Wednesday, March 24, 2010 7:21:58 AM
Chuyện:Bà: nhà này ai là người làm nhiều nhất nhỉ?
Bi: ông là người làm nhiều nhất
Bà: ông làm gì mà nhiều?
Bi: ông đọc báo này, ông xem TV này ...
Bà, mẹ:
Chuyện:Bi ngồi học tiếng Anh.
Bi: bà ơi bà bảo mẹ cháu vào đây với cháu
Bà: mẹ cháu đang rửa bát
Bi: bà ra rửa bát cho mẹ cháu đi để mẹ cháu vào đây với cháu
Bà: ko, việc của mẹ cháu là rửa bát
Bi: thế bà dạy cháu học tiếng Anh đi
Bà:
Friday, March 27, 2009 11:12:13 PM
Ôi lâu lắm rồi mẹ mới quay trở lại blog này của Bi, sory Bi nha, mẹ bận rộn quá!
Dạo này bạn Bi đi học lớp 1 rồi, biết đọc biết viết rồi và càng lớn càng dẻo mồm tệ.
Bạn Bi tỏ ra rất có năng khiếu vẽ, vẫn tham gia lớp học vẽ đều đặn 3 năm nay rồi, khá nhiều tác phẩm đẹp được mẹ lưu giữ trong 1 cặp file to đùng. Chỉ có điều bạn Bi ko thích học đàn tý nào, làm cây đàn của mẹ ế chỏng ế chơ.
Bạn Bi rất thích đọc truyện, mới hơn 6 tuổi đã đọc tiểu thuyết dày mấy trăm trang rồi, mà đọc thầm chứ ko phải đọc to đâu nha. Mẹ rất ngưỡng mộ bạn Bi, ko hổ danh là con zai mẹ Hạnh - thư ký Hội tiểu thuyết. Mẹ lại càng yêu quý tủ truyện của 2 mẹ con mình và ko tiếc công tiếc của đầu tư. Có 1 điều đặc biệt là bạn Bi thích đọc truyện lịch sử, thậm chí khi bà bảo "ông vua chết" bạn Bi còn đính chính là "ông vua băng hà". Có lẽ mẹ nên quan tâm thêm mảng truyện này.
Bạn Bi học toán rất giỏi, cộng trừ nhoay nhoáy, thậm chí còn đọc vanh vách bảng cửu chương (dưới 5 thôi). Bạn Bi dùng máy tính cũng siêu luôn, ecxel và word tàm tạm nhưng lướt web thì sành điệu ko ai bằng, đặc biệt là socvui.com, thậm chí bạn ý còn nghĩ ra cho mình 1 cái nick rất tây: tonypho.
Tuy có 1 điều rất tệ là bạn Bi viết chữ rất xấu, với cái tính hậu đậu cẩu thả mẹ nghĩ sẽ ko cải tạo được. Cái này cũng ... giống mẹ nốt.
Ngoài ra bạn Bi còn nghiện xem hoạt hình, may quá hôm rồi mẹ cho đi khám ko bị cận, thậm chí còn viễn nhẹ.
Tính tình bạn Bi vẫn thế, ko thay đổi, vẫn ghê gớm như hồi còn bé, thậm chí còn ghê gớm hơn vì biết nhiều hơn, cái này làm mẹ đau đầu nhất.
Cho đến giờ bạn Bi đã cùng mẹ đi chu du khắp mọi miền tổ quốc, ngoài bắc có Lào Cai, Yên Bái, Hải Dương, Hải Phòng, Thái Nguyên, miền trung có Thanh Hoá, Vinh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Hội An, miền nam có Vũng Tàu, Cần Thơ, Sài Gòn. Nước ngoài có Trung Quốc. Lên rừng xuống biển, ô tô, tàu hoả, tàu thuỷ, máy bay, ... bạn Bi đều đi hết. Cơn tây cơm tàu có hết nhưng bạn Bi chỉ thích mỗi thịt gà luộc hoặc chân giò ninh nhừ.
Saturday, July 21, 2007 3:45:57 AM
Tháng này mẹ tổng kết được mấy câu chuyện của con zai đây:
Chuyện 1:Hai mẹ con đang xem ảnh, đến ảnh Bi ngồi trong lá bắp cải:
Bi: mẹ có rửa sạch lá bắp cải ko đấy?
Mẹ: có chứ, rửa sạch còn hơn cả ăn ý.
Bi: ơ, thế hoá ra từ trước đến giờ mẹ toàn cho con ăn bẩn à?
Mẹ:
Chuyện 2:Mẹ: alo, Bi à?
Bi: mẹ à?
Mẹ: con đang làm gì đấy?
Bi: con đang đánh con mèo.
Mẹ: chết sao lại đánh nó?
Bi: tại nó ko chịu bắt chuột.
Mẹ: làm gì có chuột mà bắt?
Bi: thế thì vứt nó đi là đúng lắm rồi.
Mẹ:
Chuyện 3:2 mẹ con can tội thức khuya, nói to bị bà đuổi về phòng, ko có điều hoà nóng quá.
Mẹ: 2 mẹ con mình nghèo, ko được dùng điều hoà, buồn nhỉ?
Bi: ừh, buồn nhỉ. Hay là 2 mẹ con mình đi đào vàng đi.
Mẹ:
Bi: nhưng mẹ có biết đào vàng là như thế nào ko?
Mẹ:
Bi: đào vàng là khổ lắm, ko có quạt mà dùng đâu, mà ko phải chỗ nào cũng có vàng để đào đâu.
Mẹ:
Friday, June 1, 2007 7:01:40 PM
Hôm nay mùng 1 tháng 6, mẹ tặng Bi 1 cái cần cẩu điều khiển từ xa, cần cẩu biết đi này, biết quay tròn này và còn biết cẩu lên cẩu xuống nữa. Bi hỏi bà: bà có biết tại sao mẹ cháu tặng cần cẩu cho cháu ko? Tại vì cháu ngoan đấy. Mẹ còn cho Bi đi xem kịch và xiếc ở Cung thiếu nhi, đi công viên Thủ Lệ với cơ quan mẹ nữa. Tối Bi còn được đến nhà văn hoá ở khu tập thể để nhận quà. Còn bây giờ mẹ đang gửi hình của Bi lên WTT dự thi "Ảnh đẹp của bé". Bi nghỉ hè được mấy hôm rồi, ở nhà với ông bà cũng ngoan, hôm nào đi làm mẹ cũng gọi điện về nói chuyện với Bi, mẹ cho Bi nghỉ ở nhà 1 tháng nhé. Bây giờ mẹ được nghỉ cả thứ 7 và CN, tha hồ chơi với Bi.
Thursday, May 17, 2007 8:25:26 PM
Bà: trời mưa thế này ko biết mẹ Hạnh có mang áo mưa ko?
Bi: Nếu mẹ cháu ko bị ướt thì cháu mừng.
Nghe bà kể mà mẹ vui quá, con zai mẹ biết thương mẹ rồi!
Tối đi ngủ:
Bi: mẹ có biết tại sao trời mưa ko?
Mẹ: chắc là nước bốc hơi chứ gì?
Bi: ko phải, tại có thần mưa đấy, thần mưa làm ra mưa, mẹ nghe chuyện "Cóc kiện trời chưa"?
Mẹ: chưa
Bi: Ngày xửa ngày xưa....
Con zai mẹ càng lớn càng giỏi, biết kể 1 câu truyện từ đầu đến cuối rồi.
Friday, April 27, 2007 6:10:02 PM
Hôm nay 2 mẹ con mình bắt đầu những ngày nghỉ lễ bằng việc đến thăm bà Thu (dì của mẹ). Mẹ và dì Nga làm sủi cảo ăn, ngon tuyệt cú mèo, còn làm cả bắp cải cuốn thịt nữa. Bi ăn xong phát biểu "Mẹ nấu ngon thế!" Đúng là mỏ nhọn. Ngủ đến tận 5h chiều mới về, trên đường về rẽ vào chợ làm 1 ít cua bể về cho ông cháu gặm gạm, bù lại cho chuyến đi Cửa Lò bị nhỡ kế hoạch. Nghỉ 5 ngày liền, hết mất 1 ngày rồi, ngày mai 2 mẹ con mình sẽ đi siêu thị, sau đó đến nhà bác Loan chơi. Chủ nhật các dì lại đến chơi, thế là đi tong mất 3 ngày, ngày tiếp theo mẹ sẽ cho Bi đi công viên nước, rủ cả nhà cậu Việt đi nữa (nếu trời ko mưa), ngày cuối cùng sẽ nghỉ ngơi để thứ 4 đi làm. Tối hôm qua 2 mẹ con đã tranh thủ lượn 1 vòng chợ để sắm đồ mùa hè, hè năm nay 2 mẹ con mình chắc chắn phải làm 1 chuyến du lịch miền Trung. Mẹ hứa với Bi đấy!
Wednesday, April 25, 2007 1:59:25 PM
8h50 tối 25 tháng 4 năm 2007, Bi đang chăm chú xem Tom và Jerry, mẹ lọ mọ làm blog cho Bi. 4 ngày nữa là Bi tròn 4 tuổi 4 tháng. Mẹ mong Bi chóng lớn, càng ngày càng thông minh, đẹp zai và yêu mẹ nhiều như trái đất, yêu mẹ nhất trên đời. Mẹ sẽ post dần dần những bức ảnh của Bi lên đây, viết cả cuộc sống của Bi nữa. Sau này Bi lớn, Bi biết chữ Bi sẽ tự viết nhé. Yêu Bi nhất trên đời!
Mẹ Hạnh.