My Opera is closing 3rd of March

HueChu

Life is either a daring adventure or nothing!

Linh Tinh

Từ khi nào mình không có vào blog của mình thế nhỉ, sad cũng gần 5 tháng ùi thì phải, hix'
Cũng nhiều chiện xẩy ra với mình trong khoảng thời gian vừa qua, ngẫm nghĩ lại thấy nhiều chiện đúng là không ngờ nó lại như vậy,Nhưng cuộc sống là vậy mà p
Mà sao gần đây mình lại có nhiều chiện đễ nghĩ thế nhỉ :S. Cứ cố gắng cười cười nói nói ở cty, rùi ở lớp nhưng khi 1 mình lại suy nghĩ lung tung. Haizzzzzzz
Mà từ tuần này cv sẽ vất vả hơn, làm task dev hix', đối với mình dev kh phải là thế mạnh nhưng có thể đây là cơ hội cho mình biết thêm về code.Còn về chiện học hành: thì ôi thôi, bài tập quá chừng mà sao mỗi tối về nhà mình lại lười học thế nhỉ cry đúng là chán.
Giờ đây mình chỉ muốn đi đâu đó chơi thật vui vẽ, cũng đã lâu rùi mình kh đi ra khỏi thành phố ồn ào này, nếu đang ở DN mình có thể ra bãi biễn Thanh Bình, Phạm Văn Đồng ngắm mặt trời lặn, hay cùng ùa vào từng cơn sóng ......huhu, Lúc nào có thể trở lại nơi này nhỉ confused .
Lúc trước dự tính 21/7 này mình sẽ ra DN nhưng giờ cv, học hành cứ choáng lấy hết time của mình, làm sao có time đễ thực hiện dự định này nhĩ sad
Oạch 6h38 rùi ah', dzìa thui còn xem đá banh nữa chứ, tối nay có cá độ nữa đó jester , mà sao hum nay mọi người ở cty về trể thế nhỉ, hjhj.


Chờ một người - Tần KhánhBói chút xíu

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28