NHÌN LẠI CHÍNH MÌNH
Tuesday, November 8, 2011 2:54:57 AM
Thời gian thấm thoát thoi đưa,Quay đi ngoảnh lại tóc thưa bạc màu,
Tuổi xuân lặng lẻ qua mau,
Ngọt bùi cay đắng... có nhau trong đời .
Phong ba bão táp qua rồi,
Nữa đời lặn lội đứng ngồi không yên,
Mãi mê chăm chú kiếm tiền,
Đến khi nhìn lại bạn hiền sương pha .
Vai gầy vẫn ấm lòng ta,
Vòng tay âu yếm không xa mà gần,
Tuổi đời chỉ mới ngũ tuần,
Tâm hồn còn đẹp... vẫn xuân với đời !
Ngày 08.11.2011
Hoanghai













Newhavannam-Zomhainewhavannam # Tuesday, November 8, 2011 12:22:53 PM
Chẳng chút tình chung chẳng bế bồng.
***
Thơ anh nghe Thấy ấm lòng,
Thơ tôi,nghe nỗi sầu đông tuôn dài,
Sang đây tìm chút nắng mai,
Để tôi sưởi ấm hình hài nhé anh?
Cảm ơn một tấm chân thành.
Của anh mang lại cho lành nỗi đau.
Cuộc đời cũng lắm bể râu,
Thôi thì gạt bỏ nỗi sầu tìm vui,
(Zomhai)
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Tuesday, November 8, 2011 1:25:24 PM
Mà Zom cũng muốo buồn đâu,
Tại đời Zom mãi nổi sầu bám theo,
Cứ như dậu đổ bìm leo,
Tìm vui chốc lát buồn theo kéo dài.này anh.
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Tuesday, November 8, 2011 2:37:08 PM
Để tìm quyên nỗi buồn trong hoang lạnh,
Khi nào tàn mảnh trăng thanh,
Thì Zom mới chào anh lại nhà.
AnhKimdhoakim # Wednesday, November 9, 2011 8:35:02 AM
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Sunday, November 13, 2011 2:18:51 PM
Không thấy anh Hoàng Hải vô blog làm Zomhai đứng ngồi không yên đây này anh Hải ơi! Không có anh Zom làm thơ không có nổi này?
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Monday, November 28, 2011 12:49:09 PM
AnhKimdhoakim # Monday, November 28, 2011 2:02:26 PM
AnhKimdhoakim # Monday, November 28, 2011 2:16:33 PM
Sócphiatruoc12 # Monday, November 28, 2011 2:18:46 PM
Sócphiatruoc12 # Monday, November 28, 2011 2:31:13 PM
Đây này, em mang sang từ chiều mà. hihi/.
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Monday, November 28, 2011 6:06:14 PM
Anh về cả xóm đều vui,
Anh đi ai cũng ngậm ngùi nhớ anh.
Thơ Zom còn vẫn để giành,
Tặng anh cả một bức tranh tình người.
Mỹ Hạnhbm-cmg # Thursday, December 1, 2011 11:41:34 PM
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
NIỀM VUI TRONG TA
Đời người sống được mấy mươi,
Tìm về quên lãng vui cười đi Zom,
Sống đời sầu não gầy còm,
Tâm tư nặng trĩu ốm nhom tình sầu .
Vui cười bài thuốc nhiệm mầu,
Cho ta vui khỏe bền lâu sống đời ,
Hạnh phúc sẽ đến với người,
Từ trong cuộc sống tiếng cười ngân vang .
Tâm tư thoải mái nỡ nang,
Phát tài phát tướng hiên ngang với đời,
Chiều chiều nhìn ngắm mây trời,
Làm thơ ca hát cuộc đời an vui !
Ngày 08.11.2011
Hoanghai
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Thôi ta cứ mặc ý trời muốn chi !
_ Lúc nào Zom buồn hãy vào những trang web trong liên kết của Hoanghai có khi lại quên được nỗi buồn đó Zom .
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Nhìn lên đã thấy mái đầu sương pha,
Mới ngày nào đó đâu xa,
Tưởng như còn trẻ... vẫn là như xưa .
Bao năm sóng gió say sưa,
Tạo dựng sự nghiệp vẫn chưa vừa lòng,
Giờ đây nghĩ lại chỉ mong,
An nhàn thụ hưởng mà không U phiền !
Hoanghai
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Bây giờ ta lại có thể tiếp tục rùi đó.
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Cảm ơn K đã thường xuyên ghé thăm và giúp đỡ nhé.
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Nhớ tặng anh hình thật sinh động nhé, cảm ơn SÓC trước nha.
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Thấy vui như những ngày hè thủa xưa,
Đọc thơ Zom viết say sưa,
Chuyện tình trắc trở ngày xưa vẫn buồn .
Mong rằng nắng gió mưa nguồn,
Làm vơi đi những nỗi buồn trong Zom,
Nắng vàng soi rọi nồng thơm,
Sống đời vui vẻ cháo cơm cũng đành .
Hoanghai
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Tấm thiệp mừng Giáng Sinh rất đẹp.