My Opera is closing 3rd of March

HueChu

Life is either a daring adventure or nothing!

Nếu không có ...

Mình cũng không biết bắt đầu câu chuyện thế nào??? khó nói quá.Mình thật sự buồn về sự việc này.Có lẽ đây sẽ là bài học cho mình về niềm tin chăng.

Mình không thể tin cô bạn cùng phòng lại có thể lấy điện thoại của 1 người cùng phòng.Mình thật sự rất sốc và buồn.Cũng chỉ vì lỡ hứa cho bạn mượn tiền, giờ lại không có ...lại nãy sinh ra ý định lấy điện thoại của người khác đi bán rùi để xẩy ra mọi chuyện.

Nhưng tại sao cô ấy lại làm như thế confused không thể hiểu vì cô ấy cũng đã lớn không phải là trẻ lên ba mà lại làm như thế.
Giờ thì mọi chuyện đã rỏ ràng vì cô ấy cũng đã nhận lỗi. Nhưng giờ mọi chuyện cũng không thể được như lúc đầu nữa rùi.Một lần bất tin vạn lần bất tín mà.

Giờ mình cũng chưa biết sẽ làm thế nào nữa.Dặn lòng sẽ tha thứ vì ai cũng có lỗi lầm.Nhưng ...
Giờ mình phải làm sao???zzz

Giờ thì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong.Mình cũng đồng ý với cách giải quyết của bạn ấy.Hi vọng sẽ không có trường hợp như thế này xẩy ra. p yes

Tình cờ - Phương ThanhNghĩ lung tung một chút...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28