My Opera is closing 3rd of March

Charming lavender

Subscribe to RSS feed

Gửi ox~ iu của em !

Anh ơi, em buồn anh lắm. 2 đứa mới cãi nhau xong, em chẳng muốn chuyện này xảy ra tí nào cả. Ox~ có biết em yêu anh nhiều như thế nào không? Ngay từ đầu em biết mọi chuyện sẽ rất khó khăn, nhưng em yêu anh, em hạnh phúc khi có anh, em chấp nhận tất cả. Ox~ cũng đã nòi, anh tin chuyện của mình sẽ là chính chắn và bền vững vậy mà hôm nay chỉ vì chuyện cỏn con vậy thôi mà anh nói em nên suy nghĩ lại chuyện của mình. Anh nói em nên suy nghĩ mỗi khi nói nhưng khi anh nói anh có nghĩ em sẽ buồn như thế nào không, hay anh chỉ nghĩ đến cảm giác của mình. Anh bảo em không có thành ý, nhưng anh ơi thành ý của em nằm trong tráí tim em dành cho anh, chứ không phải ở những cái vô trai vô giác mà anh trách em. Anh nghĩ em phải đi dạy thêm để làm gì, mỗi buổi trưa đi học em phải mang cơm ở nhà đi ăn để làm gì??? cuộc sống của em tuy không sung túc nhưng cũng đủ cho em có cái chữ. Em đậu cần phải chạy thục mạng đến chỗ dạy thệm sau giờ học như vây, để rồi xin lỗi học trò vì cô đến trễ. Cố gắng lắm, nghĩ về anh em cố gắng rướn dôi mắt lên để giảng bài cho chúng. Em đi làm, em cố gắng tiết kiệm tiền bởi vì em muốn khi ox về em có thể tặng anh một món quà thật ý nghĩa. Có thể nó không bằng 1/10 giá trị cái áo anh đang mặc nhưng em muốn anh cảm nhận nó bằng tất cả tình yêu em dành cho anh. Anh đâu có hiểu, em biết anh cũng mệt mỏi vì 2 đứa ở xa nhau quá nhưng anh ơi, em cô đơn lắm, mỗi tối cứ lủi thủi,khi mệt mỏi chỉ muốn có anh bên cạnh để nhõng nhẽo 1 tí. muốn mỗi tối cuối tuấn 2 dứa nắm tay nhau đi dạo. Thế thôi, vậy mà anh cư trách móc em, anh yêu em anh mới như vậy nhưng mỗi lần như vậy em cảm thấy bất lực lắm, em buồn, em muốn khóc, nhưng tức anh vô lý, trách móc em vô cớ, nói những lời làm em đau, cổ họng em lại nghẹn cứng. Em mong anh hiểu và thông cảm cho em hơn, khoảng cách đã là 1 khó khăn lớn đối với 2 đứa rồi nên em không muốn có chuyện gì không hay xảy ra nữa. Em biết em còn thiếu xót rất nhiêu, anh nói em vô tư, rồi anh lại nói vô tư là cái tội chứ chắng hay ho gì đâu!!! Em buồn vì cách ox~ la, cách ox~ "không muốn bất kì ai có thể la được em". Anh bảo thuốc đắng giã tật. sự thật mất lòng nhưng em là bx anh cơ mà, anh âu yếm nhẹ nhàng nói cho em hiểu anh nhé, xin anh đừng dùng những từ ngữ chạm sự tự tôn của em bởi em là con gái mà, anh cũng đừng nói là em muốn làm gì em làm ox~ nha, em buồn lắm.
E chỉ muốn nói với ox~ là em yêu anh nhiều thật nhiều và em chỉ là của riêng anh thôi, em không bao giờ làm chuyện gì để ox~ phải nghi ngờ em cả. Anh cũng yêu và tin tưởng em thật nhiều ox~ yêu của em nha...
Em yêu anh, hôn anh nhìu thật nhìu, mong sớm đến nggày được anh ôm em thật chặt lắm......XXX
[/COLOR][/COLOR][/FONT][/FONT]
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28