KÝ ỨC LÀNG QUÊ
Monday, May 14, 2012 1:26:52 AM

Chiều về nhìn phía đầu làng
Từng làn khói trắng muộn màng tung bay
Là đà vương vấn ngọn cây
Xoay theo chiều gió, như mây trên trời.
Mùi thơm, thoang thoảng tuyệt vời
Hương đồng cỏ nội, nhớ thời ấu thơ
Hè về vui hơn bao giờ
Bắt chuồn đuổi bướm, đợi chờ trăng lên.
Xóm làng tiếng trẻ vang rền
Hoàng hôn vừa xuống đôi bên trốn tìm
Trò chơi trẻ nhỏ ú tim
Cùng nhau bày trận, lặng im đánh thù.
Giờ đây đã mấy chục thu
Mái đầu đã bạc, vi vu nẻo về
Tâm trạng thường nhớ làng quê
Nỗi niềm xa xứ, tràn trề nhớ thương !
Ngày 14.05.2012
HOANGHAI













1 2 Next »
phuonglinh18 # Monday, May 14, 2012 1:49:10 AM
phuonglinh18 # Monday, May 14, 2012 2:15:43 AM
nguyentaivangtaivangnguyen # Monday, May 14, 2012 3:17:32 AM
Nhớ thương làng cũ quệ ta thiếu thời,
Nhớ từng trò đuổi bắt chơi,
Đua nhau đuổi bướm của thời xa xưa.
Trải qua bao nắng bao mưa,
Lòng vẫn ghi nhớ như vừa đâu đây!
TV
nguyentaivangtaivangnguyen # Monday, May 14, 2012 2:30:16 PM
Ngày xưa chạy nhảy ú tim, ú òa.
Yêu thương gắn bó thiết tha,
Chơi đùa thỏa sức bên ta bên mình!
TV
nguyentaivangtaivangnguyen # Tuesday, May 15, 2012 4:24:27 AM
Ngày xưa thế đó, ngày nay thế nào?
Chơi game, chát chít lao sao,
Súng gươm đầy rẫy, tỏ bao anh hùng,
................
TV
nguyentaivangtaivangnguyen # Tuesday, May 15, 2012 10:23:36 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Tuổi già nếm trải đủ mùi,
Trăm lần vượt khó chẳng lùi chút nao.
Thương nhớ làng quê biết bao,
Gữi nhiều kỷ niệm ngọt ngào ấu thơ!
TV
nguyentaivangtaivangnguyen # Wednesday, May 16, 2012 5:47:10 AM
Nhớ từ ngõ xóm, sân chơi ngày hè,
Nhớ từng khóm mía bờ tre
Giọt mưa khỏa lấp tiếng ve học trò!
TV
dieuchung2003 # Wednesday, May 16, 2012 5:53:54 AM
CBLL # Wednesday, May 16, 2012 7:04:10 AM
RedRosethehugesky # Wednesday, May 16, 2012 9:40:27 AM
Em về "Ký ức làng quê" ngọt ngào
Chuồn chuồn đuổi bắt cạnh ao
Nhớ hôm ai xé hàng rào sang em
Tỏ mờ đầu tháng trăng lên
Tuổi hoa vừa hé bên thềm đợi ai?
Chiều hôm một cánh diều bay
Gió lưng chừng thổi hoa bay lên trời
Ầu ơ một tiếng à ơi...
Ai đi xa nhớ một thời thôn quê ...
Hihihihi
phuonglinh18 # Wednesday, May 16, 2012 10:21:08 AM
Originally posted by CBLL:
Originally posted by Hoanghai11:
Chị LL nói vậy, em chỉ còn biết "tuân lệnh" mà ko dám cãi lại nửa lời
Anh Hai chờ xem em mở màn bài thơ sau nha
phuonglinh18 # Wednesday, May 16, 2012 5:16:36 PM
Originally posted by Hoanghai11:
Ủa vậy hả anh?
nguyentaivangtaivangnguyen # Thursday, May 17, 2012 2:18:40 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Nhớ mối tình cảm học trò,
Thư từ đùa giỡn hẹn hò khó quên.
Thoang thoảng sao lại quá bền?
Già rồi nhớ lại chẳng quên chút nào!
TV
RedRosethehugesky # Thursday, May 17, 2012 4:06:49 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Anh đi mấy dặm nẻo đườngXa xôi còn có vấn vương thuở nào?
Em nào hờ hững chi đâu
Sao anh ko hiểu mà trao ân tình?
Bây giờ biển rộng trời xanh
Chim bay mỏi cánh biết tìm nơi đâu?
Huhuhuhuhu
Phùng Hữu Nhâmphunghuunham # Thursday, May 17, 2012 4:31:27 AM
Anh tìm châu á biết đâu mà lần
Nhớ quê,ta nhớ nhiều lần,
Về thăm thấy khó bần thần thâu đêm.
Thương quê sông nước em đềm
Nhớ em biển lặng sóng êm trong lòng
...
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Thursday, May 17, 2012 4:51:42 AM
Bởi trong rơm rạ nhặt ra kiếp người.
Bùn hoen lấp nửa nụ cười,
Đường cày cha vỡ mặt trời ban mai.
Cấy mưa cấy gió miệt mài,
Mồ hôi lưng mẹ trắng hoài mầu sương.
Dẫu mai lên phố lên phường,
Lập đàn thờ"thủa tầm thường"QUÊ ƠI.
Thơ:Trần Hoàn
Newhavannam-Zomhainewhavannam # Thursday, May 17, 2012 5:06:31 AM
Nơi đây đất khách chẳng có em,
Nằm buồn ngắm trăng qua bức rèm,
Nhớ về quê Mẹ,và Em gái,
Thở dài mở nhật ký tôi xem.
***
Đêm hội hoa đăng đã qua rồi,
Bồi hồi nhớ mãi mảnh trăng trôi,
Nhớ quê Nhớ Mẹ và Em gái,
Xa cách nơi đây mấy phương trời,
***
Nước mắt lại rơi nữa em ơi!
Mảnh trăng đêm cũng vỡ mất rồi,
Thương về quê,Mẹ và Em Gái,
Nỗi buồn tê tái mãi trong tôi.
(Zomhai)
phuonglinh18 # Thursday, May 17, 2012 7:36:01 AM
nguyentaivangtaivangnguyen # Thursday, May 17, 2012 9:31:19 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Già rồi kém ngủ buổi đêm,
Nên hay nghĩ ngợi nhớ quên chuyện đời.
Nỗi lòng cứ trải đầy vơi,
Nhớ bao chuyện cũ một thời xa xưa!
TV
RedRosethehugesky # Thursday, May 17, 2012 2:41:57 PM
RedRosethehugesky # Friday, May 18, 2012 5:21:02 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Em nghe anh nói mà mừngVừa kêu anh đã vượt đường sang kia
Ấy là hôm ấy em đi
Nên em chẳng biết điều gì anh ơi
Anh Zomhai gọi ời ời
Mà em như thể là người ở đâu
Nên em cầu cứu anh mau
Kẻo anh Zom giận mà rầu anh ui
May anh vừa kịp tới nơi
Chắc là hết giận , thấy cười rồi anh
Hihihihi, em cảm ơn anh Hải nhìu nhìu lắm đó nha!
CBLL # Friday, May 18, 2012 6:12:11 AM
RedRosethehugesky # Friday, May 18, 2012 7:52:36 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Đẹp quá anh! Đúng làng quê Việt Nam mình! Một sắc màu yên bình đến tận cùng!
CBLL # Friday, May 18, 2012 2:29:53 PM
Originally posted by Hoanghai11:
Khang trang thì lại mất đi cái nét đẹp thô sơ của làng quênguyentaivangtaivangnguyen # Saturday, May 19, 2012 4:15:06 PM
Originally posted by Hoanghai11:
Họ hàng thăm hỏi tưng bừng,
Cùng vui kể chuyện chẳng ngừng chút nao.
Trong tâm luôn thấy tự hào,
Tình quê chân chất biết bao nồng nàn!
TV
nguyentaivangtaivangnguyen # Sunday, May 20, 2012 11:59:08 PM
Tình quê thắm thiết tưng bừng biết bao.
Đêm khuya ngắm ánh tăng sao,
Lòng tơ tưởng đến thủa nào ấu thơ!
TV
nguyentaivangtaivangnguyen # Monday, May 21, 2012 7:19:00 AM
Chợt nhớ đến mẹ niềm vui tan dần.
Con về quê đã bao lần,
Cùng mẹ vui vẻ muồi phần hân hoan.
Tràn trề tình cảm chứa chan,
Giờ đây vắng mẹ, muôn làn lệ rơi!
TV
nguyentaivangtaivangnguyen # Monday, May 21, 2012 1:57:05 PM
Nỗi lòng thương nhớ có gì thay đâu!
TV
nmtms19740830 # Saturday, June 23, 2012 7:28:23 AM
Khi ngoảnh lại sương phai màu tóc
Quê nhà ơi! nơi bình yên nhất
Khi chùng chân lại muốn quay về...
nguyentaivangtaivangnguyen # Saturday, June 23, 2012 9:13:47 AM
Originally posted by Hoanghai11:
Ngoài sân cành lá lao sao,
Lòng con thương nhớ khi nào cho nguôi,
Thắp nhang con lại nhớ người,
Đi đâu về lại tươi cười : mẹ ơi!
Nào đâu thấy mẹ gật đầu!
Nào đâu nghe tiếng ơ ầu khi xưa!!!!
TV
nguyentaivangtaivangnguyen # Saturday, June 23, 2012 9:39:01 AM
Một lòng thương nhớ lòng đau đớn nhiều,
Làm sao còn gặp mẹ yêu?
Làm sao còn thấy sớm chiều dáng xưa?
TV
nguyentaivangtaivangnguyen # Monday, June 25, 2012 6:22:29 AM
Con thương nhớ mẹ chuyện thường mà thôi,
Sao con bổi hổi bồi hồi,
Lệ sa chín khúc đứng ngồi không yên?
TV
nguyentaivangtaivangnguyen # Monday, June 25, 2012 5:04:10 PM
Với con kỷ niệm vẫn ngày đó thôi,
Nhớ in đưa mẹ về chơi,
Họ hàng thăm hỏi đứng ngồi kin sân.
Mẹ cười , con sướng vô ngần,
Chỉ mong luôn được góp phần mẹ vui.
TV
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by phuonglinh18:
Ở đâu có sẵn bài caMới có vài phút thế mà tặng ngay
Phương Linh quả thật nhanh tay
Bạn bè cùng với anh đây phục tài.
14.05.2012
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by phuonglinh18:
Cảm ơn em đã góp vuiNghe thêm bài hát bùi ngùi nhớ quê
Ấu thơ chơi đùa say mê
Giờ đây nhớ lại muốn về thăm ngay...
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Ngày xưa tuổi còn thơ ngâyHồn nhiên trong sáng như mây giữa trời
Bây giờ đầu đã bạc rồi
Nhớ về thủa ấy bồi hồi con tim.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Gốc đa, giếng nước, sân đìnhĐầu làng cuối xóm lung linh ánh đèn
Dưới trăng đùa giỡn vang rền
Đến giờ này vẫn không quên chút nào.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Thơ ca ta thả tứ tungBạn bè vui vẻ bổ sung thêm nhiều
Tuổi già rong ruỗi sớm chiều
Vui cùng thơ họa, nhiều điều thú vui.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Chẳng hề phai nhạt lu mờ
Ký ức còn đó đợi chờ thành thơ
Làng quê ta đẹp như mơ
Đưa hồn vào cõi văn thơ với đời.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Nhớ cả tiếng hát giọng hòRuộng đồng tươi tốt cánh cò trắng phau
Nhớ ao cá, nhớ vườn rau
Gốc đa sân bóng, cùng nhau hẹn hò.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by dieuchung2003:
Mỗi người có một làng quêĐi xa thì nhớ mong về thăm luôn
Ký ức nhung nhớ lệ tuôn
Chia xa lưu luyến cội nguồn của ta.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by CBLL:
PL cũng rất nhanh tayThường hay ghé tới mở ngay lời đầu
Giờ này không biết đi đâu
Mà không thấy ghé, nói câu trả lời . hihi...
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by thehugesky:
Tuổi thơ đuổi bướm bắt chuồnMộng mơ trong sáng chẳng buồn chút nao
Chiều chiều ra cạnh bờ ao
Hẹn hò chờ đợi xuyến xao trong lòng.
Tỏ mờ đôi má ửng hồng
Tuổi hoa đã dệt chất chồng ước mơ
Bờ ao em cứ đợi chờ
Gặp nhau em lại hững hờ như không.
Thế rồi lại đến mùa đông
Ra đi từ đó chất chồng nhớ thương ...
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by phuonglinh18:
Anh thầy em mở màn hoàiCần gì chờ đợi cho dài cổ ra... hihi...
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by phuonglinh18:
Đùa chơi một chút cho vuiCó em năng đến tới lui vui rồi
Giờ đây xin mời em ngồi
Để anh mang nước uống rồi hãy đi.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by taivangnguyen:
Tuổi thơ tình cảm dạt dàoNhất là lứa tuổi đi vào mộng mơ
Mái trường áo trắng nên thơ
In sâu nỗi nhớ bao giờ mới quên.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by thehugesky:
Nhớ thương lắng đọng giọt sầuTha phương cầu thực nào đâu vui gì
Bao năm cực khổ lưu ly
Mong tìm về lại chút gì hương xưa.
Tình đời thì cứ đẫy đưa
Tình quê chan chứa vẫn chưa phai mờ...
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by phunghuunham:
Nào đâu có phải trời âu
Miền nam nước Việt lâu lâu mới về
Thăm họ hàng, thăm làng quê
Thăm người xưa ấy, mẩn mê một thời.
Giờ đây tóc đã bạc rồi
Nhớ em thủa ấy bồi hồi con tim...
HOANGHAI
( Cảm ơn Anh Nhâm rất nhiều đã ghé thăm và cùng họa thơ. )
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by newhavannam:
Đồng quê thẳng cánh cò bayHương quê ngây ngất đắm say lòng người
Vất vả nhưng vẫn vui cười
Cấy cày sớm tối vang lời hò ca.
Đông về gió bão mưa sa
Bao nhiêu cực khổ Mẹ Cha đã tường
Ngày nay vui như phố phường
Nhưng mà Cha Mẹ lên đường đi xa.
HOANGHAI
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Originally posted by newhavannam:
NHỚ QUÊ( Bài họa )
Xa quê nhớ Mẹ và nhớ em
Ngày đầu nhung nhớ ăn chẳng thèm
Tha phương cầu thực lòng nén chịu
Ghi trang nhật ký ngày sau xem.
Tuổi thơ bên Mẹ đã xa rồi
Chỉ còn ký ức ở trong tôi
Xa quê nhớ Mẹ lòng lưu luyến
Một mình lặng lẻ nước mắt rơi.
Cách xa một quảng nữa phương trời
Làng quê, lòng nhớ quá ai ơi
Nỗi lòng xa xứ luôn nặng trĩu
Một mối tình quê trong hồn tôi.
HOANGHAI