 8:26:54 AM
nghiemngocha # Thursday, October 28, 2010 4:33:00 AM
xuanvan43 # Thursday, October 28, 2010 4:54:06 AM
nghiemngocha # Thursday, October 28, 2010 10:06:35 AM
nghiemngocha # Thursday, October 28, 2010 10:10:46 AM
xuanvan43 # Thursday, October 28, 2010 2:09:24 PM
trinhhungtrinhhungd1 # Friday, October 29, 2010 5:05:39 PM
TRINH HÙNG d1
nghiemngocha # Saturday, October 30, 2010 2:13:29 PM
Phạm An phaman98 # Wednesday, November 3, 2010 6:22:23 AM
phitoanphitoanc3 # Wednesday, November 3, 2010 8:39:47 AM
Phi AnhPhianh12D2 # Saturday, November 20, 2010 11:36:40 AM
Bài hát : Lời Thầy Cô_Cẩm Ly
Duø naêm thaùng voâ tình troâi maõi maõi.[/SIZE][/B][/COLOR]
Toùc xanh baây giôø ñaõ phai.[/SIZE][/B][/COLOR]
Thaày vaãn ñöùng beân saân tröôøng naêm aáy.http://files.myopera.com/Phianh12D2/blog/buom.gif - [/SIZE][/B][/COLOR]
Doõi theo böôùc em trong cuoäc ñôøi.[/SIZE][/B][/COLOR]
...[/SIZE][/B][/COLOR]
Daãu ñeám heát sao trôøi ñeâm nay.[/SIZE][/B][/COLOR]
Daãu ñeám heát laù muøa thu rôi.[/SIZE][/B][/COLOR]
Nhöng ngaøn naêm ... [/SIZE][/B][/COLOR]
... laøm sao em ñeám heát coâng ôn ngöôøi thaày.
[/SIZE][/B][/COLOR]
Phạm YênPhamyen12B # Saturday, November 20, 2010 12:04:55 PM
Tặng bạn bài hát Yên st...1 chút tản mạn về ngôi trường xưa cùng thầy cô kính yêu,bạn bè thân thương thuở ấu thơ!
MƠ NGÀY VỀ
nghiemngocha # Thursday, November 25, 2010 3:00:26 AM
xuanvan43 # Thursday, November 25, 2010 3:03:58 AM
.TN khỏe chứ? đi dạy lai chưa? Chào thân ái
Hoàng Thị Ánh TuyếtHoangAnhTuyet # Tuesday, December 21, 2010 3:04:35 PM
Phạm YênPhamyen12B # Thursday, December 23, 2010 8:34:49 AM
KhanhD1 # Friday, December 24, 2010 2:17:25 AM
BichthuyD4 # Friday, December 31, 2010 5:11:50 AM
Tặng TN tấm hình 4 người bạn 9B . Có 1 bạn lạ , TN nhận ra không ? Bạn này gửi lời thăm đến TN .
Thùy NhiênHoangThuyNhien # Friday, December 31, 2010 7:08:20 PM
Giờ này thì BT ngủ mất rồi, năm mới 2011 thương chúc BT luôn được mọi may lành và nhất là sang năm mới được vạn sự như ý nhé.
Nếu TN không lầm người bạn lạ đó có phải là Phước Bảo không ? TN cố gắng moi óc nhớ lại 36 năm về trước không phải là chuyện dễ, nếu đúng là Phước Bảo thì cho TN gửi lời thăm thật nhiều và nếu đúng là PB thì PB không để râu thì có lẻ TN dễ nhận ra hơn . Giũ gìn sức khoẻ nhé BT .