Tinh Tham Lang
Friday, 30. October 2009, 04:17:28
Em chẳng phải là Nhạc sĩ Việt Anh đã viết lên Tình yêu tôi hát cho riêng mình
Cũng chẳng phải là thi sĩ Xuân Quỳnh đã thổ lộ tình yêu mãnh liệt của bà
Em chỉ là em – đơn giản thế thôi!
Không văn thơ, không nhạc điệu, không từ ngữ bay bổng
Nhưng em lại yêu anh tha thiết
Từ lúc nào ư? Em cũng không biết nữa
Chỉ biết rằng em đã yêu anh
Một tình yêu âm thầm và lặng lẽ không dám bộc bạch
Bắt trái tim câm lặng! Ừ thì em ích kỷ nhỏ nhen
Em là thế! Chỉ cần anh vui là quá đủ.
Nhưng làm sao đây khi tim em đã khắc tên anh?
Xoá bỏ ư? Tim em lại không cho phép
Nói yêu anh à? Em không thể…
Ước chi em là Việt Anh có thể hát vang lên bài ca tình cảm
Là Xuân Quỳnh để trái tim thôi không còn thao thức nhớ mong
Ước là như thế! Có chăng là hiện thực
Thôi đành ôm trọn tình yêu thầm kín
Lặng thầm dõi theo bước chân anh
Tình yêu đầu tiên, một tình yêu đơn phương
Em là thế! Chỉ cần anh vui là quá đủ.
Em đã yêu anh.
Muốn nói với anh chỉ thế thôi.
Tóc thơ ngây









