Tuesday, October 20, 2009 7:56:16 PM
Em
|
Vợ yêu ơi! Chắc là vợ yêu buồn, buồn lắm, vợ yêu giận anh lắm phải không em, không hiểu tại sao anh lại như vậy nữa, vợ yêu có cảm thấy chán anh không em, em đừng bao giờ như vậy em nhé.
Hôm nay 20/10 đó, vợ yêu lại càng buồn nhiều hơn, làm sao cho em vui bây giờ đây, ở nơi xa này anh biết làm gì đây vợ yêu. Anh không thể cùng em dạo bước, nắm tay em thật chặt, hôn em một nụ hôn thật nồng ấm, anh nhớ em nhiều lắm em biết không?
Em biết không? Bao ngày nay anh nhớ em thật nhiều, nhiều lúc anh thấy chán ngắt cuộc sống trong này, anh muốn có em bên cạnh, được đôi bàn tay em chăm sóc cho anh, anh thèm hơi thở, anh thèm hơi ấm từ em, anh yêu em nhiều lắm ngốc àh.
Vậy mà hôm nay anh đã làm ngốc của anh buồn thật nhiều, chắc em lại khóc rồi, anh phải làm gì đây, anh đáng ghét lắm phải không em, anh xin lỗi vợ yêu của anh nhé. Đã bao lần anh tự hứa với mình là sẽ không làm em buồn, em khóc nhưng mà sao vậy không biết, em đừng giận anh nữa nhé vợ yêu.
Vợ yêu của anh ở nhà ngoan nha em, anh sắp được về với em rồi ney, anh mong chờ từng ngày đê được về bên em, chờ anh em nhé.Hôn tình yêu của anh. Anh yêu em nhiều lắm ngốc àh.
[/COLOR]
Saturday, December 27, 2008 4:04:41 AM
Em
Em yêu àh! Anh buồn lắm, buồn lắm em biết không? Chắc em cũng hiểu vì sao mà. Em yêu! Anh xin lỗi! Những ngày này đáng ra anh phải ở bên cạnh em, vậy mà giờ đây em vẫn phải cô đơn một mình. Em yêu ơi! Ở nơi xa nay anh luôn nhớ về em, nhớ lắm em biêt không, anh mong em luôn vui vẻ, không buồn không khóc nữa.
Hép pi bớt đey to ngốc của anh.......!
Cho anh thổi nến cùng em nhé em yêu...^^
Phù...phù...phù....Hjhj, bây giờ em nhắm mắt lại ước một điều gì đó đi....^^
Chúc cho nụ cười sẽ mãi nở trên môi em yêu của anh để em không còn buồn, không còn phải khóc nữa. Anh Yêu Em!
Anh ước gì những giây phút này được gần kề bên em, để vơi bớt được phần nào nỗi nhớ em. Em yêu àh! Đừng buồn em nhé, một sinh nhật mà không có anh, anh biêt là em buồn lắm, anh cũng buồn lắm, nhớ lắm. Anh chir muốn nói với em rằng, anh và em sẽ cùng nhau đi tới cuối con đường, cuối con đường hạnh phúc em nhé, nơi đó chỉ có hai chúng mình thôi. Anh Yêu Em!
...Hùng nhỏ của em
|
Thursday, December 11, 2008 10:58:14 AM
Ngốc ơi!, em ah!
Lại nối tiếp thêm một ngày buồn nữa rồi em ơi! Anh biết làm gì ở nơi đây hả em. Anh biết làm gì đây khi mỗi ngày thức đậy vẫn là những ngày thui thủi một mình, không được ở bên em.
Em yêu ơi!
Những ngày này anh cảm thấy thật vô nghĩa. Lâu nay em vẫn đếm cho anh phải không em, đếm cho ngày mình gặp nhau. 34 ngày nữa ư, 34 ngày, không biết bao giờ hết những cái ngày này đây hả em. Những ngày qua anh nhớ em thật nhiều. Anh biết ngốc cũng nhớ anh lắm phải không em, hôm qua em đã khóc rất nhiều, vậy mà anh không làm gì được. Em thật là ngốc, ngốc lắm mà, nhớ anh sao mà cũng phải khóc vậy hả ngốc. Anh thương lắm ngốc ah, thương lắm.
Hôm nay em thi môn thứ hai rồi. Hjhj, anh vui lắm vì biết em làm được bài mà. Anh biết là ngốc của anh ngoan lắm mà, iu ngốc lắm nả. Mấy hôm nay ngoài đó trời lạnh lắm phải không em. Nhưng mà ngốc hãy yên tâm nhé. ngốc có thấy không? Anh luôn ở bên em để che chở cho em, để chắn những cơn gió lạnh, để ôm em thật chặt để em thấy luôn ấm áp. Ấm lắm phải không em, ùh ấm lắm mà. Đừng buồn nhiều nha ngốc, vi anh không thể bên cạnh em được. Em, nhớ em thật nhiều.
1 ...
2 ...
3 ...
...
^^
... ngốc của đại ngốc.
|
|
Monday, December 8, 2008 6:58:18 PM
Em
Em!
Lại nối tiếp những ngày trôi qua mà không có em bên cạnh, không được ở bên em, không được nắm tay em, không được ôm em vào lòng,... Anh nhớ lắm. Thời gian như đang đùa giỡn với anh, nó không chịu trôi đi, trôi đi thật nhanh để qua những ngày tháng này, những ngày tháng cách xa em. Hay là nó đang thử thách anh hả em, hay là nó đang thử thách cho tình yêu của chúng ta. Anh không biết nữa. Giá mà anh có thể, giá mà anh có thê vặn thật nhanh cái kim đồng hồ kia, giá mà anh có thể xé đi thật nhiều tờ lịch, để cho những ngày này trôi đi nhanh chóng. Anh yêu em nhiều lắm em àh.
Bao ngày qua mình cũng đã nói chuyện với nhau nhiều em nhỉ, nhưng mà vẫn không sao nguôi được nỗi nhớ em trong lòng, anh biết làm gì đây, biết làm gì khi mỗi sáng mai thức dậy lại thấy nhớ em vô cùng. Em hay hờn dỗi, hay làm nũng anh, thỉnh thoảng lại còn giận anh vô cớ, hjhj. Em giận anh anh buồn lắm, nhưng anh thích, anh vui, anh hạnh phúc những lúc được em hờn dỗi, được em làm nũng. Những lúc như vậy là anh lại được vỗ về em. Yêu lắm, thương lắm ngốc của anh àh.
Chiều mai em thi rồi, tâm lý có nặng không đó ngốc, hjhj. Không có gì mà phải lo lắng cả, cố lên nha ngốc của anh, cố lên em. Anh sẽ luôn bên cạnh để động viên, an ủi ngốc của anh. Nhớ đó nhé, anh sẽ luôn bên cạnh em đó.
1 - 2 - 3 - Anh yêu ngốc!
...^^ ngốc của ngốc
|
|
Monday, December 1, 2008 6:08:09 PM
Em
Ngốc ơi là ngốc, ngốc ơi! Hjhj.
Mấy hôm nay anh hơi bận nên không nhắn tin nói chuyện được với ngốc nhiều nên chấc ngốc cũng buồn lắm phải không em. Em đừng buồn em nhé. Cho ox xin lỗi em nhé.
Hôm nay là 1-12, uj không chết rồi, qua ngày 1-12 rồi, bây giờ đã bước sang ngày 2-12 rồi àh. Anh xin lỗi nhé ngốc, anh xin lỗi em, đáng ra anh phải viết sớm hơn để chúc mừng sinh nhật ngốc nhưng mà, huhu, chán anh quá ngốc nhỉ.

Tuy không phải là ngày sinh nhật thật của em nhưng ox cũng chúc em có một sinh nhật thật vui, vui thật vui nha ngốc của anh.
"Hép pi bớt dêy" to ngốc của anh nhé, hjhj. ...ox của ngốc
Saturday, November 29, 2008 8:50:37 PM
Em
Ngốc ơi, bây giờ chắc em đã ngủ rồi em nhỉ?, chắc em đã ngủ say rồi?, không biết giờ nay em đang mơ gì nữa. Liếc nhìn đồng hồ cái nào, huhu đã 3h15' sáng rồi cơ àh. Em ơi, anh nhớ em lắm, thương em nhiều lắm em àh. Thường ngày đã nhớ rồi, nhớ nhiều lắm rồi mà sao cuối tuần lại càng nhớ và buồn vậy hả em.
Trời Sài Gòn mấy hôm nay có vẻ như đã có một chút lạnh. Chắc là ông trời nghe được lời nguyện cầu của anh là bớt một chút lạnh ngoài đó gửi vào cho anh đấy mà. Lạnh ư? Lạnh làm sao mà lạnh được chứ. Có bằng một phần nhỏ nhoi của cái lạnh mà em phải chịu đựng không chứ? Bò thương em nhiều lắm em àh. Giờ này em ngủ mà chắc cả người đang run lên vì lạnh phải không em? Bò bít mà, bò bít là em phải chịu đựng nhiều lắm. Thương quá, yêu quá ngốc của bò ơi.
Những ngày cuối tuần trở nên thật lạnh lẽo trong lòng anh. Buổi tối cuối tuần ra đường thật là nhộn nhịp, cặp đôi đi bộ có, xe đạp có, xe máy có, huhu. Chỉ có mấy thằng dở hơi bọn anh là xe máy tống ba, tống bốn thôi. Quán cafe với những bản nhạc không lời trầm lắng là vậy, tự nhiên có mầy thằng dở hơi này vào cười nói bô bô làm mất cả cảnh quan. Cười gì được chứ, cười để xoa đi nỗi buồn, vơi đi nỗi nhớ em mà thôi. Nhưng làm sao mà vơi được hả em, vơi làm sao được khi những ngày này đáng ra anh phải ở bên cạnh em, cùng khoác tay em đi dạo, ngồi đâu đó trong công viên, đưa bờ vai anh ra cho em dựa vào, dang cánh tay ra ôm em thật chặt, thật chặt... Vậy mà giờ đây anh lại ngồi đây, không có em bên cạnh. Không biết em có buồn như anh không, có hiểu được phần nào nỗi buồn của anh lúc này không em?
Ngốc biết không? Không biết một ngày bò ngắm em bao nhiêu lần nữa, hjhj. Ngắm mãi mà không thấy chán, ngắm mãi mà cũng chẳng vơi được phần nào nỗi nhớ em cả. Mà hình như càng ngắm càng thấy nhớ, càng thấy thương em nhiều hơn. Anh phải làm sao đây hả em? Làm sao đây??? Trả lời dùm anh đi mà...
Yêu em nhiều lắm.
...Bò của em ^^
|
|
Wednesday, November 26, 2008 7:13:58 PM
Em
Em àh! Hôm nay anh đã nhận được thư em gửi cho anh. Em ơi, anh vui lắm, anh hạnh phúc lắm, anh xúc động lắm...
Em ơi! Sao mà em cứ xin lỗi anh nhiều vậy chứ, thực sự em có lỗi gì đâu chứ. Anh biết em là cô bé ngốc hay suy nghĩ, sao em cứ phải làm khổ mình vậy hả em, sao em cứ phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ???
Em àh, đọc thư em anh có cảm giác thật lạ, anh cũng không biết là lúc đó mình nghĩ gì nữa, hjhj. Em ơi, anh bít rồi, anh bít là em yêu anh, nhưng mà chắc chưa nhiều bằng tình yêu anh dành cho em đâu, anh yêu em nhiều lắm em àh. Nhưng mà em hãy hứa với anh là em đừng có suy nghĩ nhiều như vậy nữa em nhé. Em hãy tin anh em nhé.
Ùh, ngốc ơi, anh giận em lắm, giận lắm, lại còn thấy tức tức nữa chứ, hjhj. Ai nhủ em, anh rủ đi chơi mấy lần mà cũng chẳng thèm đồng ý lấy một lần, xin sang nhà chơi cũng bảo là em không có ở nhà, huhu . Nhưng anh bít, anh hỉu mà, chắc ở địa vị em anh cũng sẽ làm như vậy, iu em nhiều lắm em àh.
Em àh, anh xin lỗi em, anh xin lỗi em nhiều lắm em àh. Anh yêu em mà không làm được gì cho em, anh không thể ở bên em lúc em cần anh, lúc em cần sự che chở, tâm sự thì anh cũng không có ở đó. Em luôn phải sống trong sự cô đơn. Ngốc ơi, anh biết mà, anh biết là em rất buồn nhưng mà anh phải làm sao đây hả em, anh xin lỗi em nhé em yêu của anh.
Phương Linh ơi, mùa đông lạnh lắm phải không em, anh thương em nhiều lắm, thương lắm em àh. Em biết không? Anh căm ghét cái mùa đông này quá đi, nó làm cho em của anh phải chịu đựng sự lạnh giá đó. Nhưng em nói đúng, anh cũng yêu mùa đông vì mùa đông anh sẽ được ở bên em. Em àh, anh nhớ em lắm, nhớ lắm em ơi.
Cố gắng lên em nhé, sắp tết rồi, hjhj. Tết anh sẽ về bên em, anh ước ao được em làm nũng, ước ao được đưa bờ vai anh ra để em có thể dựa vào, để em tin rằng anh luôn ở bên em, che chở cho em. Hãy đợi anh em nhé, đợi anh nhé. Yêu em lắm ngốc ơi.
...Bò của em ^^
|
|
Tuesday, November 25, 2008 3:06:22 AM
@(^_^)@
Chủ nhật vừa qua- 23/11, một ngày vui thật vui và hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị cũng là ngày vui của cả gia đình. Chị ơi, vậy là từ đây chị đã có một gia đình mới. Có thể từ đây chị sẽ có ít thời gian dành cho gia đình mình hơn nhưng chị àh em và cả nhà luôn cầu chúc cho chị, cho gia đình bé nhỏ của chị luôn vui vẻ và hạnh phúc, chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chị và gia đình. Hjhj, chị ơi! Cả Phương Linh của em nữa, em nó cũng chúc mừng chị đó. Hy vọng rằng sau nay ngày cưới của em thì Phương Linh sẽ mặc áo cưới như chị, hjhj. Chị ơi, em yêu Linh nhiều lắm chị àh.
Trong ba chị em, chị là con gái đầu không biết có phải vì vậy mà chị phải khổ phải hy sinh nhiều vậy không chị? Chị đã phải hy sinh rất nhiều thứ, những ước mơ, những sở thích của bản thân để giúp đỡ gia đình, giúp chúng em học. Em thương và yêu chị nhiều lắm chị àh. Chị luôn động viên em trong học tập, phải cố gắng không để Bố Mẹ phải buồn. Vâng! Em sẽ cố gắng chị àh, em sẽ cố gắng hết mình. Em còn đi học chưa giúp được gì cho chị, cho gia đình, ngược lại còn làm chị và gia đình ta phải vất vả. Nhưng em hứa em sẽ không làm phụ lòng mọi người đâu.
Luôn luôn vui và hạnh phúc như vậy chị nhé.
Nhìn Bố vẫn còn phong độ chán chị hey. Bố hát tặng anh chị đó, hjhj
|
|
Wednesday, November 19, 2008 8:29:32 AM
Em
Phương Linh của anh ơi, tối hôm qua - một buổi tối mà anh rất buồn vì nhớ em, nhớ lắm thì em đã mang đến cho anh một niềm tin một khát khao cháy bỏng. Em mang đến cho anh một niềm hạnh phúc vô bờ, anh vui lắm. Em đã hát cho anh nghe bài hát mà anh rất thích, nó cũng là bài mà em đã tặng anh.
Lời bài hát:
Người yêu ơi, tình yêu đó em trao tặng anh
Trái tim em sẽ thuộc về anh suốt kiếp
Một tình yêu mãi sáng trong, tựa muôn ánh sao lung linh
Bầu trời đêm nay, ngàn vì sao xinh sẽ minh chứng cho đôi mình.
Chiều mưa rơi cùng nhau trú bên hiên nhà ai.
Ngắm mưa bên trời mà lòng sao bối rối.
Nhìn 2 đứa viên kẹo thơm, mình nắm tay chia cùng.
Ngọt ngào bao nhiêu, kỉ niệm thân yêu sẽ mãi khắc sâu trong lòng.
ĐK:
Nhớ mãi trong lòng kỉ niệm thân yêu
Và em cũng nhớ, nhớ anh rất nhìu
Đã bao nhiu ngày mình kề vai nhau cùng nhau khôn lớn.
Lớn theo tình yêu đôi ta.
Rồi hôm nay người đã đến bên em thật nhẹ nhàng .
Nói với em rằng nè I love u babe
Từ hôm ấy trong lòng em, hình bóng anh dâng tràn.
Rồi ngày hôm nay, từ ngày hôm nay, ta sẽ có nhau muôn đời
Em có biết không Linh ơi? Khi nghe em hát, một giọng hát thật ngọt ngào, ngọt ngào như tình yểu của chúng mình vậy phải không em. Vậy mà không hiểu sao lúc đó mắt anh cay xè đi, anh không biết...? Không phải anh khóc đâu em àh, không pải đâu! Bởi vì anh nhận ra một điều rằng: Cả thế giới này không ai hạnh phúc bằng anh, đúng vậy, không ai hạnh phúc bằng anh phải không em. Anh thương em, anh yêu em nhiều lắm Linh àh.
Hãy hứa với anh là sẽ mãi yêu anh, mãi mãi như vậy em nhé:
"Người yêu ơi, tình yêu đó em trao tặng anh
Trái tim em sẽ thuộc về anh suốt kiếp
Một tình yêu mãi sáng trong, tựa muôn ánh sao lung linh
Bầu trời đêm nay, ngàn vì sao xinh sẽ minh chứng cho đôi mình."
Và anh cũng vậy em àh, anh sẽ mãi ở bên em, sẽ mãi mãi bên em che chở cho em suốt cả cuộc đời này:
"Rồi ngày hôm nay, từ ngày hôm nay, ta sẽ có nhau muôn đời."
[/I][/ALIGN]
...^^
|
|