My Opera is closing 3rd of March

Hoatulip1518

"Em về tinh khôi"

Thơ thơ...!

Những bức tâm tình

Gió bảo em chạy trốn theo mùa,
Mặt trời khóc chiều nay anh ạ!
Em bơ vơ quá miền xa lạ,
Miền không anh và cả miền không em...
Ngã bảy, ngã ba giờ sao nhiều ngả
Cô đơn nên lạc mất trái tim mình,
Anh cứ đến rồi đi em lại khóc
Em lại chờ, mãi một bình minh...
Gió cứ đến thở dài tiếng nấc,
Anh chẳng về cho nỗi nhớ đặt tên...
Hạnh phúc trong đời là có thật
Bao giờ em lại được hết mình,
Về những chốn mơ màng đâu đó
Vô tình anh thành kẻ vô tình...
Gió thương em, gió thổi theo mùa
Ai đã khóc chiều nay vì nhớ...

22/11/2010Đừng để phí 1

Comments

Lương Hải Baluonghaiba Thursday, November 25, 2010 12:03:29 PM

Bài thơ hay quá. Phải lấy cảm xúc này để viết nhạc mới được. Những nỗi buồn chẳng muốn đặt tên....!!!!coffee sing

Nguyen HoaHoatulip1518 Friday, November 26, 2010 5:01:42 AM

Cứ đặt tên nó đi anh, bởi nó đã sinh ra thì phải cho nó 1 cái tên. Đó là sự công bằng dành cho nó. Anh nhé!

Lương Hải Baluonghaiba Sunday, November 28, 2010 8:49:07 AM

Vậy thì để công bằng cho nó, anh sẽ đặt tên là...là...là..."Không tên".

trần thếtmmthangthe Monday, November 29, 2010 3:25:14 AM

Đây là bài "không tên" số mấy vậy em sing sing

Lương Hải Baluonghaiba Monday, November 29, 2010 4:56:21 AM

Đây là bài "Không tên" số...âm anh ạ. E chưa có bài nào không tên cả, bài nào cũng có tên. Còn nỗi buồn "Không tên" thì không thể đếm được anh ạ, mà em cũng chẳng thích nhớ đến nữa là đếm.cry

Nguyen HoaHoatulip1518 Monday, November 29, 2010 4:57:18 AM

Anh hỏi người đặt tên cho nó ý nhé, chủ nhà hổng biết đâu. bigsmile

trần thếtmmthangthe Monday, November 29, 2010 5:33:03 AM

Nỗi buồn mà không thích cũng vẫn phải nhớ mà cuộc sống thì phải có vui,buồn thì nó mới thú vị chứ nếu không có thứ này thì sẽ không nhận ra thứ kia
Này cô chủ nhà lại muốn trốn trách nhiệm nữa rồi sinh con mà kh chịu đặt tên là kh được:wizard: wizard wizard

Nguyen HoaHoatulip1518 Monday, November 29, 2010 8:18:27 AM

ủa, đó đâu phải những đứa con của em đâu. Của người khác đó chứ. Em là người sống có trách nhiệm lắm đó, anh đổ lỗi oan cho em rồi. Huhuhu....oan quá bà thị màu ơiiiiiiiii

trần thếtmmthangthe Monday, November 29, 2010 9:12:27 AM

BAO CÔNG xét xử thì kh thể oan ai bảo em nhận về nuôi làm chi:knight: knight knight

Nguyen HoaHoatulip1518 Monday, November 29, 2010 10:21:41 AM

không có gì là không thể cả. Xử oan rõ ràng thế mà vẫn nói là không, bảo thủ là không tiến bộ được đâu quan lớn ạ!

trần thếtmmthangthe Monday, November 29, 2010 11:39:11 AM

Quan lớn mà phán rồi thì cái gì cũng đúng hết dân nữ phãi tuân chỉ nhớ đấy lol lol lol

Nguyen HoaHoatulip1518 Tuesday, November 30, 2010 2:28:10 AM

Còn lâu nha, ta sẽ kiện lên ông trời. Vụ này Bao công chết chắc rồi. Haha...

trần thếtmmthangthe Tuesday, November 30, 2010 2:37:02 AM

Này nha em cứ thử đếm từ xưa tới giờ này xem có bao nhiêu tiếng kêu trời rồi xem có mấy tiếng được đáp trả chắc chắn là BAO CÔNG sẽ bình chân như vại hahaha.........

Nguyen HoaHoatulip1518 Tuesday, November 30, 2010 4:00:41 AM

Cười mà sao nghe tiếng cười vẫn không thoải mái và bình yên chút nào vậy? Phải chăng vẫn ẩn chứa sự lo âu? Người khác k làm đc nhưng em làm dduc, nếu thấy cái chết đã cận kề thì "xin" em 1 tiếng, em sẽ tha k kiện lên ông trời nữa. Are you ok? confused

Lương Hải Baluonghaiba Tuesday, November 30, 2010 4:33:20 AM

Em ủng hộ cho Bao Thanh Thiên thiết diện vô tư!wizard

trần thếtmmthangthe Tuesday, November 30, 2010 9:15:23 AM

Sao lại có chuyện lạ đời như thế chứ quan mà phải đi"xin"dân nữ sao cái này thì chỉ có trong chuyện cổ tích thôi dân nữ thấy chưa quan lại có thêm 1 người ủng hộ quan nữa rồi kìa sherlock sherlock

Nguyen HoaHoatulip1518 Wednesday, December 1, 2010 8:12:06 AM

Không phải ủng hộ thiệt tâm đâu,họ giả vờ đó. Chẳng qua họ muốn mượn tay quan để trèn ép dân nữ thôi. Mà nè, lẽ đời vẫn có chuyện quan lớn phải xin dân nữ đó, vì quan xử sai nên phải xin lỗi là chuyện bình thường.

trần thếtmmthangthe Wednesday, December 1, 2010 9:27:47 AM

Ý dân nữ muốn nói là""thấy kẻ sang ......"" bigsmile bigsmile bigsmile bigsmile chắc không phải vậy đâu,đã là quan thì có bao giờ sai đâu dân nữ chỉ còn chờ cry cry cry cry thôi bigsmile bigsmile bigsmile

Nguyen HoaHoatulip1518 Thursday, December 2, 2010 2:46:36 AM

banana banana banana

trần thếtmmthangthe Thursday, December 2, 2010 3:02:45 AM

Ai mà lại bỏ vỏ chuối ra giữa đường cho quan lớn đạp phải mà té thế này bomb bomb bomb

Nguyen HoaHoatulip1518 Friday, December 3, 2010 4:22:21 AM

lol lol lol

trần thếtmmthangthe Saturday, December 4, 2010 2:29:23 AM

Đích thị là dân nữ rồi lính đâu bắt dân nữ lại cho ta lol lol lol

Nguyen HoaHoatulip1518 Saturday, December 4, 2010 3:14:39 AM

Hãy đợi đấy! Đồ quan lớn........gian ác. p

trần thếtmmthangthe Sunday, December 5, 2010 2:04:56 AM

Lại thêm 1 tội nữa giám nói quan gian ác

trần thếtmmthangthe Sunday, December 5, 2010 2:04:58 AM

Lại thêm 1 tội nữa giám nói quan gian ác

Nguyen HoaHoatulip1518 Monday, December 6, 2010 2:38:42 AM

Vì nó là sự thật thì dân nữ chẳng sợ gì mà k dám nói ra. Cái thiện luôn chiến thắng cái ác.

trần thếtmmthangthe Monday, December 6, 2010 3:01:16 AM

Haha... trong bối cảnh này thì cái ác nó đã đè bẹp cái thiện mất rồi dân nữ ơi

Nguyen HoaHoatulip1518 Monday, December 6, 2010 7:21:24 AM

Hoho...anh cứ mơ hoài àh. Tỉnh dậy đi anh ơi, kẻo gặp ác mộng bây giờ.

trần thếtmmthangthe Tuesday, December 7, 2010 2:32:21 AM

Thế là hết 1 giấc mơ tuyệt vời,bắt đền em đó o o o o

Nguyen HoaHoatulip1518 Thursday, December 9, 2010 2:44:45 AM

Bắt đền em sao đc, tại anh đó chứ. Đáng lẽ anh phải cảm ơn em vì em đã giúp anh quay trở lại thực tại. Anh cứ mơ hoài như vậy thì chỉ khổ anh thôi. Cảm ơn và hậu tạ em đi nha!

trần thếtmmthangthe Saturday, December 11, 2010 2:52:11 AM

Em này hay nhỉ đã kh đền cho anh lại còn bắt anh hậu tạ nữa chứ, anh khổ thì đã có ""xương sườn"" anh lo và có thêm em lo nữa thì anh còn phải lo gì nữa nói vậy chứ cũng phải cảm ơn em chứ bigsmile bigsmile bigsmile

Nguyen HoaHoatulip1518 Tuesday, December 14, 2010 2:30:22 AM

Vậy thì cảm ơn đi nha! Chờ câu cảm ơn của anh lâu quá.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28