THÁNG BA NHỚ MẸ
Wednesday, April 4, 2012 12:56:07 AM
Ngày xưa khi bước vào đời,Lòng con mang nặng bao lời Mẹ khuyên,
Xa quê vắng bóng Mẹ hiền,
Nỗi niềm thương nhớ, triền miên tháng ngày !
Nhà nông bận rộn cấy cày,
Con đông vất vả, cả ngày lẫn đêm,
Thân già, cực khổ yếu mềm,
Nuôi đàn con nhỏ, thân thêm gầy mòn.
Những năm tại thế Cha còn,
Tuy rằng vất vả, trèo non vẫn cười,
Mẹ luôn làm vui lòng người,
Quan tâm ăn uống, rượu mời thường xuyên.
Tính tình Cha lại rất hiền,
Trầm ngâm ít nói, chẳng phiền chi ai,
Ngày đi kéo lưới kéo chài,
Tối về vài chén, lai rai ngủ vùi.
Cuộc sống như thế mà vui,
Gia đình êm ấm, tiến lùi có nhau,
Cho dù chỉ cơm với rau,
Nuôi đàn con nhỏ, lớn mau từng ngày.
Đời Mẹ chưa được no say,
Miếng ngon chưa có, đắng cay thì nhiều,
Thế rồi, trời ngã bóng chiều,
Cha già khuất núi, Mẹ yêu ngậm ngùi.
Nhìn con khôn lớn Mẹ vui,
Thấy con thành đạt, đẩy lùi khổ đau,
Lớn lên, con cái thi nhau,
Ra đi để Mẹ cháo rau quê nhà .
Thân gầy vì thương nhớ Cha,
Chín lần vượt cạn, cắt ra ruột mình,
Sắt son một dạ trung trinh,
Tảo tần khuya sớm, một mình nuôi con.
Giờ đây Mẹ đã không còn,
Nhưng hình bóng Mẹ, trong con sáng ngời,
Cầu mong Mẹ ở trên trời,
Cõi Tiên an nghỉ ngàn đời yên vui !
Ngày 04.04.2012
( Thanh Minh 14.03 Nhâm thìn )
HOANGHAI













nguyentaivangtaivangnguyen # Wednesday, April 4, 2012 11:15:45 AM
lễ là tảo mộ hội là đạm thanh"
Trước mộ nước mắt chảy quanh,
Hương nhang bên mộ cỏ xanh lâu rồi.
Lòng thương bổi hổi bồi hồi,
Mong mẹ linh hiển nghe lời con thưa!
Xa xôi cách trở sớm trưa,
Ân tình nồng ấm như vừa chia tay.
Mẹ ơi con nhớ những ngày,
Khi con còn mẹ cầm tay tâm tình!
TV
Phùng Hữu Nhâmphunghuunham # Wednesday, April 4, 2012 2:26:46 PM
Nhớ lời mẹ dặn linh thiêng trên đời
con đi đồng đất nước người
ấy đứa lên mười cũng gọi bằng anh
Làm ăn chớ có tập tành
Ăn chơi lêu lổng, học hành kém đi
Con đang ở tuổi xuân thì
Dốc lòng cống hiến mỗi khi nước cần
Anh em bạn hữu xa gần
Khiêm tốn nhường nhịn khi cần có nhau
Sức khỏe mà không óm đau
Làm giàu mấy chốc ,biết đâu đến nghèo.
Đến nay con đã làm theo
Những lời me dạy thoát nghèo đi lên
Mẹ vui yên nghỉ thiên đường
Chúng con thương nhớ ,nén hương dâng người.
nguyentaivangtaivangnguyen # Wednesday, April 4, 2012 4:19:28 PM
Originally posted by Hoanghai11:
Originally posted by phunghuunham:
Mẹ ơi tiếng gọi xé lòng,
Chúng con mong mỏi trong lòng mẹ thương,
Giờ đây mổi sáng thắp hương,
Thì thầm trò chuyện, mẹ dường lắng nghe,
Thương mẹ nước mắt dấu che,
Sợ mẹ buồn tủi, lòng se sớm chiều.
TV
Unregistered user # Wednesday, April 4, 2012 6:22:16 PM
nguyentaivangtaivangnguyen # Thursday, April 5, 2012 2:27:06 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Bây giờ mẹ chẳng ở nhà
Không thăm con cái ở xa nữa rồi!
Ngao du góc bể chân trời,
Nhưng không về được nhà rơi lệ buồn!
TV
Nguyễn Ngọc Dũngthutan21 # Thursday, April 5, 2012 2:36:48 AM
Cảm hứng tuôn chảy, lời lời thanh cao
Đệ nghe nước mắt dâng trào
Nhưng mà còn Mẹ làm sao họa cùng?
Nhớ thương đành dấu trong lòng
Gắng sức báo Hiếu cho tròn đạo con!
SweetylylySweetlynn # Thursday, April 5, 2012 3:03:52 AM
Con chắp tay, xin nói tiếng từ ly
Con chắp tay, xin nói tiếng biệt ly
Tim quặn thắt, rưng rưng, mờ mi mắt
Cầu xin mẹ, về cõi nhiệm mầu muôn thuở
Còn riêng con, vành trắng phủ màu tang
Đàn cháu ngoan, nước mắt chảy hai hàng
Những người thân, một nỗi mênh mang
Xin tiễn mẹ, trên chiếc xe vô thường miên viễn
Còn đâu nữa, đường mía lau thơm thơm dịu ngọt
Còn đâu nữa, xôi nếp một nhè nhẹ thanh thanh
Khói hương bay theo gió loanh quanh
Con chim nhỏ, gọi đàn vang mé núi
Tiếng mẹ ơi, ngập ngừng bên bờ suối
Tiếng mẹ ơi, đứt quãng bến từ ly
Vô thường, mẹ đã ra đi
Còn chi đâu nữa, sầu bi nghẹn lời
Vô thường, mẹ đã chơi vơi
Con xin ghi nhớ, trọn đời, mẹ thương
Tạ từ, hai tiếng mẹ thương
Tạ từ, hai tiếng, tình thương, mẫu từ
Chắp tay từ tạ mẹ hiền
Chắp tay từ tạ mẹ thương.
nguyentaivangtaivangnguyen # Thursday, April 5, 2012 9:04:35 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Lòng luôn mong ước thiết tha,
Mẹ cha du ngoạn chan hòa yêu thương,
Vui vẻ chẳng phải vấn vương,
Lo con lo chắu trăm đường yên vui!
TV
RedRosethehugesky # Thursday, April 5, 2012 1:11:45 PM
RedRosethehugesky # Thursday, April 5, 2012 3:21:24 PM
Originally posted by Hoanghai11:
Trăng lên ngả lũy tre làngMà em nhớ mẹ đò giang mịt mù
Năm xưa nuôi nấng con thơ
Biết bao cực nhọc sớm trưa đông hè
Liêu xiêu dáng mẹ trời khuya
Chăm con nào có quản gì sớm hôm
Bây giờ con đã lớn khôn
Những mong phụng dưỡng, con thương mẹ nhiều!
nguyentaivangtaivangnguyen # Friday, April 6, 2012 2:59:40 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Đắng cay mới tỏ ngọt bùi,
Xa mẹ mới thấy ngậm ngùi nhớ thương.
Đời mẹ vất vả bao đường ,
Thương con , quý cháu vấn vương đến già!
TV
RedRosethehugesky # Friday, April 6, 2012 5:02:13 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Bây giờ tuổi Mẹ xế chiềuMùa đông gió bấc bao nhiêu đêm về
Những mong bù đắp xưa kia
Nuôi con gian khó đi về sớm hôm ...
nguyentaivangtaivangnguyen # Friday, April 6, 2012 6:04:06 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Nhớ xưa chia ngọt sẻ bùi,
Dù còn khốn khó vẫn vui như thường,
Mẹ già tóc đã bạc sương,
Vẫn lo con cháu vẹn đường tiến xa!
TV
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Friday, April 6, 2012 7:50:41 AM
Con về thăm Mẹ chiều nay,
Hoa xoan đầu ngõ rụng bay trắng đầu.
Hiên nhà ngào ngạt hương cau,
Bên thềm giếng cũ khóm trầu tươi xanh,
Bầy chim ríu rít trên cành,
Khói lam mỏng mảnh đan quanh trời chiều.
Con đi đây đó đã nhiều,
Nhưng lòng vẫn mãi thương yêu quê nhà.
Dù cho bão táp phong ba,
Níu lời ru Mẹ để mà bước đi,
Đời con đâu biết sợ gì,
Mẹ ơi chỉ sợ những khi Mẹ buồn.
Bài thơ của "Ngọc Điệp"Thi đàn Việt Nam.www thơ.com.vn.
Zomhai chép tặng.anh Hoàng Hải.cùng các anh chị.Chúc cà nhà vui khỏe!
nguyentaivangtaivangnguyen # Friday, April 6, 2012 8:53:59 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Thương mẹ mãi mãi lâu bền,
Chân thành, hiếu đễ mới nên thân người.
Mong sao mẹ vui luôn cười,
Con cháu hạnh phúc mẹ tươi trong lòng!
TV
nguyentaivangtaivangnguyen # Friday, April 6, 2012 3:28:36 PM
Originally posted by Hoanghai11:
Cuộc đời qua thật là nhanh,
Ngày xưa thơ ấu còn xanh mái đầu.
Giờ đây tóc đã bạc màu,
Nhớ thương cha mẹ còn đâu với mình?
TV
nguyentaivangtaivangnguyen # Friday, April 6, 2012 4:00:39 PM
Originally posted by Hoanghai11:
Cha mẹ chắc cũng cầu mong,
Chúng mình thanh thản trong lòng luôn vui.
Có chuyện chia sẻ ngọt bùi,
Hương nhang khấn vái, tới lui với người!
TV
nguyentaivangtaivangnguyen # Sunday, April 8, 2012 10:15:11 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Chúng con lòng luôn vấn vương ,
Mong sao cha mẹ vui đường ngoạn du.
Cưỡi mây cưỡi gió vi vu,
Thăm khắp Cung Quảng, chu du biển trời!
TV
Lưu Bút ... kimho04 # Sunday, April 8, 2012 10:22:15 AM
Mà em đọc thấy Anh ghi vài dòng...
"Tình Mẹ tựa biển mênh mông"
Gợi cho em nhớ trong lòng ...Mẹ yêu!
Giờ đây buồn hắt buồn hiu
Lẽ loi côi cút như chiều vạc kêu!
LB@8/4/2012
nguyentaivangtaivangnguyen # Sunday, April 8, 2012 3:15:13 PM
Originally posted by Hoanghai11:
Vui thơ cùng bạn mà say,
Đọc thơ ta lại nhanh tay trả lời,
Chúng con gắn bó mẹ ơi,
Mẹ ở trên trời phù hộ chúng con!
TV
Thang PhungThang1992 # Sunday, April 8, 2012 3:37:45 PM
nguyentaivangtaivangnguyen # Sunday, April 8, 2012 4:16:55 PM
Originally posted by Hoanghai11:
Mẹ ơi xin thử thơ ngâm,
Ngân nga câu chữ, mênh mông biển trời,
Chúng con tâm sự đầy vơi,
Xin gửi tới mẹ những lời yêu thương!
TV
Cẩm Vân nucuoi4u # Saturday, April 28, 2012 2:15:56 AM
Sản xuất ra nhiều bài thơ hay
Cẩm Vân nucuoi4u # Saturday, April 28, 2012 2:32:50 AM
Originally posted by Hoanghai11:
nguyentaivangtaivangnguyen # Saturday, April 28, 2012 2:45:45 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Đêm mà lúc tỉnh lúc mê,
Tỉnh không thấy mẹ ê chề lắm thay,
Mơ mộng có mẹ cầm tay,
Hỏi han tâm sự mê say quá chừng.
TV
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Thanh minh ba bốn năm qua,Lòng con buồn khổ xót xa vô cùng,
Mẹ đi con trẻ não nùng,
Lễ là tảo Mộ, một vùng cỏ xanh.
Âm dương cách trở sao đành,
Nhớ thương con lại long lanh giọt sầu,
Mẹ ơi ! Mẹ ở nơi đâu,
Con nhớ thương Mẹ nát nhàu lệ rơi.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by phunghuunham:
BÀI HỌA
Nhớ lời Mẹ dặn lúc xa,
Bôn ba khắp nẻo mà ta vâng lời,
Ra đi đất khách quê người,
Giữ thân trong sạch, mấy đời Cha Ông.
Làm ăn giành dụm từng đồng,
Chi tiêu hợp lý để không phí tiền,
Vâng lời vàng ngọc Mẹ hiền,
Học hành chăm chỉ, lương tiền chắt chiu.
Bạn bè thân hữu thương yêu,
Giúp nghèo vượt khó, làm điều thiện tâm,
Làm ăn đừng phạm sai lầm,
Cần cù kiên nhẫn âm thầm giải vây.
Bây giờ ngẫm lại đó đây,
Làm theo đời Mẹ đời nầy chẳng sai,
Thoát nghèo vượt khó đường dài,
Con đây thành đạt, Mẹ hài lòng vui !
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Tháng Ba nhớ Mẹ rất nhiều,
Bao nhiêu kỷ niệm thân yêu tràn về,
Mẹ già vất vả đồng quê,
Nuôi đàn con nhỏ, mãi mê ruộng đồng.
Lớn lên có vợ có chồng,
Đứa Nam đứa Bắc, thắm nồng vui riêng,
Mẹ già khuya sớm tai nghiêng,
Lắng nghe điện thoại gọi riêng từng miền.
Các con thương nhớ Mẹ hiền,
Điện thoại Mẹ bảo tốn tiền lắm con,
Thỉnh thoảng vượt suối trèo non,
Đi thăm từng đứa con còn ở xa...
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by anonymous:
Cảm ơn bạn đã ghé thăm,Tháng ba nỗi nhớ xa xăm lại về,
Có gì mong bạn đừng chê,
Bạn bè vui vẻ, bút phê sai từ.
HOANMGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Đời người có cội có nguồn,Tình Cha nghĩa Mẹ, vạn muôn tạ tình,
Mẹ Cha giờ đã xa mình,
Sinh thành dưỡng dục, nợ tình Mẹ Cha.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by thutan21:
Phận mình phải lo cho tròn,Đền ơn báo hiếu Mẹ còn phải lo,
Phúc phận do trời ban cho,
Buồn vui sướng khổ đói no kiếp người.
Ngày nào còn sống trên đời,
Ta nên trả hiếu nghe lời Mẹ Cha,
Đến khi Cha Mẹ đi xa,
Lòng ta thanh thản vì ta yêu người.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by Sweetlynn:
Nhìn từng dòng khói nhang hương,Uốn quanh hình Mẹ đau thương ngậm ngùi,
Mẹ đi mong Mẹ an vui,
Con xin lạy tạ, lòng vùi khổ đau .
Mây trời từng đám trắng phau,
Cũng như buồn tủi chuyễn màu tối đen,
Ngắm nhìn nét mặt thân quen,
Cổ con nghèn nghẹn rối ren lòng mình.
Con cháu nhìn Mẹ qua hình,
Lòng thầm thương tiếc đời mình cô đơn,
Từ nay, và lâu xa hơn,
Chúng con vắng Mẹ khổ hơn người đời.
Nghẹn ngào chẳng nói nên lời,
Gục đầu cúi lạy xin trời ban ơn,
Cho Mẹ sống kiếp vui hơn,
An nhàn một cõi, vui đờn hát ca .
Hằng ngày vui vẻ bên Cha,
Hưởng thú tiên cảnh, ngân nga mây trời !
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Tuy lòng mang nặng ngậm ngùi,Luôn mong Cha Mẹ cùng vui thiên đường,
Không phải lo nghĩ vấn vương,
Vì con cháu đã vẹn đường an vui.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by thehugesky:
Em ơi chớ có buồn phiền,
Đường bay Nam Bắc nối liền gần nhau.
Mẹ em đi chơi về mau,
Người già cần được tươi màu thảnh thơi.
Đây đó du ngoạn đi chơi,
Vui cùng con cháu nghĩ ngơi an nhàn.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by thehugesky:
Xưa kia vất vả trăm điều,Đôi vai trĩu nặng, sáng chiều nắng mưa,
Mẹ luôn chăm chỉ say sưa,
Lo toan mọi việc, vẫn chưa hài lòng.
Con lớn Mẹ vẫn còn mong,
Cho con thành đạt cả trong lẫn ngoài,
Đời Mẹ lo lắng miệt mài,
Chăm lo từng tý, nhớ hoài Mẹ yêu.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Tình Mẹ rộng lớn bao la,Trăm năm Mẹ vẫn thiết tha mong cầu,
Cho con nở mặt ngửng đầu,
Công thành danh toại, đẹp giầu an vui.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by thehugesky:
Dù cho gối mỏi lưng còng,Mẹ luôn bên cạnh trong lòng thương ta,
Mỗi khi làm Mẹ làm Cha,
Ai ai cũng muốn con ta hơn người.
Vậy nên ta hãy vui cười,
Làm cho Cha Mẹ luôn tươi về mình...
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Giờ đây trong lòng chúng ta,Mẹ vẫn soi sáng nở hoa giữa đời,
Trong tâm nhớ rõ từng lời,
Mẹ khuyên Mẹ dạy, suốt đời không quên.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by newhavannam:
Bài họaVề thăm quê Mẹ ngày nay,
Quê hương đổi mới đẹp thay muôn màu,
Hiên nhà vẫn còn gốc trầu,
Mẹ trồng ngày ấy, đã lâu vẫn còn.
Hàng cau như cũng mỏi mòn,
Già nua cao vút vẫn còn trổ bông,
Xa xa là một cánh đồng,
Một màu xanh thẳm mênh mông quê nhà.
Qua bao nắng gió mưa sa,
Lời ru của Mẹ thiết tha mãi còn,
Con đi khắp núi cùng non,
Giữ lòng trong sạch, vuông tròn Mẹ vui.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Mong rằng ở cõi vĩnh hằng,Mẹ Cha vui vẻ, bỡi rằng con ngoan,
Con cháu hạnh phúc chứa chan,
Nhờ đức của Mẹ sẽ san mới thành.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Nhiều đêm buồn tủi lặng thinh,Nhìn hình Cha Mẹ, một mình lệ rơi,
Mong rằng Cha Mẹ trên trời,
Cùng nhau vui vẻ rong chơi thõa lòng.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Mẹ Cha chắc cũng vui cười,Khi thấy con cháu nhớ Người thường xuyên,
Cho dù già lão bách niên,
Nỗi lòng thương nhớ Mẹ hiền chẳng vơi.
Mẹ là lẽ sống cho đời,
Vắng Mẹ con thấy chơi vơi giữa đời,
Mẹ ơi: Mẹ ở trên trời,
Có hay con trẻ suốt đời nhớ thương !
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Chúng con sống ở trên đời,Truyền cho con cháu, những lời Mẹ khuyên,
Xua tan hết mọi u phiền,
Sống vui sống khỏe triền miên tháng ngày.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by kimho04:
Thanh minh trời đẹp trong xanh,Nhớ Cha nhớ Mẹ nên anh thấy buồn,
Dân ta tưởng nhớ về nguồn,
Thanh minh tảo mộ, lễ muôn ngày lành.
Còn đây, hoàn cảnh của anh,
Mất Cha mất Mẹ, long lanh giọt buồn...
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Đồng tâm tát biển dời non,Thơ như hợp thể chúng con gửi Người,
Đọc thơ mong Mẹ đừng cười,
Vì thương nhớ Mẹ viết lời từ tâm.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by Thang1992:
Cảm ơn Anh Thắng ghé thăm,Thanh minh trong sáng mấy năm thấy buồn,
Vì lòng nhớ cội nhớ nguồn,
Viết lên vơi bớt nỗi buồn trong tâm.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Mẹ ơi, Mẹ ở thiên đường,
Có hay, có biết con thường nhớ thương,
Nhiều khi thức suốt đêm trường,
Vì lòng nhớ Mẹ vấn vương trăm bề.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by nucuoi4u:
Cảm ơn em đã tới đâyChúc anh nghỉ lễ ngất ngây tâm hồn.
Tháng tư vang vọng trường tồn
Việt nam vui vẻ bồn chồn như xưa.
Chúc em hồn nhiên đong đưa
Vui ngày lễ lớn, tình xưa mặn nồng
Gia đình thuận vợ thuận chồng
Ấm êm hạnh phúc tình nồng hơn xưa.
HOANGHAI
NHỚ MẸ
Mẹ tôi giờ đã chẳng còn
Lòng tôi nhớ Mẹ mỏi mòn xót xa
Tình Mẹ biển rộng bao la
Dáng Mẹ ngày ấy, như là đâu đây.
Nhọc nhằn khuya sớm vai gầy
Nếp nhăn hằn rõ, đời đầy gian nan
Mái tóc như cũng thở than
Đua nhau điểm bạc, tràn lan còn gì.
Còng lưng Mẹ vẫn cứ đi
Nuôi đàn con nhỏ, quản gì nắng mưa
Nhà nghèo đi sớm về trưa
Nghề nông vất vả, ngàn xưa tới giờ.
Nuôi con tháng đợi năm chờ
Mong con khôn lớn, cậy nhờ tấm thân
Nhưng nào có được một phân
Con cái khôn lớn, bước chân xa rời.
Mỗi người cầu thực một nơi
Để Mẹ ở lại chơi vơi quê nhà
Ôi bao tình Mẹ đậm đà
Lòng con mang nặng, đến già không quên.
04.06.2012
HOANGHAI