Hội Quý Mùi 2003

Du ký sông nước Miền Tây

Ngày 12/6/2010, Hội Quý Mùi lên đường đi du lịch sông nước Miền Tây để Dê Vàng nhà này được dịp học hỏi và biết thêm về sông nước và cây ăn trái.

Điểm dừng đầu tiên ăn sáng là "nhà hàng Trung Lương", Tiền Giang, khoảng 9 AM : đây là điểm dừng chân của hầu hết các tour du lịch về miền tây vì nhà hàng rộng rãi, thoáng mát , phía sau là một con sông nhỏ kiểu sông rạch miền tây.

Sau khi ăn sáng, đoàn lên xe thẳng tiến đến khu du lịch Vinh Sang thuộc cù lao An Bình, huyện Long Hồ tỉnh Vỉnh Long. Các Dê con hát hò "có thưởng" trên xe, nên xung phong quá chừng, làm chú hướng dẫn viên "cháy hàng" luôn.

Cù Lao An Bình là vùng đất trù phú nằm giữa 1 nhánh sông Tiền và sông Cổ Chiên, được phù sa bồi đắp, nơi đây là vùng trồng nhiều loại trái cây đặc trưng Nam bộ , khí hậu mát mẽ nên là địa điểm du lịch của tỉnh Vĩnh Long.
Đoàn đến điểm để qua cồn An Bình đúng vào 11h trưa, lên thuyền máy ...chuẩn bị sang sông...

Du khách ngồi yên vị trên thuyền để nghe HDV Mr.Ninh hướng dẫn, nhưng máy thuyền kêu to inh ỏi chắc các mom và các dê hổng nghe đc gì hết nhỉ ? vậy mình dài dòng tí này nhé ... : Cù Lao An Bình, Huyện Long Hồ, còn là cái nôi của đờn ca tài tử , là quê hương của nghệ sĩ cải lương tài hoa Út Trà Ôn, và vở tuồng "Tuyệt tình ca" khá nổi tiếng trước năm 75, c làm cho địa danh Long Hồ thêm nhiều người dân Nam bộ biết đến.
Rất tiếc lần này đoàn ko đc đi chợ nổi và nghe vài câu vọng cổ giữa trưa hè sông nước để cảm nhận hết cái bình yên của vùng quê Nam bộ..

Đường vào khu du lịch Vinh Sang rợp mát dưới giàn bầu hồ lô ! Các Dê yêu động vật đến quên cả đói, cho cá sấu ăn trước tụi mình tính sau vậy...mặc dù đã hơn 12 h rồi nhé, làm bác ngồi nóc mồi câu không ngơi tay luôn .... Trò chơi cưỡi đà điểu , tội nghiệp các chú chim đà điểu ...ko được ăn mà còn bị dê đè đầu cởi cổ nữa...bất công , bất công...Các dê nhà ta cũng rất hứng khởi với màn câu cá sấu. Các dê nhà mình rất thích ăn Thanh Long đỏ

Link xem tất cả hình : http://my.opera.com/Hoiquymui/albums/show.dml?id=3551552

Ăn trưa xong các dê đi tham quan khu trưng bày và bán đồ mỹ nghệ các sản phẩm làm từ gáo dừa, thân dừa...và học cách làm và mến thử kẹo dừa, bánh tráng sữa đặc sản Bến tre.
Sau đó cả nhà chơi xe ôm. Quả đua xe ôm quả là ấn tượng. Các con chơi nhiệt tình nhất và các mẹ cũng móc bóp nhiệt tình nhất luôn nha. Méo mặt luôn đó!


HỌC TƯ DUY LOGICNhững câu hỏi vì sao ngộ nghĩnh

Write a comment

New comments have been disabled for this post.