Bạn ấy
Friday, May 22, 2009 4:00:37 AM

Hôm nay đi họp phụ huynh cho bạn này, cái bạn lý lắc nhất nhà mình, hai cô giáo của bạn hâm mộ bạn ghê gớm vì bạn thật sự là cá biệt:up:
Bạn ấy biết dùng chiêu nhõng nhẽo khi cần, bạn ấy rất dứt khoát từ chối những khi bạn ấy không thích làm gì đó, bạn ấy còn đặc biệt có năng khiếu về âm nhạc, ngoại ngữ và diễn xuất, có ai trong số các bạn bốn tuổi biết nhún vai khi bất cần, nhăn mặt khi giả vờ đau khổ, lườm nguýt khi không vừa lòng, xòe tay khi giới thiệu và ẹo qua ẹo lại để thể hiện mình thành thạo bằng bạn ấy không?
Cô giáo Mercy nhận xét bạn ấy rằng: Lam Khanh has a good comprehension level. She's active and loves to recite in class. Lam Khanh does her seatwork diligently and is one of those who can follow instruction well. However, she needs to be more focused.
Tóm lại là bạn ấy dù thế nào vẫn luôn là một người không chịu tập trung, rất hay nghĩ ngợi lan man trong giờ học và nói ra thành lời, kiểu như đang học thì bảo: con không học nữa đâu, con mệt lắm, con không vẽ nữa đâu, con mỏi tay rồi, để ngày mai con vẽ tiếp, hahaha. Như buổi tối hôm qua sắp đi ngủ thì bạn ấy lôi sách ra tô mầu, bảo bạn ấy là : thế muộn rồi con không đi ngủ à? bạn ấy bảo: mẹ để con học chứ, con chưa làm bài xong mà, sao mẹ cứ nói con hoài vậy, thế nhưng chỉ vài phút sau bạn ấy gấp tập đánh xoạch một cái, thở dài rõ to xong bảo: thôi, con phải đi ngủ đây, con còn bé mà, sao con phải học nhiều thế:no:
Sáng nay bạn ấy không phải đi học nên mẹ bạn ấy cho bạn ấy ngủ nướng, trước khi đi làm mẹ bạn ấy hôn hít lu bù vào cái má hồng hồng và phồng lên tròn căng vì nằm nghiêng của bạn ấy, thế là có một người ngồi ở gần đấy không che giấu được sự ghen tị phải thốt lên: bây giờ thì biết là mẹ yêu em Sóc nhất:cry:
Dổ ôi, cái người này ghen tị cả với con
Cái ảnh dưới cùng là ảnh bạn ấy lúc được 6 tháng, nhìn bạn ấy cười tươi như thế ai lại chẳng yêu, nhỉ:love:
Lại một ngày bận như con rận
Tuesday, May 19, 2009 1:54:22 PM
Hôm nay bận tối mắt vào với đủ thứ việc, sáng vào đã cặm cụi làm không cả thời gian ăn sáng, chưa xong việc này lại thêm việc khác. Cũng may cuối giờ được mẩu Pizza của các bạn phòng TCNS không thì ngứt trên cành quất, đang nhai thì Sếp lại gọi: vào họp một chút, má ơi, chỉ muốn bốc hơi cho xong.
Hết giờ làm đến lớp học mà ngáp ngắn ngáp dài, nhưng như các bạn học chung bảo học phí cao quá nên nghỉ học thì tiếc xiền, thế là mệt thì mệt vẫn phải bò tới lớp, hai tiếng mất 300K, cứ nghỉ một buổi học là coi như quăng một hộp sữa mà con gái uống trong hai tuần đi đấy, hehehe, so sánh thế cho nó thấy giá trị thật sự.
Thôi cố gắng vậy, còn 2 tuần nữa sẽ nghỉ phép, lúc đó tha hồ mà chơi và nghỉ ngơi. Ờ, em qua Bangkok em nhẩy múa, em hát ca, la la la.
Chuẩn bị xét lương chức danh mới, để thử xem Mít tơ + xếp cho mình mức lương nào, lương càng cao, trách nhiệm càng nhiều, không biết các bạn đồng nghiệp có hiểu thế không mà bạn nào cũng máu me lên lương, đấu tranh quyết liệt để lên lương.
Đọc mấy nhận xét trong bảng lương của các bạn mà buồn cười gần chết, có bạn được đề nghị tăng hẳn 2 bậc lương vì Sếp bạn í bảo bạn í thông minh, hehehe, thông minh mà chả có gì kiểm chứng vì bạn này phần lớn thời gian ngồi chơi, đọc E Book và học tiếng Anh, chỉ là sếp bạn í quý bạn í nên nghĩ thế thôi, sếp đàn bà thì rất hay oánh giá nhân viên kiểu cảm tính như vậy, trong khi những đứa làm việc gần chết thì chả được tăng lương, đơn giản vì sếp bạn í thấy bạn í stupid, mà một đứa stupid liệu có làm việc được nhiều như bạn ấy hay không ? Cái chị Sếp phòng đấy mở miệng ra là chê người khác stupid, làm mình đôi khi nghĩ không biết có phải bà ấy chỉ biết duy nhất 1 từ tiếng Anh là stupid hay không.
Ngày mai, ngày mai……ngày mai Sếp mình đi vắng, ờ, có thể chạy loăng quăng một tí, lậy trời anh í đừng có gọi điện bảo: em xem giùm anh cái này, cái kia, như cái lần mình trốn đi chơi đang ngồi trên taxi thì anh í gọi bảo anh để quên cuốn sổ ghi chép trên bàn em lấy mang lên phòng họp giùm anh, hơ hơ, đúng là may qúa còn sót lại một bạn đang ngồi ở VP cứu mình, chứ không thì tèo rồi.
Đi ngủ thôi, đi ngủ cho khỏe mạnh và sáng suốt không thì ngày mai sẽ làm một điều gì đó stupid thì chết, lại chả được tăng lương, hehehe.
Hết giờ làm đến lớp học mà ngáp ngắn ngáp dài, nhưng như các bạn học chung bảo học phí cao quá nên nghỉ học thì tiếc xiền, thế là mệt thì mệt vẫn phải bò tới lớp, hai tiếng mất 300K, cứ nghỉ một buổi học là coi như quăng một hộp sữa mà con gái uống trong hai tuần đi đấy, hehehe, so sánh thế cho nó thấy giá trị thật sự.
Thôi cố gắng vậy, còn 2 tuần nữa sẽ nghỉ phép, lúc đó tha hồ mà chơi và nghỉ ngơi. Ờ, em qua Bangkok em nhẩy múa, em hát ca, la la la.
Chuẩn bị xét lương chức danh mới, để thử xem Mít tơ + xếp cho mình mức lương nào, lương càng cao, trách nhiệm càng nhiều, không biết các bạn đồng nghiệp có hiểu thế không mà bạn nào cũng máu me lên lương, đấu tranh quyết liệt để lên lương.
Đọc mấy nhận xét trong bảng lương của các bạn mà buồn cười gần chết, có bạn được đề nghị tăng hẳn 2 bậc lương vì Sếp bạn í bảo bạn í thông minh, hehehe, thông minh mà chả có gì kiểm chứng vì bạn này phần lớn thời gian ngồi chơi, đọc E Book và học tiếng Anh, chỉ là sếp bạn í quý bạn í nên nghĩ thế thôi, sếp đàn bà thì rất hay oánh giá nhân viên kiểu cảm tính như vậy, trong khi những đứa làm việc gần chết thì chả được tăng lương, đơn giản vì sếp bạn í thấy bạn í stupid, mà một đứa stupid liệu có làm việc được nhiều như bạn ấy hay không ? Cái chị Sếp phòng đấy mở miệng ra là chê người khác stupid, làm mình đôi khi nghĩ không biết có phải bà ấy chỉ biết duy nhất 1 từ tiếng Anh là stupid hay không.
Ngày mai, ngày mai……ngày mai Sếp mình đi vắng, ờ, có thể chạy loăng quăng một tí, lậy trời anh í đừng có gọi điện bảo: em xem giùm anh cái này, cái kia, như cái lần mình trốn đi chơi đang ngồi trên taxi thì anh í gọi bảo anh để quên cuốn sổ ghi chép trên bàn em lấy mang lên phòng họp giùm anh, hơ hơ, đúng là may qúa còn sót lại một bạn đang ngồi ở VP cứu mình, chứ không thì tèo rồi.
Đi ngủ thôi, đi ngủ cho khỏe mạnh và sáng suốt không thì ngày mai sẽ làm một điều gì đó stupid thì chết, lại chả được tăng lương, hehehe.
Lanh thang tren mang
Friday, May 15, 2009 1:48:16 PM
Lang thang trên mạng, vào đọc blog của một số người quen. Mình chẳng có nhiều bạn ở Opera, cũng chẳng có nng khiếu viết blog, nhưng muốn comment trong blog các bạn thì phải có account, thế là tạo một account dù khá vất vả để tìm cho mình một nickname, phải gõ hơn chục lần mới được chấp nhận một cái tên chưa ai nghĩ ra để dùng.
Thôi, tạm thế đã, giờ mình đi nướng bánh mỳ.
Thôi, tạm thế đã, giờ mình đi nướng bánh mỳ.
Friends (2)
Latest comments
-
À, nhất định Trane vì Tòa nhà chỗ tôi làm họ dùng hệ thống m ... -
Em đang đi săn lợn để chặt giò, chờ ná. Ừ thì tiếp thị hộ ... -
Thôi mình tiếp thị giùm tôi đê, oách thì cũng vừa thôi, vứn ... -
Mình phải tự tiếp thị đi chứ. Làm người mẫu, oách lắm không ... -
Tôi nghĩ là hãng sản xuất máy lạnh Trane sẽ thuê tôi mình ạ, ... -
Mình ơi, đợt này khéo phải tìm nhãn hàng nào bảo chúng nó mờ ...
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||










