My Opera is closing 3rd of March

Hoatulip1518

"Em về tinh khôi"

Sự nghiệp học hành

Quay lại cái thời mài mông trên ghế nhà trường, sao mình thấy mệt thế này. Cái sự chăm chỉ, hào hứng đã bị đè nén bới bao bộn bề của công việc hiện tại. Cái số của mình khổ, cứ phải học mãi, già đến thế này rồi mà vẫn phải học. Ngày xưa đi học chăm chỉ lắm, chẳng bao giờ muốn nghỉ học cả, giờ thì mình nghỉ luôn luôn, lại còn cái trò nhờ người đi học hộ nữa chứ. Xấu hổ quá thể luôn. Mình không đi học không phải vì tham kiếm tiền, mà vì không thẻ nghỉ làm đc, công việc giờ đang rất bận, nghỉ đồng nghĩa với nghỉ luôn, nghỉ vĩnh viễn. Mà thôi, có nói ra trăm nghìn lý do thì cũng chỉ là biện minh, cái lỗi lớn nhất vẫn là do mình thôi. Ước gì cơ thể mình chia làm hai được nhỉ, một nửa vẫn làm việc tốt, nửa kia vẫn đi học đầy đủ. p

Sáng nayLàm ơn!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28