ủa, vậy bạn đang ở đâu mà không bieets sự kiện này vây? Đại lễ nghìn năm Thăng Long đó. Nhung tớ đi chơi tù hôm 30/09, vì sợ những ngày sau đó sẽ rất đông. Người nhỏ nhắn như tớ mà len vào giữa đám đông chắc..........mất xác lun. Hi2
Đừng thấy nhỏ con mà tưởng dễ bị ăn khiếp nha. Tuy tớ không phải quát mắng nhưng chẳng đứa học trò nào dám giỡn mặt với tớ cả. Mỗi người có các chiêu thức khác nhau mà. Hi2.
ũng còn phải xét đã, xem thành ý của trò thế nào? Bạn nhớ câu: "Muốn mình hay chữ thì phải yêu lấy thầy" nhé! Ấy chết không giám yêu thầy đâu yêu thầy rồi ai dậy mình nữa
Yen tâm đi, cô nhiệt tình thì nhiệt tình thật đấy nhưng cô luôn nắm bắt dc tâm lý của người học nên sẽ đưa ra phương pháp hợp lý nhất, tạo không khí thoải mái, vui vẻ để trò lúc nào cũng thích học. Hi2.
Comments
trần thếtmmthangthe # Tuesday, October 19, 2010 2:42:28 AM
Nguyen HoaHoatulip1518 # Tuesday, October 19, 2010 3:43:09 AM
trần thếtmmthangthe # Tuesday, October 19, 2010 3:55:10 AM
Nhưng cũng đẹp lắm ngày hôm đó là ngày gì mà đông vậy bạn:yes:
Nguyen HoaHoatulip1518 # Tuesday, October 19, 2010 4:29:56 AM
trần thếtmmthangthe # Tuesday, October 19, 2010 9:44:46 AM
Nguyen HoaHoatulip1518 # Tuesday, October 19, 2010 10:09:46 AM
trần thếtmmthangthe # Tuesday, October 19, 2010 12:12:31 PM
Nguyen HoaHoatulip1518 # Wednesday, October 20, 2010 5:42:16 AM
trần thếtmmthangthe # Wednesday, October 20, 2010 9:05:56 AM
Ấy chết không giám yêu thầy đâu yêu thầy rồi ai dậy mình nữa
Nguyen HoaHoatulip1518 # Wednesday, October 20, 2010 11:08:35 AM
trần thếtmmthangthe # Wednesday, October 20, 2010 11:30:25 AM
Nguyen HoaHoatulip1518 # Wednesday, October 20, 2010 11:36:20 AM
Nguyen HoaHoatulip1518 # Wednesday, October 20, 2010 11:38:37 AM
trần thếtmmthangthe # Wednesday, October 20, 2010 11:43:02 AM