Sticky post
Sinh nhật một tuổi!
Thursday, September 16, 2010 2:43:08 AM
Hôm nay là một ngày đặc biệt – 12/9- ngày sinh nhật
6h30 thức giấc, chà! Một buổi sáng thật đẹp, trời xanh và hửng nắng.
Sau khi làm công tác vệ sinh, được mẹ bế xuống dưới nhà, ông bà đón.
Bà nói: “Hôm nay cháu bà được 1 tuổi rồi, thành người lớn rồi, sắp lấy vợ rồi”. Tớ ko hiểu lấy vợ là gì nhưng nghe thấy bà nói thế là cười típ mắt

Do bố và cô Dung ko về được nên mọi người tổ chức sinh nhật cho tớ cũng nho nhỏ thui. Buổi trưa ăn cơm à buổi tối ăn bánh.
Mà thời tiết cũng lạ lắm cơ nhá, Sáng thì trời hửng nắng đẹp, bỗng dưng chiều lại đổ mưa, mà mưa lâu nữa chứ. Mẹ bảo là mình đúng là tên là Hải (nước) nên sinh ra vào ngày mưa ( cơn bão số 8) và sinh nhật cũng vào ngày mưa.
Và đây là ảnh của tớ chụp với mọi người nè
Trước hết là mẹ nhé



Sau là ông này

Bà này

Chú Khoa này

Chú Huyên này

Cô Tình này

Đây là tâm sự riêng của mẹ này: Thấm thoát đã 1 năm trôi qua, kể từ khi con cất tiếng khóc chào đời. Đó là một ngày mưa- mưa to lắm (cơn bão số 8), mưa thì như trút nước, còn mẹ thì đau bụng, mẹ đau hơn 1 ngày trời, không đau liên tục mà đau từng cơn, lúc đó mẹ chỉ muốn nhanh sinh con để không phải chịu những cơn đau như thế. Và rồi những cơn đau đến nhiều hơn – biểu hiện của việc sắp sinh, mẹ được đưa vào phòng sinh. Lúc đó mẹ đau lắm nhưng vì sự an toàn của cả mẹ và con nên mẹ phải làm theo những lời bác sĩ nói, và rồi niềm hạnh phúc trào dâng khi mẹ nghe tiếng khóc của con, dường như ko còn đau đớn gì nữa mà chỉ thấy vui lắm, hạnh phúclắm khôn xiết khó tả, có lẽ phải những ai làm mẹ thì mới hiểu điều đó.
Và bao nhiêu sự vất vả của những ngày đầu chăm sóc con cũng qua đi. Chỉ khi sinh con ra thì mẹ mới biết rằng tình yêu của cha mẹ giành cho con nhiều thế. Mới 1 năm trôi qua, con đường phía trước của con còn rất dài nhưng bố mẹ sẽ luôn bên con và dìu dắt con
Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
Thắp sáng một gia đình!!
6h30 thức giấc, chà! Một buổi sáng thật đẹp, trời xanh và hửng nắng.
Sau khi làm công tác vệ sinh, được mẹ bế xuống dưới nhà, ông bà đón.
Bà nói: “Hôm nay cháu bà được 1 tuổi rồi, thành người lớn rồi, sắp lấy vợ rồi”. Tớ ko hiểu lấy vợ là gì nhưng nghe thấy bà nói thế là cười típ mắt

Do bố và cô Dung ko về được nên mọi người tổ chức sinh nhật cho tớ cũng nho nhỏ thui. Buổi trưa ăn cơm à buổi tối ăn bánh.
Mà thời tiết cũng lạ lắm cơ nhá, Sáng thì trời hửng nắng đẹp, bỗng dưng chiều lại đổ mưa, mà mưa lâu nữa chứ. Mẹ bảo là mình đúng là tên là Hải (nước) nên sinh ra vào ngày mưa ( cơn bão số 8) và sinh nhật cũng vào ngày mưa.
Và đây là ảnh của tớ chụp với mọi người nè
Trước hết là mẹ nhé



Sau là ông này

Bà này

Chú Khoa này

Chú Huyên này

Cô Tình này

Đây là tâm sự riêng của mẹ này: Thấm thoát đã 1 năm trôi qua, kể từ khi con cất tiếng khóc chào đời. Đó là một ngày mưa- mưa to lắm (cơn bão số 8), mưa thì như trút nước, còn mẹ thì đau bụng, mẹ đau hơn 1 ngày trời, không đau liên tục mà đau từng cơn, lúc đó mẹ chỉ muốn nhanh sinh con để không phải chịu những cơn đau như thế. Và rồi những cơn đau đến nhiều hơn – biểu hiện của việc sắp sinh, mẹ được đưa vào phòng sinh. Lúc đó mẹ đau lắm nhưng vì sự an toàn của cả mẹ và con nên mẹ phải làm theo những lời bác sĩ nói, và rồi niềm hạnh phúc trào dâng khi mẹ nghe tiếng khóc của con, dường như ko còn đau đớn gì nữa mà chỉ thấy vui lắm, hạnh phúclắm khôn xiết khó tả, có lẽ phải những ai làm mẹ thì mới hiểu điều đó.
Và bao nhiêu sự vất vả của những ngày đầu chăm sóc con cũng qua đi. Chỉ khi sinh con ra thì mẹ mới biết rằng tình yêu của cha mẹ giành cho con nhiều thế. Mới 1 năm trôi qua, con đường phía trước của con còn rất dài nhưng bố mẹ sẽ luôn bên con và dìu dắt con
Ba là cây nến vàng
Mẹ là cây nến xanh
Con là cây nến hồng
Ba ngọn nến lung linh
Thắp sáng một gia đình!!
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |













