Một niềm mới, để vượt qua mọi thứ!

Cám ơn bạn vì đã thăm nhà tôi->>TRANG CỦA hoangvanvp91

Subscribe to RSS feed

ÂM NHẠC

lắng nghe!

ÂM NHẠC

lắng nghe!
]

ÂM NHẠC

Hôm nay Hà Nội có mưa, cơn mưa miêm man từng đợt từng đợt của thời gian cuối tháng 7. Cơn mưa, đã làm tôi càng bồi hồi và bỡ ngỡ một điều gì đó xa vời! Có những chuyện riêng tư của cuộc sống ít nhiều ảnh hưởng tới tâm hồn này.
Chuyện tình cảm của những 'kẻ' mới lớn là sự ảnh hưởng đó. Tôi không biết phải cân đo đong đếm như thế nào cho nó hợp lí với gia đình với học tập. Giá như có ai đó hiểu tôi hơn, chia sẻ nhiều hơn, và tha thiết với tôi hơn, tôi sẽ sẽ đáp trả bằng sự thật lòng! Nhưng! Đôi khi tôi không thể hiểu nổi chính mình, vì tôi thấy tình yêu nó vô nghĩa quá, phức tạp quá, thế là tôi không quá cần thiết.
Tình cờ, 1 giây phút điên dồ nào đó, tiếng sét ái tình đánh xung quanh tôi, mù quáng, không nhận ra lối về. Ui may không chúng mình, nhưng làm sao mà tâm hồn không xao động được chứ! hử Hoàng Văn ơi?

Bác Bảo Vệ

Chúng tôi là sinh viên đã và đang tham gia những hoạt động có ý nghĩa trong xã hội, những hoạt động ấy làm cho chúng tôi có nơi để sẻ chia sự nhiệt tình và tình bạn trong thời sinh viên. Có rất nhiều hoạt động mang ý nghĩa lớn mà chúng tôi đã làm, tiêu biểu là hoạt động tiếp sức mùa thi, hiến máu tình nguyện, chung sức cộng đồng, các chiến dịch lớn như mùa hè xanh,..Đây là những công việc khó khăn nhưng chúng tôi vẫn sát cánh hoàn thành nó bằng sự nhiệt tình và đoàn kết.
Hôm ấy chúng tôi tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi tại trường cao đẳng Nội Vụ, tôi vô cùng ngạc nhiên và khâm phục 1 tấm lòng, 1 hành động cao đẹp của 1 người “bình thường”, đó là một bác bảo vệ cổng trường tại điểm thi ngày hôm đó.
Bác bảo vệ đặc biệt này là một người có tuổi, từng là một thiếu tá về hưu. Qua lời kể của bác, nhà bác ở gần trường, tuổi già để cho khuây khỏa bác đã xin vào làm việc cho một công ty bảo vệ với mức lương 2,7 triệu đồng một tháng. Tôi thấy bác là một con người đặc biệt là mặc dù đã có tuổi, có lương, nhưng bác vẫn muốn làm, vẫn muốn lao động, cho dù đó là công việc giản dị. Cái giản dị ấy càng làm tôi khâm phục và suy nghĩ nhiều hơn về con người ấy bằng 1 hành động cao thượng hơn cả. Chuyện xuất phát từ cảnh ngộ của những mùa thi, có 2 mẹ con quê ở Nghệ An ra Hà Nội thi đại học mà chỉ có 5 trăm ngàn đồng trong túi, số tiền ít ỏi ấy chác chắn không đủ để 2 mẹ con trả tiền xe cộ, ăn ở tại Hà Nội. Thật bận tâm hơn khi 2 mẹ con chỉ ăn 2 chiếc bánh mì mỗi bữa. Vì được ăn uống đầy đủ, đứa con với áp thi cử, em ấy từng bị ngất đi vì không đủ sức. Vô tình trong quá trình công tác bác bảo vệ đã bắt gặp tình cảnh rất đáng thương của 2 mẹ con nhà này, bác rất hiểu nỗi khổ chung của thí sinh và người nhà thí sinh khi từ các tỉnh lẻ ra Hà Nội để thi đại học. Bác đã vận động anh em trong tổ bảo vệ mỗi người đóng góp 1 ít dù ít dù nhiều để giúp đỡ hai mẹ con nhà này. Riêng bác đã trích ra 1 số tiền nhỏ là 1 trăm ngàn đồng và những lời động vên tới hai mẹ con cố gắng trong buổi cuối. Tôi vẫ còn nhớ rõ lời kể của bác: “Thôi dù ít nhưng đây là tấm lòng của tôi và anh em trong tổ, chị cứ nhận lấy mà đưa cháu nó đi ăn bát phở, cho nó no thì mới thi được chứ, không ăn uống thế này cháu nó không chịu được đâu,..”
Câu chuyện càng làm cho tôi suy nghĩ nhiều hơn về tình thương con người, cái truyền thống “lá lành đùm lá rách- thương người như thể thương thân” của người dân. Điều đáng lưu tâm ở đây là cái truyền thống tốt đẹp ấy hình như đang bị phai mờ dần trong cuộc sống mà nền kinh tế thị trường đang áp đảo. Đạo đức, giá trị, tình thương của con người bị xem thường. Đơn giản như lợi dụng kỳ thi đại học nhà xe ép giá thí sinh và người nhà, cánh xe ôm thì nhiều đã làm những việc thật đáng lên án, chở vòng vèo thí sinh và người nhà và đưa ra một cái giá cắt cổ. Các chủ nhà trọ cũng được một bữa béo bở khi “hét” cái giá từ 5 trăm đến 1 triệu trong mấy ngày thí sinh cùng người nhà ở trọ, giá tiền ấy thậm chí bằng cả một nửa số tiền trọ mà chúng tôi phải trả trong một tháng. Như vậy xã hội chúng ta cần phải có một tiếng nói chung nào ấy để chia sẻ giúp đỡ những người khó khăn trong xã hội, thế mới là hòa bình và công bằng.
Buổi chiều hôm đó chúng tôi đang hoạt động tiếp sức tại cổng trường chúng tôi cũng gặp một bác chạc tuổi trung niên đưa con đi thi đại học, bác đã đến và nói chuyện với tôi rất nhiều, tôi biết bác là người Hà Nội, bác rất hiểu hoàn cảnh khó khăn của những ông bố bà mệ đưa con đi thi đại học, bác đã chia sẻ và công nhận “tôi phải công nhận cái lực lượng sinh viên tình nguyện quả thực là tuyệt vời và trên cả tuyệt vời, cái ý thức xã hội của họ rất cao, nếu như mà không có họ thì đúng là nhiều người đưa con cái đi thi không biết nhờ ai không biết hỏi ai, sinh viên còn tìm giúp nhà trọ, chỉ đường… Chứ không thì cái bọn tư thương giờ rất mất dạy và náo nếu, chúng nó mất hết cái mà được gọi là tình người, lợi dụng người ta quá đáng, chém với cái giá cắt cổ,..”
Khi trao đổi trò chuyện với bác tất cả anh em chúng tôi đều rất vui và phấn khởi, bác nói chuyện rất tâm lý, khi ra về bác còn cám ơn và chúc anh em chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những ngày thi còn lại.
Và mỗi một chặng đường là một trải nghiệm mới trong cuộc sống mà chúng tôi nhận được, một bài học về tình thương con người.

Hoangvanvp91_9/7/2011

Thi Đại Học 2011

Ngày mà các sỹ tử thể hiện bản lĩnh tri thức của mình. Thật nhiều cảm xúc, khi vào phòng người người rộn ràng, khi ra cung bậc cảm xúc mới đa dạng! Không khí trường thi ảnh hưởng từ trong phòng tới ngoài đường, báo chí liên tục update thông tin về kỳ thi. Rất náo nhiệt.

Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Nghành Hành Chính Nhà Nước (Học Viện Hành Chính)

Đây là tài liệu được thu thập giúp các bạn học tiếng anh liên quan tới chuyên nghành Hành chính và quản lý nhà nước, việc tìm kiếm trên mạng thường rất ít, các bạn có thể down về và sử dụng:
http://files.myopera.com/Hoangvanvp91/files/TAI%20LIEU%20TIENG%20ANH.docx

Bất chợt!

Một buổi sáng sớm thật đẹp. Thức giấc từ căn phòng trọ quen thuộc, leo lên bus 26 ngày ngày, một cảm giác thoả mái và thanh thản trong tâm hồn, gần gũi quen thuộc.
Đến trường khi còn sáng sớm, một mình lại ghế đá sân trường, hít không khí trong lành mát mẻ, một cảm giác dễ chịu.
Ui sướng!

Ẩnh bạn bè tôi


Đáng lưu ý