My Opera is closing 3rd of March

Hoatulip1518

"Em về tinh khôi"

Subscribe to RSS feed

Vô đề





- Anh đang xem phim chứ?
- Ùh, e thức khuya thế? Ngủ sớm đi, mai còn đi làm.
- Em có việc phải làm nên ngủ muộn.
- Em thật chăm chỉ, nhưng anh lo là em sẽ mệt thôi.Anh sẽ luôn cố gắng làm cho em vui. Có việc gì thì hãy chia sẻ với anh nhé!
- Cảm ơn anh! Trước tiên em sẽ tự mình vượt qua mọi chuyện (em mà người mạnh mẽ mà), nếu không thể em sẽ chạy đến nhờ vả anh, lúc đó anh đừng chạy trốn nhé! Hi2.
- Không bao giờ. Cùng lắm là anh lại đi nhờ vả người khác là được chứ gì. Hi2.
- Cứ chạy đi chạy lại thế này tất cả mọi người sẽ trở thành VĐV điền kinh mất. Mà như thế thì lúc nào cũng vội vã, hối hả. Em muốn được thong dong đi trên mọi con đường cơ.
- Được, vậy thì chẳng cần được việc hay không. Anh sẽ bên em thong dong trên mọi con đường.
- Anh không sợ mất mát? Cuộc sống là vô vàn những sự lựa chọn.
- Anh chẳng sợ, vì anh yêu quý sự lựa chọn của mình. Và anh đã cố gắng hết sức mình.
- Có những thứ muốn mà không thể có được, không muốn mà vẫn phải làm. Sự lựa chọn cũng có thể thay đổi, và cũng có lúc anh sẽ mệt mỏi, bế tắc vì sự lựa chọn ấy -> anh sẽ thay đổi.
- Có thể, nếu sự lựa chọn đó ghét anh. Nhưng những gì đã trải qua sẽ là những kỷ niệm đẹp, mà nếu quay lại anh vẫn lựa chọn như thế dù thất bại.
- Hành động quan trọng hơn lời nói. Thời gian là thước đo chính xác nhất cho những chuyện đã và đang diễn ra. Đây là sự trải nghiệm em có được với những gì đã qua.
- Đúng vậy, anh hoàn toàn đồng ý với em. Có những thứ chúng ta phải mất cả cuộc đời mới nhận ra là nó quý giá và ta đã đánh mất lúc nào không biết...
- Một giấc ngủ yên bình + những giấc mơ đầy ắp niềm vui. Chúc anh sẽ như vậy. G9!
- Một lời chúc hoàn hảo. Em cũng vậy nhé! G9.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28