Sống!!!
Monday, November 30, 2009 2:15:59 AM
Ta đã ghét bỏ cái cuộc sống nhàm chán này rồi,bây giờ ta sống vì những người yêu thương ta...
Tại sao lại thế???
Tại ta làm cho cuộc sống này chán đi...Tại vì cách sống của ta làm cho cuộc sống mất ý nghĩa...Tại những thứ xung quanh ta làm ta thêm chán nản,ta đã nhầm khi thu nhận chúng và dìm chúng xuống 1 góc tâm hồn,bởi vì nó không phải là cái hang xâu không đáy,1 ngày rùi nó cũng đầy và ngay lúc này chúng đang bung ra...Tại ta thiếu sự quan tâm của người khác,ta chỉ quen quan tâm người khác <tất nhiên là theo cách riêng của ta>,chứ không muốn nhận lại sự quan tâm của người khác.....Tại ta,tại con người ta,tại cách sống của ta,tại cách nghỉ của ta mà đời vô nghĩa.
To be or not to be???<sống hay không sống???>
Ta đã có câu trả lời...haha...và cũng chính ta mới trả lời đc.Ta chưa bao giờ hối hận về chuyện mình đã làm bởi vì đó là những quyết định của ta mà,và lần này cũng thế...
Ta đã chán cái cuộc sống này rồi,bây giờ ta sống vì nghĩa vụ...
Ta đã ghét bỏ cái cuộc sống nhàm chán này rồi,bây giờ ta sống vì những người yêu thương ta...














Trần Hồng TâmHongTamRD # Monday, November 30, 2009 4:23:52 PM
Trần Hồng TâmHongTamRD # Monday, November 30, 2009 4:33:31 PM
@past:uk thì khi trưa tau cố tình chọc mi,tau sai,nhưng mà không làm thế liệu mi có nghỉ lại???tau cũng chả mún nhưng mà thật sự là tau cần phải giải tỏa tau không chứa nỗi nữa rồi...uk tau biết tau cũng thay đổi,tau thất vọng chán nãn về cái vụ thi đh năm ni nhiều,tau không còn thằng tâm lạc quan như xưa,không còn là thằng tâm lúc nào cũng cười như xưa đơn giản tau thay đổi...vụ cái máy tính không phải tau mún chơi mà giành với mi,tau chán nên chỉ mún lên mạng 8 với mấy đưa trong game thui,tau chỉ cày bủi túi khi không có ai onl,mi biết game là thứ giúp tau hết chán cả năm 12 mà,có 1 ngày tau cũng bỏ nhưng ko phải bây h.còn vụ học hành khi chán thì chả mún học,với lại thói quen không học gì cả năm 12 làm tau quen ời,từ từ tau cũng phải học nhưng không phải bây h giờ.OK
Trần Hồng TâmHongTamRD # Tuesday, December 1, 2009 10:51:41 AM
entry này vẩn nằm đây nè
Trần Hồng TâmHongTamRD # Wednesday, December 2, 2009 5:58:04 AM
Trần Hồng TâmHongTamRD # Friday, December 4, 2009 6:31:31 AM
pAST or paST or pasT
.....
Trần Hồng TâmHongTamRD # Friday, December 4, 2009 10:09:01 AM
Trần Hồng TâmHongTamRD # Saturday, December 5, 2009 12:26:18 AM
Trần Hồng TâmHongTamRD # Friday, December 11, 2009 10:21:27 AM
Trần Hồng TâmHongTamRD # Friday, December 11, 2009 5:49:52 PM
p/s:phương come back oprea rùi hả
Trần Hồng TâmHongTamRD # Sunday, December 13, 2009 2:13:31 PM
Trần Hồng TâmHongTamRD # Monday, December 14, 2009 9:20:04 AM
Trần Hồng TâmHongTamRD # Monday, December 14, 2009 11:46:00 AM
mi nói như kiểu mi chỉ có dùng máy mới vui a:(
chả lẻ lâu lâu tau muốn dùng máy riêng vài tiếng cũng ko đc à
đó cũng là lý do ta u muốn chia thời gian dùng máy...
đọc xong thì thì nói tiếng tau xóa cmt này...entry này tau viết để tự làm mình vui lên chứ ko muốn nhận thêm những điều ko thik ở đây
thnk
Trần Hồng TâmHongTamRD # Monday, December 14, 2009 11:47:25 AM
Trần Hồng TâmHongTamRD # Wednesday, December 16, 2009 3:11:37 AM
Trần Hồng TâmHongTamRD # Friday, January 1, 2010 6:41:23 PM
====================================
Trần Hồng TâmHongTamRD # Saturday, January 2, 2010 11:18:44 AM
Trần Hồng TâmHongTamRD # Sunday, January 3, 2010 5:25:33 PM
Trần Hồng TâmHongTamRD # Tuesday, January 5, 2010 7:32:22 PM
Trần Hồng TâmHongTamRD # Thursday, January 7, 2010 7:51:11 PM
@phương: à tại entry hơi đặc biệt chút,mọi cmt của đều đc xóa<tất nhiên trừ cmt của minh>
Originally posted by HongTamRD:
hì:D
Trần Hồng TâmHongTamRD # Saturday, January 9, 2010 1:14:50 AM
Trần Hồng TâmHongTamRD # Wednesday, January 13, 2010 2:25:03 AM
@h: h cũng đc nhở,kiểu này phải chém =.=
Trần Hồng TâmHongTamRD # Tuesday, January 19, 2010 2:44:45 AM
Trần Hồng TâmHongTamRD # Tuesday, January 19, 2010 11:57:34 PM