Truyện cười
Tuesday, March 27, 2007 7:02:18 AM
Một chàng keo kiệt dẫn vợ đi chữa răng.Khám xong bac sĩ nói:
- Ba chiếc răng này đáng lẽ phải nhổ cách đây ba năm rồi cơ.
- Sao,trước khi cô ấy lấy chồng à?
- Anh chồng thét to - Thế thì ông ghi khoảng tiền chữa răng này cho ông bố vợ tôi!!!
Một anh chàng "Grangđê" khoe:
- Đây là ảnh hai đứa con sinh đôi của tôi
- Sinh đôi ư? Nhưng sao trong ảnh chỉ có một đứa?
- À,chúng nhau giống nhau như hai giọt nước nên tôi chỉ chụp một đứa cho khỏi tốn tiền:cheers:
Hai người đàn ông cùng sở thích nói chuyện với nhau:
- Sau kỳ nghỉ ngoài biển nom cậu beo hẳn lên hai cặp má cũng căng bóng,khác hẳn trứơc,chắc là kỳ nghỉ ngơi rất tốt?
- Nghỉ ngơi quái gì! Mình chuyên trị thổi xuồng cau su cho vợ và mẹ vợ.
- Ba chiếc răng này đáng lẽ phải nhổ cách đây ba năm rồi cơ.
- Sao,trước khi cô ấy lấy chồng à?
- Anh chồng thét to - Thế thì ông ghi khoảng tiền chữa răng này cho ông bố vợ tôi!!!
Một anh chàng "Grangđê" khoe:
- Đây là ảnh hai đứa con sinh đôi của tôi
- Sinh đôi ư? Nhưng sao trong ảnh chỉ có một đứa?
- À,chúng nhau giống nhau như hai giọt nước nên tôi chỉ chụp một đứa cho khỏi tốn tiền:cheers:
Hai người đàn ông cùng sở thích nói chuyện với nhau:
- Sau kỳ nghỉ ngoài biển nom cậu beo hẳn lên hai cặp má cũng căng bóng,khác hẳn trứơc,chắc là kỳ nghỉ ngơi rất tốt?
- Nghỉ ngơi quái gì! Mình chuyên trị thổi xuồng cau su cho vợ và mẹ vợ.


