Bàn tay em nâng niu từng cánh nhỏ hạnh phúc

Để nụ cười rạng rỡ dưới mái trời xanh

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Xin chào mọi người

Xin chào những người phụ nữ đảm đang smile Cám ơn chị em đã ghé thăm nhà mình, dù là vô tình hay chủ ý mình đều rất vui. Mình bắt đầu xây gian blog này từ niềm đam mê nấu nướng, từ tình yêu thương với gia đình nhỏ và cũng từ đó mà mình có thêm tình bạn hữu trên làng O này. Nhà mình đây cũng như là một nơi để chị em gái chúng mình cùng nhỏ to tâm sự và chia sẻ những điều hay mới lạ. Mình chọn tên Hội Ẩm Thực,không có nghĩa chỉ chuyên về các món ăn, mà còn có thể trao đổi về nhiều vấn đề khác nhau( mẹo vặt, du lịch, phim ảnh...) Mình rất mong dù là bạn bè, chị em lâu năm không gặp hoặc dù là những người lạ mặt, chúng ta đều luôn có thể gắn bó với nhau khi ta cùng chung một quan điểm hoặc cùng chung một trách nhiệm: làm chị, làm vợ và làm mẹ. Mình hi vọng một môi trường mới sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn.

Read more...

Chanh chua

, ,

Chanh không chỉ đơn giản như tên gọi, mà tác dụng của chanh khá phong phú và đa dạng. Từ nước chanh, vỏ chanh, đến lá chanh chúng ta đều có thể áp dụng vào cuộc sống vào những tình huống khác nhau, vì thế gia đình nhà Cọp lúc nào cũng có chanh trong tủ lạnh cả.
Phần lớn các bà nội trợ dùng nước cốt chanh hằng ngày để nêm nếm tăng giá trị ẩm thực cho các món ăn như ướp thịt, làm nước mắm, làm gỏi... Một tô phở, tô mì gói, có một chút chanh vắt lên cũng làm cho hương vị thêm đậm đà kích thích vị giác, ăn vào cảm giác ngon miệng hơn. Còn xác chanh sau khi vắt nước xong có thể sử dụng để rửa ly thủy tinh, sẽ làm ly sạch và trong hơn, hoặc có thể dùng để rửa các đồ dùng dính dầu mỡ, dính phẩm màu...
Nước cốt chanh còn được dùng làm nước giải khát, giải nhiệt, giải độc, cung cấp Vitamin C và khoáng chất giúp tăng sức đề kháng cho cơ thể. Mỗi khi thấy Cọp con có vẻ mệt mỏi là mẹ Cọp pha ngay cho một ly nước chanh với tí mật ong, tinh thần nàng trở nên minh mẩn hẳn.
Mẹ Cọp thường dùng trái chanh cắt nửa, chà lên trán và lưng để giúp hạ nhiệt khi Cọp con bị sốt lúc còn nhỏ. Còn những lát chanh thái mỏng, chưng với mật ong, là một cách mẹ Cọp thường dùng để làm giảm bớt ho. Tuy vị của chanh sau khi chưng rất đắng, nhưng nếu cố nhai và nuốt thì cơn ho sẽ giảm rất nhanh, mẹ Cọp thấy rất hiệu quả nên dùng hoài smile



Vỏ chanh tươi, nạo nhuyễn có thể dùng để nêm nếm các món ăn, nhất là các món Tây, còn vỏ chanh phơi khô thì có thể dùng để làm thuốc xua đuổi côn trùng, sâu bọ, hoặc có thể cho vào sáp đèn cầy đốt cho thơm nhà, khử mùi sau khi nấu nướng.
Lá chanh tươi có chứa nhiều tinh dầu có tính sát khuẩn, tiêu đờm nên cũng thường được sử dụng làm nguyên liệu cho nồi xông giải cảm, giải độc. Lúc nhỏ, mẹ ngoại của Cọp thường bỏ lá chanh, lá sả, lá ổi, ngải cứu vào nồi xông cho mấy chị em mẹ Cọp, sau khi xông hít, cả cơ thể trở nên nhẹ nhỏm hẳn.
Ngoài ra, mẹ con nhà Cọp còn dùng chanh để làm đẹp nữa đó, pha nước chanh vào nước xả tóc để tóc thêm bóng, thêm mượt. Cọp thì dùng nước chanh pha với mật ong để xức lên da, nàng cũng biết làm điệu lắm vì đó là liệu pháp chống nhờn cho da, giúp làn da luôn sáng và chống lão hóa.
Mẹ Cọp thì cũng điệu, nhưng thường thì điệu cho các món ăn, mẹ Cọp dùng chanh để trang trí đĩa cho đẹp mắt, vài lát chanh thái mỏng, hoặc tỉa sơ cũng làm cho đĩa thức ăn thêm phần hấp dẫn.



Chanh còn rất nhiều tác dụng, mà có lẽ mẹ Cọp không thể liệt kê hết, mẹ Cọp chỉ mong bài viết này mang đến một lời khuyên nhỏ đến các mẹ " Hãy luôn trữ chanh trong nhà" vì những quả chanh nhỏ nhắn xinh xắn ấy luôn là liệu pháp tốt nhất vào lúc giao mùa, và là gia vị hạnh phúc của cuộc sống.

Đối với mẹ Cọp thì " Chanh tuy rất chua, nhưng mà rất ngọt", đó là sự ngọt ngào trong cuộc sống mà chanh đã đem lại cho chúng ta smile

Happy Women's Day!

Chúc các chị em bạn gái luôn mãi yêu đời, xinh tươi và duyên dáng để được là người phụ nữ các anh yêu nhất nhé!

Những bông hoa xinh xắn, nhỏ nhắn này được vun trồng và chăm sóc từ bàn tay mẹ Cọp, mong là món quà vô giá này sẽ đem đến niềm vui tinh thần cho các chị, các bạn, các em những người cũng đồng hành trên con đường " Nâng niu từng cánh nhỏ hạnh phúc".





Mad tea party

, ,

Sinh nhật con năm nay mẹ dời đến cuối tuần để tiện cho các bạn, mà cũng tiện cho mẹ Cọp, có hai ngày trước đó để chuẩn bị.
Năm nay, tuy Cọp con được hóa thân vào cô bé Alice lạc vào xứ sở wonderland, nhưng vẫn năn nỉ mẹ cho các bạn bake Cupcake và thi như năm ngoái. Cô nàng lí lẽ với mẹ rằng, năm nay còn được một năm làm con nít nữa, chứ năm sau là các bạn lớn hết, không thích những trò này nưa, thế là mẹ Cọp phải ráng chịu dọn dẹp để chìu lòng con.
Tổ chức sinh nhật theo cốt phim nên những vật dụng, đồ trang trí và bánh cũng đều được trang trí theo khuôn khổ của nó.
- Thiệp mời : Mẹ Cọp không kịp chụp hình, nhưng trên mặt trước có hình Cupcake, có ghi chữ " Eat me" , còn trang ghi thông tin mời thì có hình Alice, mời dự tiệc " Cupcake Wonderland"
- Nước uống : Mẹ Cọp mua sẵn các loại nước mà con nít thường thích uống, dán nhãn cho các chai nước chữ "Drink me" giống như trong buổi tiệc.

- Trang trí nhà: Mẹ Cọp dùng các con bài treo lủng lẳng, dấu con thỏ đâu đó để tượng trưng cho White rabbit, và để các ấm trà, tách trà to nhỏ khác nhau.

- Thức ăn : những món ăn nhanh, vì các bạn của Cọp đa phần là bạn người Mỹ, nên thức ăn cũng phải theo sở thích của các bạn. Và trong các khay có để chữ "Eat Me".

- Bánh kem : Mẹ Cọp trang trí như hình mad hat, có Alice bị rơi vào hố sâu, cùng những con bài và ấm trà, đồng hồ... Mẹ Cọp nặn fondant để trang trí, chỉ có cái nón là dùng kem bơ ăn ngon hơn. Cốt bánh mẹ Cọp đan xen, 2 tầng vanilla, 2 tầng chocolate.



- Trò chơi : Vẫn như cũ, làm cupcake, nhưng chủ đề là trang trí theo cốt Alice in Wonderland, nên các bạn trang trí những gì liên quan như : ấm trà, mad hat, mèo Cheshire, queen of heart .... Sau đó có 3 giám khảo : Mẹ Cọp, ba Cọp và mẹ của một bạn tham dự, cả ba sẽ vote cho người nào có trang trí vừa đẹp và vừa theo chủ đề. Người thắng cuộc là bạn Lorrisa, bạn ấy trang trí bánh rất tỉ mỉ, vẽ ấm trà và những bông hoa thật dễ thương. Mẹ Cọp còn chuẩn bị quà cho người thắng cuộc, để như động viên tinh thần của bạn ấy. Đây là chân dung bạn ấy đây smile


- Kết thúc buổi tiệc : Các bạn hát chúc mừng, thổi nến, cắt bánh, sau đó mỗi bạn ra về với hộp bánh cupcake mìn vừa trang trí xong.


Các bạn chơi với nhau rất vui, đến khi gia đình đến đón nhưng chẳng muốn về, vẫn còn bịn rịn, có hai bạn ở lại qua đêm với Cọp nữa.
Mẹ Cọp thấy rất vui vì Cọp có một buổi thân mật và vui vẻ cùng bạn bè.
Cọp của mẹ năm nay đã là teen rồi nhé, năm sau là tuổi trăng rằm rồi các mẹ ơi smile

Cung Chúc Tân Xuân


Mẹ Cọp mấy hôm nay bận ríu rít, mai vẫn phải đi làm nên không có thời gian ghi chép nhiều, thôi thì vài dòng ngắn gọn, cầu chúc chị em xa gần trong làng O mình năm nay Tài Lộc khấm khá để còn ra vào bếp núc hoài hoài. Mong bếp mọi nhà mãi ấm, nhất là trong năm Rồng tới này hen!

Sinh nhật Thị Nở

Sinh nhật của Mẹ Cọp đã qua mấy ngày rồi, hôm nay mẹ Cọp mới update tình hình, đúng là mẹ Cọp lúc nào cũng đến sau thời đại smile
Hôm qua đến hôm nay mẹ Cọp tuy được nghỉ nhưng cũng lăn xăn đủ chuyện để làm nên cũng không nhiều giờ để ngọ nguậy vào làng Ô này, thôi thì ít nhất cũng phải cho cái ngày của mình lên đây để còn ghi nhớ những khoảnh khắc vui vẻ chứ.
-Niềm vui đầu tiên là nhận được một con rồng vàng từ cô bạn đồng nghiệp, tuy vẫn chưa gọi là thân lắm nhưng cô bạn người Philippines ấy rất dễ thương và gần gũi. Hi vọng con rồng vàng là đem lại nhiều may mắn cho mẹ Cọp trong năm nay.
-Niềm vui thứ hai là cô bạn thân bất ngờ lặn lội đường xa, mang quà và bánh tặng mẹ Cọp. Dù không có nhiều thời gian bên nhau, nhưng cũng đủ để hai đứa hàn huyên chuyện xa chuyện gần, mẹ Cọp rất vui.

-Niềm vui thứ ba là nhận được một giỏ trái cây edible của chị hai gởi tặng, vừa ngon vừa đẹp.

-Cuối cùng là niềm vui của một buổi tối gia đình đầm ấm cùng cô em gái. Cô bé này có nhiều điểm chung, cùng người Đà Lạt, cùng sinh tháng Giêng, lúc trước làm cùng ngân hàng, giờ thì hai chị em ở cùng tiểu bang và khá gần nhau.

Mẹ Cọp không làm bánh vì được nhận tới hai ổ bánh, thế nên mẹ Cọp chỉ làm bò nhúng giấm, cuốn bánh tráng chấm mắm nêm để ăn cùng gia đình. Hơi ấm tỏa ra từ nồi giấm sôi hòa quyện với sự ấm áp của khung gia đình khi quây quần bên nhau, mẹ Cọp không còn gì vui hơn thế nữa.


Bên cạnh đó mẹ Cọp còn nhận được rất rất nhiều tin nhắn của bè bạn, chị em xa gần trên Facebook, YM và email nữa, Mẹ Cọp chân thành cảm ơn sự thương yêu và quan tâm của mọi người.
Còn đây là quà mẹ Cọp tự làm tặng mình đây smile, cute lắm phải không smile

P/S: Mọi người đừng ngạc nhiên, vì sao tên trên bánh lại khác với tên mẹ Cọp, tất cả đều là tên mẹ Cọp hết cả, tên trước khi cưới, sau khi cưới và tên cúng cơm, tất cả đều khác nhau smile

Con gái Đà Lạt

Tôi, một đứa con gái được sinh ra và lớn lên ở một thành phổ nhỏ, tọa lạc trên đỉnh núi với ngàn thông vi vu. Thành phố ấy tuy rất bé, nhưng tâm hồn con người trên vùng đất ấy lại rất sâu và rất rộng. Phải chăng cái khí trời se se lạnh xen lẫn với những làn sương mù ban sớm làm họ trở nên lãng mạn, phải chăng những cơn mưa bụi phảng phất ngang hồ Xuân Hương làm họ sâu lắng hơn và phải chăng tôi được sinh ra ở nơi ấy nên cũng được hưởng phần nào cái tinh hoa của con người ở thành phố ấy, thành phố mang tên Đà Lạt.

Con gái Đà Lạt, khi được nghe những bạn tỉnh, thành khác nói đến thì điểm nổi bật nhất là đôi má hồng đào. Nhất là các bạn gái có làn da trắng hồng, khi từ Đà Lạt khí trời đang lạnh, xuống đến Sài Gòn hoặc những nơi khí hậu nóng hơn, thì đôi má trở nên ửng hồng, như đang thẹn thùng mắc cỡ với ai đó. Nhưng tôi thì không, làn da tôi ngâm ngâm, không trắng và cũng chẳng hồng, đôi lúc tôi cảm thấy da mặt mình như tái xanh như tàu lá chuối, bởi thế không ai nghĩ tôi là con gái Đà Lạt cả trừ khi tôi tự khai báo mà thôi.

Thế nhưng, con gái Đà Lạt không chỉ dừng ở điểm nổi bật ấy, con gái Đà Lạt ngoài vẻ dễ thương má hồng thì còn có rất nhiều điểm làm người ta ngẩn ngơ đấy chứ.

Con gái Đà Lạt có tính cách đằm thắm, nhẹ nhàng và dễ gần, có thể gọi là hiền thục, nhưng có hiền thật sự hay không thì...cũng phải xét lại từng trường hợp cụ thể, từng đối tượng riêng biệt. Điểm này đôi lúc là điểm mạnh, nhưng cũng là điểm yếu của con gái Đà Lạt. Với tôi khi mình quá hiền thì sẽ dễ bị lừa, dễ bị dụ và dễ mắc phạm sai lầm vì khi hiền thì ngại tiếp xúc, ngại giao tiếp nên sẽ không có cơ hội để biết được bản chất con người thật sự như thế nào, và rất dễ tin vào người khác. Tuy nhiên, tôi cũng không khuyến khích con gái quá bạo dạn và quá năng động, vì sẽ mất đi cái duyên dáng, vẻ thục nữ của con gái, đặc biệt là con gái Đà Lạt.

Theo tôi biết, phần đông các cô gái Đà Lạt đều biết các món nghề thủ công mỹ nghệ như đan, móc và thêu, đó là những ngành nghề chính của các bà mẹ, chị em gái ở Đà Lạt dùng làm hành trang tạo miếng cơm manh áo cho gia đình. Tôi nhớ gia đình tôi cũng không ngoại lệ, khi chị em chúng tôi còn bé, mẹ tôi nhận hàng về nhà thêu, một phần có thể chăm sóc chúng tôi, nhưng cũng là để phụ chu cấp tài chính cho gia đình. Có thế chị em chúng tôi cũng học hỏi được cách tỉ mẫn từng đường kim mũi chỉ để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật từ mẹ. Mẹ cũng là người truyền tải nghề đan móc cho chị mấy chị em vì khi học cấp 2-3, ngoài việc cắp sách đến trường, thì chuyện phụ mẹ đan và móc áo giao hàng chợ là chuyện thường ngày. Tôi và em gái, hai chị em ngồi vừa trò chuyện cùng mẹ, vừa cầm kim, móc tới móc lui, và vừa xem Tivi, thế nên những bông hoa đủ màu cứ liên tục mà nở để mẹ kết lại với nhau, chính vì thế mà tôi cảm giác như công việc trở nên thú vị hơn chứ không cảm thấy mệt mỏi, mặc dù đôi lúc thức đến nửa đêm.

Tôi nghĩ, những việc thủ công mỹ nghệ như thế, rất đỗi bình thường đối với người Đà Lạt, thế nhưng ngành nghề ấy lại có giá trị rất lớn về rèn luyện nhân cách con người, đặc biệt đối với phụ nữ. Để có thế tạo ra những sản phẩm từ thêu, đan, móc, bản thân mỗi người phải có tính kiên nhẫn, vì mỗi múi kim, một đường chỉ rất tỉ mẩn, không phải trong một tích tắc là có thể tạo ra sản phẩm, mà phải qua một chu trình khá lâu, khá phức tạp để đưa đến đươc kết quả, nhưng bên cạnh đó cũng phải kết hợp sự khéo léo thì mới có được một sản phẩm đẹp mắt.

Và thật như vậy, con gái Đà Lạt, ngoài nét dễ thương từ làn da hồng đào, còn mang thêm vẻ hiền thục duyên dáng, sự kiên trì nhẫn nại và sự khéo léo trong mọi khía cạnh. Theo tôi sự kiên trì nhẫn nại là một điều khá quan trọng trong hành trang cuộc sống, vì nếu bạn không kiên trì thì bạn sẽ không đi đến cùng, không nhẫn nại, không quyết tâm để đạt được mục tiêu đã đặt ra.

Tôi đây cảm giác được sự may mắn, thầm cảm ơn vì được sinh ra và lớn lên với con người Đà Lạt, vùng trời mảnh đất Đà Lạt để tôi có thể học hỏi một kho tàng kỹ năng sống, giúp tôi sống tốt hơn và phát huy và toàn vẹn cuộc sống của bản thân cùng gia đình .

Happy New Year 2012


Năm mới đến rồi, mẹ Cọp và gia đình nhà Cọp xin chúc chị em, bè bạn gần xa một năm mới An Khang, dồi dào sức khỏe, niềm vui tràn đầy và nhất là bếp gia đình luôn ấm lửa yêu thương nhé.

Cupcake tuần lộc

,


Cupcake này mẹ Cọp làm để mang lên sở làm, làm hai đợt, mỗi đợt 24 cái, tổng cộng mẹ Cọp làm 48 cái, vì chỗ làm khá đông. Lướt web thì có rất nhiều kiểu làm cupcake tuần lộc, nhưng mẹ Cọp phải nghĩ cách nào vừa nhanh, vừa dễ để làm cho kịp sáng hôm sau mang đi.
Thế là mẹ Cọp làm theo cách lười nhưng hiệu quả, và mẹ Cọp cũng ưng ý nữa.
- Phần nhân: mẹ Cọp làm cốt carrot cupcake theo công thức ở đây
- Phần trang trí : Mẹ Cọp dùng chocolate đun nóng chảy, pretzel, MM chocolate và hạt cốm màu đen.
Còn đây là từng bước cụ thể để chị em dòm ngó hen smile

Các em ấy vừa mới ra đời đây smile

Giờ thì cho vào chuồng smile, mẹ Cọp để vào lúc còn ướt, qua đêm là phần glaze cứng lại là vừa đẹp
Còn đây là cái đồ đựng cupcake, mẹ Cọp nhìn thấy là đã mê rồi, với lại cũng hay làm cupcake nên để tiện cho việc vận chuyển, nhìn rất iu đúng kg?

Khi đến sở làm thì các em ấy ra như vầy này

Nhìn bề mặt lồi lõm tạo nên khuôn mặt cười cho tuần lộc đúng không nè, không biết có ai nhìn ra không, hay chỉ mẹ Cọp khéo tưởng tượng, hihi...

Một vài người sau khi nhận cupcake xong không dám ăn, bảo mang về để cho con gái, hoặc có người lại bảo xinh quá không dám ăn, để dành ngắm, mẹ Cọp nghe cũng thấy vui vui trong lòng. Nhớ năm ngoái mẹ Cọp làm cookie tuần lộc, ai ăn cũng thích, thế là chắc năm sau lại khổ thân vì phải làm thêm gì gì đó với tuần lộc nữa smile

Đêm Giáng Sinh đầm ấm



Vẫn như thường lệ, mẹ Cọp vẫn đi làm, những dịp lễ như vậy thì công việc càng nhiều hơn ngày thường, thế như điều làm mẹ Cọp thấy thích vì khi bận rộn thì ngày qua nhanh, đôi lúc lại thấy không đủ để làm những việc cần làm.
Tối hôm trước mẹ Cọp đã lo ướp thịt gà và sườn, rồi chuẩn bị nhân để làm chả giò. Mẹ Cọp lại cuốn chả giò vì hai cô bạn ai cũng thích món này của mẹ Cọp làm, nên lại bài cũ làm tới.
Cọp thì đang được nghỉ lễ nên ở nhà phụ mẹ dọn dẹp nhà, gọt khoai tây.
Sau khi tan sở, cùng cô bạn làm chung về nhà mình, Cọp con tiếp bạn hộ mẹ, hát karaoke cùng cô ấy, còn mẹ Cọp thì bắt tay ngay vào bếp. Vì dàn karaoke để ngay trong bếp nên mẹ Cọp vừa nấu vừa được thưởng thức hai cô ca sĩ bất đắc dĩ biểu diễn smile

Nhờ có Cọp chuẩn bị khoai sẵn nên món gà nấu thơm của mẹ Cọp nhẹ đi một phần,đang trong thời gian nấu gà thì mẹ Cọp cuốn chả giò và chiên cùng lúc. Món thứ 3 là sườn cốt lết ( pork chop) nướng. Mẹ Cọp ướp theo vị heo quay, vì Cọp thích như vậy. Những món chính là vậy, cùng với salad nữa là đủ. Vì nhà chỉ vài người, ăn uống không nhiều, cũng chẳng phải là tiệc tùng đình đám, chỉ là những người thân quen chia sẻ với nhau những giây phút đầm ấm mà thôi.

Khi nhà có khách, mẹ Cọp không có thời gian để chụp nhiều hình các món ăn đã nấu, nhưng khi nào mẹ Cọp nấu lại sẽ chụp và ghi lại công thức để share cùng với mọi người nhé.


June 2012
M T W T F S S
May 2012July 2012
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30