Monday, January 2, 2012 2:31:18 PM
Sáng nay ra mộ con thắp hương, mong con phù hộ cho mẹ và em Nấm được bình an,gặp may mắn trong lần vượt cạn này. Mẹ cầu mong em con sẽ có khuôn mặt giống con, để mẹ bớt đi nỗi trống trải, nhớ nhung. Mong là ông trời lại mang con đến bên mẹ dưới một hình hài khác, một bé gái xinh đẹp, da trắng môi đỏ, mẹ mong lắm lắm con biết ko.
Vòng qua con đường nhỏ dẫn đến mộ ông bà ngoại, mẹ bật khóc, ko sao kìm được, 6 năm trước đây, ngày trước khi mẹ sinh con và em Bí, mẹ qua chào bà ngoại và đâu ai biết được đó lại là lần gặp cuối cùng, 6 năm sau,khi sinh em Nấm, mẹ đã mất cả bà ngoại và con...
Cuộc đời đúng là toàn những bất ngờ và bất ngờ, có lẽ ít ai bằng tuổi mẹ mà phải trải qua quá nhiều biến cố đến vậy.
..............
Thursday, July 14, 2011 9:29:07 AM
Lâu lắm lắm rồi bỗng dưng lại có một nỗi chán chường đã từng hiện hữu trong lòng mình cách đây vài năm. Chán việc,chán phải đi làm, chán cả mọi thứ xung quang, chỉ muốn vùi đầu vào một góc trong phòng, muốn được ở nhà chơi với con gái.
Chán lắm cái cảm giác bị ràng buộc với đầy rẫy những công việc và những trách nhiệm thật ngớ ngẩn.
Chán lắm cái xe hàng sáng đợi mình trước ngõ
Chán lắm cái quãng đường dài từ nhà đến công ty
...........
Có phải cảm giác này, người ta gọi là stress không đây? Có lẽ đúng là như vậy.
Ước ao lắm được làm những gì mình thích, 33 tuổi rồi mà vẫn có lúc phải ước sao? Khổng tử chẳng đã nói rằng, 4 thập mới là " nhi bất hoặc" là gì - con người ta 40 tuổi mới ko còn gì để phải nghi hoặc, hơ hơ, vậy là mình còn những 7 năm nữa để tha hồ mà nghi hoặc cơ đấy.
"Hãy làm những gì mình thích, bạn chỉ có duy nhất một cuộc đời để thực hiện những điều bạn muốn mà thôi" - ôi quay trở lại thực tại thì điều mà mình muốn nhất lúc này lại chưa thể thực hiện được...
Change your mind !!! refresh your life.
Monday, May 23, 2011 6:28:18 AM
Tôi vốn không có ý định sẽ sinh thêm con, nhưng cơ duyên một lần nữa lại đưa con đến với tôi. Niềm hạnh phúc này tôi không biết gọi tên là gì nữa, là số phận hay là sự may mắn của cuộc đời, ông trời cướp đi của tôi cái này và bù lại cho tôi cái khác chăng?
Sunday, May 22, 2011 1:33:14 PM
B của tôi không có sinh nhật 5 tuổi, bởi vì con mãi mãi là một chú bé 4 tuổi 1 tháng. Đó là một sự thật mà tôi phải thừa nhận. Thế nhưng, bánh sinh nhật vẫn được đặt lên “nhà của con” vào tối 8/5/2011 và hoa hồng vẫn khoe sắc mừng trong ngôi nhà có kỷ niệm về con. 5 năm trước, khi vui mừng bế con trên tay trong ngày đầu tiên con chào đời, làm sao tôi biết được có ngày tôi phải mừng sinh nhật con như thế này?
Chiều 8/5, chúng tôi cùng nhau đi mua 2 chiếc bánh sinh nhật về cho con, 2 chiếc thay vì 1 chiếc lớn như mọi năm. Bánh sinh nhật của con với lớp kem chocolate, vỏn vẹn dòng chữ đỏ “Mừng sinh nhật Duy Minh”.
Tôi cảm thấy mình thật sự có lỗi với con gái, vì đã nhủ lòng sẽ tổ chức cho con một sinh nhật vui vẻ, đầm ấm để con khỏi tủi thân, nhưng quả thực là tôi đã không sao có thể thực hiện lời hứa đó, mới năm trước thôi, Duy Minh - con trai yêu dấu còn ở bên tôi, vậy mà năm nay sinh nhật con đã đi xa. Mỗi khi nhắc đến 2 từ sinh nhật, nó chỉ gợi nhớ cho tôi những ám ảnh, những trạng thái khổ đau của con & của tôi.
Mặc kệ bố Q cho con gái cùng các anh chị tổ chức sinh nhật ở dưới nhà,
Tôi đặt bánh sinh nhật lên trước ban thờ con, và đốt nến. Khi ánh lửa lóe lên, uốn lượn theo gió, tôi như nhìn thấy cả hai khuôn mặt của con lúc mới chào đời và khuôn mặt của B ngày con mất. Hạnh phúc và đau khổ – cả hai trạng thái đều ở mức tột cùng.
Bánh sinh nhật không có người thổi nến, tôi cứ để mặc cho những cây nến cháy, tôi đồ rằng con đang ở đâu đây bên cạnh tôi, lấp lóa sau ánh lửa, con đang chìa bàn tay bé nhỏ lau những giọt nước mắt cho mẹ, "con mãi mãi vẫn là con của mẹ mà, cho dù con ở gần hay ở xa mẹ"
Tôi dõi mắt nhìn ra xa, ngoài sảnh phòng thờ là chậu hoa vàng tôi trồng hồi năm trước. Cuộc đời con người hóa ra ngắn ngủi hơn cả cái cây này.
Hoa nở rồi tàn, lá xanh rồi vàng…; đến mùa sau cây lại trổ bông ... còn con tôi, con chưa kịp lớn, sự háo hức trước cuộc đời vẫn còn nhưng con không còn được sống nữa.
Tôi ao ước giá như mình nhiều thời gian để có thể làm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa cho cuộc đời này, tôi nhất định sẽ làm và làm thêm cả phần của con trai.
Trong ánh nến lung linh, tôi mường tượng như ánh mắt trong veo của con đang cười, Mẹ chúc con một sinh nhật ấm áp, vui nhộn. Bố mẹ và em luôn nhớ thương con!!![/FONT]
Thursday, May 19, 2011 5:14:22 AM
I could stay awake just to hear you breathing,
Watch you smile while you are sleeping,
While you're far away and dreaming,
I could spend my life in this sweet surrender,
I could stay lost in this moment forever,
When every moment spent with you is a moment I treasure,
I don't wanna close my eyes,
I don't wanna fall asleep,
Cause I'd miss you babe,
And I don't wanna miss a thing,
Cause even when I dream of you,
The sweetest dream would never do,
I'd still miss you babe,
And I don't wanna miss a thing.
Lying close to you,
feeling your heart beating,
And I'm wondering what you're dreaming,
Wondering if it's me you're seeing,
And then I kiss your eyes,
And thank God we're together,
I just wanna stay with you in this moment forever,
Forever and ever.
And I don't wanna miss one smile,
I don't wanna miss one kiss,
I just wanna be with you,
Right here with you, just like this,
Well I just wanna hold you close,
And feel your heart so close to mine,
And just stay here in this moment,
For all the rest of time
Yeah (yeah) yeah (yeah) yeah
Don't wanna close my eyes
Don't wanna fall asleep, yeah
I don't wanna miss a thing
Monday, March 28, 2011 7:42:23 AM
Giá như con đang còn ở đây, mẹ áp bức ảnh của con lên mặt để cảm nhận làn da mềm mại, ấm áp của con đang cận kề nhưng đổi lại chỉ thấy cái giá lạnh của khung kính đáp trả.
Mẹ khóc ...........
Mẹ nhớ con nhiều lắm, có niềm vui nào đó có thể lấp đầy khoảng trống trong lòng mẹ lúc này.
Gần một năm rồi, 1 năm chúng ta xa nhau.
Đôi khi mẹ ngỡ rằng mình có thể quên con, mẹ bắt đầu lại với công việc, lên những kế hoạch cho riêng mẹ cho gia đình nhỏ của mình, nỗi nhớ thương con xếp lại một góc riêng trong lòng.
Nhưng sâu thẳm trong tim mẹ vẫn cứ nhói đau khi nhìn thấy hạnh phúc của một người phụ nữ khác khi dắt theo một bé trai chạc tuổi con, mẹ lại thầm ao ước, tiếc nuối: Giá như ....
365 ngày qua đi thật nhanh, mới đó mà đã sắp 1 năm ngày con ra đi rồi.
Wednesday, March 2, 2011 8:59:23 AM
Bạn muốn trở thành
người có đầu óc tổ chức?
Công việc của bạn làm luôn bề bộn, lúc nào đầu óc cũng quay cuồng vì hàng đống giấy tờ trên bàn làm việc? Đối với bạn công việc là cả một mớ rắc rối? Nếu bạn đang ở tình trạng trên có nghĩa là bạn không phải hoặc chưa phải là người có đầu óc tổ chức tốt.
Hãy nhớ rằng để làm việc có hiệu quả, bạn phải biết sắp xếp việc nào làm trước việc nào làm sau, cũng như phải áp dụng một cách nghiêm túc câu nói : việc hôm này chớ để ngày mai. Tuy nhiên, ở trong tình trạng của bạn thì phần lớn mọi người đều cảm thấy mệt mỏi và buồn chán mỗi khi đến gần bàn làm việc vì họ không biết làm gì trước bây giờ. Đừng lo lắng nếu bạn là một trong số không ít người rơi vào tình trạng trên. Chỉ cần một tuần cố gắng, chắc chăn bạn sẽ lấy lại được niềm vui công việc mà bạn quên mất bấy lâu nay.
NGÀY THỨ NHẤT:
Hãy dành 1 vài giờ vào cuối buổi thứ sáu để thu dọn lại bàn làm việc của mình. Hôm nay bạn sẽ phải nghiêm khắc với bản thân mình và tất nhiên là với cả đống giấy tờ trên bàn. Hãy tỏ ra thành thực: Bạn có cần đến tài liệu này không? Bạn đã dùng tài liệu này chưa? Nếu câu trả lời là không hoặc không biết thì hãy tống chúng vào thùng rác. Còn trong trường hợp bạn sợ rằng mình sẽ cần đến nay mai thì hãy thu gọn vào một hộp các tông và bỏ xa khỏi tầm mắt. Để trở thành người có đầu óc tổ chức, điều đầu tiên bạn phải làm là biết vứt đi những thứ không cần thiết. Xem xét tất cả những chỗ đựng giấy tờ như hộc tủ, giá sách, gầm bàn, ngăn kéo...rồi nói lời chia tay với những giấy tờ đã lỗi thời. Sau khi đã dọn dẹp xong, bạn phải trang bị cho mình một số đồ dùn văn phẩm như hộp đựng hồ sơ, ống đựng bút, hộp đựng đĩa vi tính...
NGÀY THỨ HAI:
Công việc mà bạn phải làm hôm nay là lập một bản danh sách. Viết những nhiệm vụ mà bạn phải làm hoặc sắp phải làm vào một bảng danh sách (không phải vào một mẩu giấy nào đó). Bạn có thể sắp xếp công việc theo thứ tự từ quan trọng đến kém quan trọng hơn, hoặc bạn có thể sắp xếp theo thứ tự thời gian. Và sau khi hoàn thành một công việc, hãy đánh dấu vào đó. Cuối ngày, dành một chút thời giờ để dọn dẹp lại bàn làm việc cho gọn gàng như lúc bạn mới đến. Ngày hôm nay và ngày nào cũng thế, hình thành thói quen kiểm tra và dọn dẹp lại những gì đã diễn ra trong ngày. Cuối cùng kiểm tra lại những gì bạn sẽ làm vào ngày mai.
NGÀY THỨ BA:
Xem xét lại công việc mà bạn được giao. Điều này sẽ cho bạn biết liệu bạn có phải làm việc quá sức không. Hãy chú đến những công việc thường xuyên của bạn, sau đó là những công việc thỉnh thoảng bạn phải đảm nhiệm. Dự tính thời giờ để thực hiện những nhiệm vụ đó, tính cả thời gian gián đoạn công việc và những tác động khách quan, như vậy bạn sẽ biết được mình có phải làm việc quá 40 tiếng một tuần hay không. Đừng nghĩ rằng bạn làm việc nhiều giơ sẽ lấy lòng được "sếp" bởi ông chủ của bạn quan tâm nhiều đến hiệu quả của công việc hơn là khối lượng công việc. Vì thế, nếu bạn cảm thấy mình không có đủ khả năng làm thêm những việc khác, hãy đề nghị với ông chủ của bạn một cách vui vẻ, nhẹ nhàng. Trình bày mối quan tâm của bạn bằng cách đề xuất một môi trường làm việc tốt hơn. Nếu bạn không có thói quen bàn giao công việc với ông chủ vào mỗi ngày thì hôm nay bạn sẽ phải làm. Một khi bạn biết ông chủ ưu tiên việc gì, bạn sẽ tự lập cho mình một danh sách công việc hợp lý.
NGÀY THỨ TƯ:
Bạn vẫn có thể giải trí mà không quên những công việc quan trọng trong ngày. Bạn biết rằng mỗi người đều có khả năng làm việc hiệu quả nhất ở một thời điểm thời gian trong ngày. Hãy dành công việc khó khăn hơn cho những lúc bạn cảm thấy sảng khoái và chuyên tâm với công việc. Ngày hôm nay là ngày kiểm tra lại những gì bạn đã thực hiện trong những ngày qua. Một nhà tư vấn nói rằng: Người có tổ chức là người biết đặt mọi thứ vào một chỗ. Còn người gọn gàng thì chỉ biết đặt một thứ vào một chỗ.
NGÀY THỨ NĂM:
Mọi công việc khi đã tổ chức một cách hợp lý sẽ trở nên hiệu quả hơn rất nhiều. Ngày hôm nay hãy tiến hành công việc mà bạn dự trù từ mấy hôm trước. Nếu bạn cho rằng bạn sẽ phải thực hiện công việc X sau đó mới đến Y mà bạn không thể, hãy suy nghĩ đến hướng giải quyết. Bạn hãy làm những phần việc mà bạn thích, sau đó quay trở lại với những phần khác. Sự khởi đầu kém hấp dẫn còn hơn là chẳng biết bắt đầu từ đâu.
NGÀY THỨ SÁU:
Từ ngày hôm nay, bạn không chỉ tổ chức công việc của mình, mà sắp tới bạn còn "được" tổ chức công việc của người khác. Tóm lại để trở thành một người quản lý, bạn phải biết tổ chức. Hãy nhớ tới 3 nguyên tắc cơ bản:
1. Không đi làm muộn
2. Không dạo quanh công ty khi công việc chưa hoàn thành
3. Luôn báo cáo với cán bộ phụ trách những công việc mà bạn đã hoàn thành và cuối cùng bạn phải viết kết hợp lời với việc làm. Thay vì nói "Tôi không biết" hãy nói "Tôi sẽ tìm ra" và bạn không quên rằng mình là người có đầu óc tổ chức.
Monday, February 28, 2011 2:17:33 AM
A: KEM DƯỠNG DA:
Giúp baỏ vệ da, giúp da ko bị dị ứng bởi phấn, giúp phấn ko thấm sâu vào da.
B: KEM LÓT ( base )
_Baỏ vệ da khoỉ tia tử ngoaị, chống nắng, làm sáng da, che bớt khuyết điểm trên da mặt ( ko đáng kể) giữ độ nền bền lâu. Có nhiều loại nhiều maù dành cho từng loaị da
¤Maù xanh cho da trắng
¤Maù tím dùng cho da ngăm
¤Maù tránparent ( ko maù ) dùng để pha với những kem lót có maù
¤Maù xanh dương dùng cho da nám, tàn nhang
¤Maù beige cho da tự nhiên
C: KEM NỀN :
Che lấp hầu như hoàn toàn những khuyết điểm trên da mặt taọ 1 làn da đẹp hơn, mịn hơn, sáng hơn
¤Phân loaị kem nền :
a: Nền nước ( liquid foundation ): Là nền ở thể lỏng , đánh mỏng tự nhiên, độ che khuyết điêm thấp, dành cho da khô, dùng ban ngaỳ
b: nền kem ( Stick foundation ) : Là kem nền ở thể đặc, che lấp hầu như hoàn toàn khuyết điểm trên da mặt, dùng buổi tối, đi tiệc, trang điểm cô dâu
c : Nền dành cho hoá trang mình ko cần nêu ra các mẹ nhỉ
D: SADDING & HICGLIGHTING (
Tôn lên ưu điểm và che bớt khuyết điểm cuả gương mặt
1. Sadding: là dạng kem nến có maù tối nhất, khi sử dụng sẽ làm cho gương mặt trông ốm hơn, sống muĩ cao hơn vầng trán nhỏ laị
2. Highlightinh : Là dạng kem nền có maù trắng nhất đánh chính diện trên khuôn mặt làm cho khuôn mặt trông sáng hơn, nổi bật hơn mà laị ko trắng
E. PHẤN PHỦ :
Khi đánh phấn nền xong da sẽ bóng, ẩm ướt nên kế tiếp sẽ phủ 1 lớp phấn phủ đều lên toàn gương mặt, Lớp phấn phủ naỳ sẽ giúp da mịn màng hơn sáng hơn và chóng đổ mồ hôi.
¤Phân loaị phấn phủ:
a: Dry foundation: phấn phủ dạng bánh đánh mỏng tự nhiên
b : two way cake phấn phủ dạng bánh nhưng co` 2 cách đánh nhé . Nếu nhúng bông phấn u6ôt1 để đánh thì là phấn nến , bông phấn khô để đánh thì là phấn nền. loaị naỳ đánh mỏng tự nhiên thích hợp với trang điệm daọ phố, công sở
c: Pơder: Phấn phủ dạng bột, Có nhỉều maù sắc khác nhau tuỳ theo từng loaị da. Dùng cho trang điểm đi tiệc, cô dâu nhé
. Maù sắc phấn phủ:
¤Transparent : phấn phủ ko maù dùng để trộn với phấn có maù.
¤Natural beige :da tự nhiên
¤Nude beige : dành cho da ngăm đen
¤Mint: ( xanh ) dành cho da trắng
¤Lavender : tím dành cho da ngăm
¤Pink : hồng dùng cho da xanh xao
¤Olive : maù vàng dành cho buổi tối
¤White: phấn phủ vaò highlight
PHẦN 2: CÁCH ĐÁNH NỀN TỰ NHIÊN KHI CÔNG SỞ
. Bước 1:
¤Kem lót: Có thể sử dụng latex để đánh ( miếng mút ), khi gặp vùng da khô sần thì ta chậm thật nhẹ, nếu khoé miếng khi cươì hay có nếp nhăn thì đánh it kem lót phần ấy hơn xung quanh. Đánh 1 lớp kem thật mỏng, đều lên toàn gương mặt. Khi chỗ naò chấm kem lót tán liền chỗ đó, không nên chấm kem hết mặt rồi mới tán vì kem lót rất mau khô, nếu tán không kịp sẽ bị chỗ daỳ , chỗ mỏng. mốc. Ta có thể đánh ngang , đánh lên nhưng không được đánh xuống. Nếu mắt có quầng thâm đánh thêm 1 it kem lót ở vùng mắt
Bước 2 :
¤KEM NỀN: l. Khi đánh kem nền phaỉ quan sát kỹ da mình. Nếu da mặt khô sần thì sử dụng mặt mịn cuả miếng latex ( miếng mút ) chậm thật nhẹ. Nếu có nhiều nếp nhăn ở trán thì đánh thật ít kem ở vùng trán. Ta ko nên đánh kem sát phần khoé miệng mà chỉ nên đánh nhưng vùng ngoaì khoé miệng. Thường thì vùng da dươì mắt ta nên đánh nền thật mỏng hoặc không đánh nền. Khi đánh Chú ý tán đều
Bước 3 :
¤Phấn phủ : ( nếu dùng phấn nén ) thì đánh nhẹ nhàng ko vỗ mạnh vaò da. Dậm đều những vùng rộng trước. tiếp theo dặm những phần nhỏ còn laị đến khi nào da đều phấn và không còn hơi ẩm cuả nền, mịn màng là được
CÁCH ĐÁNH NỀN KHI ĐI DỰ TIỆC ĐÊM"
Cách đánh lót và nền y như Phần công sở. Nhưng khi đánh nền ta chừa laị phần chữ T ( phần chóp nối giữa 2 đầu chân maỳ xuống đên chóp muĩ. và từ xương gò má vaò ngay chóp lõm đến cánh muĩ)
¤Tiếp theo ta đánh highlight lên phần chữ T đó. ( dùng latex chấm HL xong phớt nhẹ ra mu bàn tay bớt mới đánh ). chấm nhẹ mỏng.
a: Gương mặt thường đánh HL hình chữ T má và cằm
b: Gương mặt tròn đánh HL ít hơn và độ loang cũng ít hơn giúp gương mặt thon laị
c: Gương mặt vuônh ( chữ điền ) đánh giống gương mặt thường
d: Gương mặt daì đánh HL hơi rộng ở phẩn má để làm tròn má hơn
e: gương mặt choắt ( nhọn ) đánh hơi rộng ở phần mà và cằm
f: Gương mặt tam giác ( cạnh ) đánh giống mặt bình thường ( Ta sẽ dùng Sadding gom gọn )
¤ Dùng phấn phủ HL phủ lên laị phần chữ T cho bớt ẩm và mịn laị
¤ phủ laị phấn nén cho đêu và mịn đẹp hơn ( chừa phần chữ T )
Mẹ naò ko hiểu phần naỳ thì Hoỉ thêm nhé. Vì cách đánh nền chung cho Công sở là thế. Nó giúp da đẹp tự nhiên khi công sở và sắc xaỏ chút khi đi tiệc Còn phần chân maỳ, mắt má hông môi mới là quyết định cho gương mặt mình thích hơp ko gian va time và phù hợp cho bộ vaý mình
Monday, February 28, 2011 1:11:39 AM
Phối hợp trang phục với trang sức
Cập nhật: 7/10/2009 | 3:27:29 PM
Trang sức vàng hoặc mạ vàng luôn mang lại vẻ sang trọng, cho dù đó là món trang sức bạn dùng hàng ngày hay trang sức cho những dịp quan trọng.
Phối hợp trang phục với trang sức
Tuy nhiên, nếu không biết cách, trang sức vàng không dễ phối hợp hài hòa với trang phục.
Trang sức vàng
Dành cho trang phục ban ngày: Một chiếc nhẫn vàng mảnh, khi phối cùng áo có tay rộng sẽ làm cho tay bạn trông nhỏ nhắn hơn. Nếu bạn muốn khoe chiếc vòng cổ bằng vàng xinh xinh, đừng chọn áo có cổ khóet quá sâu, nếu không chiếc vòng sẽ trở nên quá nhỏ bé và lạc lõng. Với trang phục thường ngày, một món trang sức nhỏ bằng vàng là quá đủ.
Điệu hơn một chút, nếu bạn mặc áo cổ chữ V, hay một chiếc váy mềm mại, cổ trễ, nên chọn vòng cổ dạng dài, phối cùng đôi bông tai vàng nhỏ hoặc một chiếc vòng tay. Tránh trang sức quá lớn, quá nhiều, đặc biệt với những bạn có vóc dáng tròn trịa.
Dành cho trang phục buổi tối: Một chiếc vòng tay vàng dạng kiềng với bản rộng sang trọng sẽ tạo sự chú ý khi đi cùng một chiếc đầm đen, nếu thích bạn có thể đeo thêm một chiếc vòng cổ nhỏ
Màu sắc đi cùng trang sức vàng: Nâu, đen, kem,cam, hồng và đỏ sậm.
Vàng trắng
Trang sức vàng trắng thường phổ biến và dễ phối hợp hơn trang sức màu vàng. Vàng trắng cũng dễ dàng kết hợp với mọi kiểu trang phục, cũng như những món trang sức khác.
Dành cho trang phục ban ngày: Bạn có thể mặc các màu, các kiểu với trang sức vàng trắng, tuy nhiên, đừng quá lòe lọet vì màu sắc trang phục có thể che lấp món trang sức của bạn.
Dành cho trang phục buổi tối: Khi mặc một chiếc váy kết kim sa lấp lánh hoặc trang phục có hai màu, tốt nhất chỉ nên dùng một đôi bông tai, đơn giản nhưng vẫn gợi cảm.
Màu sắc đi cùng trang sức vàng trắng: đỏ tươi, xanh lục, màu mận hoặc vàng, xám và trắng cũng rất tuyệt.
Friday, February 11, 2011 1:41:16 AM
Cách tính mệnh theo năm sinh

Đăng ngày: 13:35 27-07-2009
Thư mục: Bói toán
Cách tính can chi: Tận cùng năm sinh
0-Canh, 1- Tân, 2- nhâm, 3- quý, 4- giáp, 5- ất, 6- bính, 7- đinh, 8- mậu, 9- kỷ.
Cách tính mệnh theo năm sinh
Giáp Tí-Ất Sửu là Hải Trung Kim(vàng dưới biển).
Bính Dần-Đinh Mão(lửa trong lò).
Mậu Thìn-Kỷ Tỵ là Đại Lâm Mộc(cây rừng lớn).
Canh Ngọ-Tân Mùi là Lộ Bàng Thổ (đất bên đường).
Nhâm Thân-Quý Dậu là Kiếm Phong Kim (kim mũi kiếm).
Giáp Tuất-Ất Hợi là Sơn Đầu Hỏa (lửa đầu núi).
Bính Tí-Đinh Sửu là Giản Hạ Thuỷ (nước dưới khe).
Mậu Dần-Kỷ Mão là Thành Đầu Thổ (đất đầu thành).
Canh Thìn-Tân Tỵ là Bạch Lạp Kim (kim trong nến).
Nhâm Ngọ-Quý Mùi là Dương Liễu Mộc (cây dương liễu).
Giáp Thân-Ất Dậu là Tỉnh Tuyền Thuỷ (nước dưới suốâi).
Bính Tuất-Đinh Hợi là Ốc Thượng Thổ (đất trên nóc nhà).
Mậu Tí-Kỷ Sửu là Tích Lịch Hỏa (lửa sấm sét).
Canh Dần-Tân Mão là Tùng Bách Mộc (gỗ cây tùng, bách).
Nhâm Thìn-Quý Tỵ là Trường Lưu Thuỷ (nước nguồn).
Giáp Ngọ-Ất Mùi là Sa Thạch Kim (kim trong cát).
Bính Thân-Đinh Dậu là Sơn Hạ Hỏa (lửa dưới núi).
Mậu Tuất-Kỷ Hợi là Bình Địa Mộc (cây ở đồng bằng).
Canh Tí-Tân Sửu là Bích Thượng Thổ (đất trên vách).
Nhâm Dần-Quý Mão là Kim Bạc Kim (kim pha bạc).
Giáp Thìn-Ất Tỵ là Phú Đăng Hỏa (lửa đèn lồng).
Bính Ngọ-Đinh Mùi là Thiên Hà Thuỷ (nước trên ngân hà, nước sông trên trời).
Mậu Thân-Kỷ Dậu là Đại Dịch Thổ (khu đất rộng lớn).
Canh Tuất-Tân Hợi là Thoa Xuyến Kim (kim trâm thoa hay vàng trang sức).
Nhâm Tí-Quý Sửu là Tang Chá Mộc (gỗ cây dâu).
Giáp Dần-Ất Mão là Đại Khê Thuỷ (nước ở khe lớn, nước lũ).
Bính Thìn-Đinh Tỵ là Sa Trung Thổ (đất lẫn trong cát).
Mậu Ngọ-Kỷ Mùi là Thiên Thượng Hỏa (lửa trên trời).
Canh Thân-Tân Dậu là Thạch Lựu Mộc (gỗ cây thạch lựu).
Nhâm Tuất-Quý Hợi là Đại Hải Thuỷ (nước trong biển lớn).
1 2 3 4 Next »