My Opera is closing 1st of March

Thùy Nhiên

... Nhìn lại mình đời đã xanh rêu ... ( Tình Xa_TCS )

PA ơi.
Đi CPC về khỏe và vui không? Ừ. Không DẠ nữa đâu nha, PA nói đúng đó. Về VN say đủ thứ hết, về đến đây mà hồn còn ở lại Banme mất rồi làm sao tuần sau trở lại trường? Được các bạn chìu quá nên TN hư mất.

Xin chia buồn với Văn Xuân và gia quyến thật ...Các bạn ơi có thêm tin tức gì về sức khỏe ...

Comments

ltphongLtphong Saturday, September 29, 2012 11:51:43 PM

Quên tết Trung thu và mấy bạn VN rùi ? cry

xuanvan43 Sunday, September 30, 2012 9:09:10 AM

Trung thu dành cho Phong thôi!!!.TN quên rồi.

ltphongLtphong Monday, October 1, 2012 12:10:36 AM

Trung thu nè có bánh và rượu cho TN đây smile
http://www.xcwhw.cn/fla/jrxq/402.swf

Phạm YênPhamyen12B Saturday, October 6, 2012 2:23:09 AM

Chào TN!Yên có viết comment cho TN trong blog đó,chắc bạn quên đọc hén?
ở trong link này nè:
http://my.opera.com/Phamyen12B/blog/2012/05/18/g?cid=97359242#comment97359242
...Chào Thùy Nhiên!Cho Yên gửi lời xin lỗi bạn nha,cái Ibox trong blog Yên nó bị trục trặc nên hổng có mở thư được,Yên phải hỏi các quân sư K.C,Đ.H thì được biết lâu lâu nó"biểu tình" rồi tự ổn định lại...Yên phải đính chính lại sợ bị gọi là...YÊN CHẢNH lắm!
Bé Trúc đã đi học rồi,mua cho nó chiếc xe và laptop tự xoay xở chuyện đi lại,học tập vì đã là...sinh viên rồi mà.!
Căn bệnh mất ngủ của Đ.T vẫn là chuyện muôn thuở...trong lúc đang viết còm cho bạn, người đẹp vẫn đang ngủ ,Yên để ngủ o gọi vì buổi tối Đ.T ngủ o được nhiều.
Bạn về bên đó vẫn khỏe chứ,chắc ban đầu cũng lưu luyến khó ngủ phải o?Cũng phải thôi,bên này bạn bè(nhất là các anh HK) cưng chiều người đẹp Ăng lê quá trời mà...hi hi!
Yên có tổng hợp các hình của TN với bạn bè,làm thành 1 slide show gửi trong trang facebook đó,đã gửi link trong comment trong blok bạn,TN đã xem chưa?
Chúc TN luôn trẻ trung,yêu đời,công việc ổn định(để còn nuôi heo đất kiếm tiền về VN thăm bạn bè nữa chứ),nhớ đừng có...DẠ nữa nha

http://imageshack.us/a/img706/9085/img0001jum.jpg -

Kim ChiKimchi12B Friday, December 14, 2012 8:07:24 PM

Thùy Nhiên thương...giờ này Chi đã dậy vì không ngủ được..mai lại xuống SG viếng ông Bác mới mất, nằm nhớ về các bạn và những người bạn đã đi không bao giờ trở lại, Chi nhớ lời hứa với bé Vi con của Xuân Lan nên dậy up lên Youtube những hình ảnh ngày cuối của XL,Chi nhìn thấy Thùy Nhiên với nét ngây thơ giản dị và thật hạnh phúc trong tình cảm ấp áp cùng bạn bè..Chi gửi qua đây cho TN xem luôn nhé. Chúc TN luôn mạnh khỏe và bình an.
http://www.youtube.com/watch?v=yqCrubQOVVo
http://www.youtube.com/watch?v=skotnWAfFoY&noredirect=1

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28