Skip navigation.

Lan Huế

"lt always is darkest before sunrise"

Hội An - thiên đường mua sắm. Còn Huế?

, ,

Du khách đang say sưa ngắm áo quần
Đến Hội An vào những ngày đầu đông mà thấy như xuân đã có mặt. Trời nắng vàng ươm nhưng vẫn se se lạnh. Lạc vào những con phố với mái ngói rêu phong cũ kỹ, tôi thấy thời gian như đọng lại trong từng đường vân trên những cột trụ nhà làm bằng gỗ.

Tôi chưa thấy nơi nào ở Huế tôi mà khách du lịch đông như ở Hội An. Ở đây, tôi có cảm giác như mình đang lạc vào một thành phố “quốc tế” nơi mà có thể tìm thấy bất kỳ người dân của nước nào. Từ trong các cửa hàng bán đồ lưu niệm, trong khu ẩm thực, trên thuyền, dọc đường và cả ở những con hẻm nhỏ dài hun hút, đâu đâu cũng thấy khách du lịch.

Những ngôi nhà cũ, mới dọc những con đường trong phố cổ giờ đây dường như đều chuyển sang buôn bán áo quần, hàng lưu niệm hay kinh doanh nhà hàng hết thảy. Hàng lưu niệm phong phú, đa dạng mà giá cả lại phải chăng nên du khách tha hồ chọn lựa. Cứ mua rồi vẫn thèm mua nữa. La cà từ hàng này đến hàng khách cho đến khi chân mỏi rã rời và bụng đói meo mà vẫn chưa thấy đủ. Mấy người bạn của tôi, sau nửa ngày trời đi mua sắm mà vẫn còn thòm thèm và sợ mình bỏ sót một món hàng hay nên sáng hôm sau, ăn uống xong lại tiếp tục mua sắm. Quả là không ngoa khi nói Hội An là thiên đường mua sắm!

Nhìn lại du lịch Huế tôi, thấy thương quá! Hàng hoá thì không đa dạng, không bắt mắt mà còn buôn bán theo kiểu “chặt chém” nữa! Du khách vào chợ Đông Ba mà xem! Mua xong là thấy tức cả bụng vì bị hớ. Người bán thì hô giá trên trời; mặc cả còn 1/3 giá ban đầu mà vẫn bị mắc. Trong khi người dân Hội An làm du lịch rất chuyên nghiệp và nhiệt tình thì những người buôn bán ở Huế tôi lại làm ăn quá “chụp giựt”. Nó ra thì đau lòng chứ thấy cảnh mấy chị tiểu thương chửi khách vì họ xem hàng mà không mua hay trả giá thấp khiến tôi xấu hổ lắm! Có đôi lần đưa bạn nước ngoài đi chợ Đông Ba mà tôi vừa lo vừa sợ. Lo bạn mình mua đồ bị hớ, và sợ người bán hàng chửi lây sang mình. Rút kinh nghiệm những lần trước, tôi bảo bạn tôi là chỉ được xem thôi chứ không được mua. Thích món hàng nào thì nói tôi rồi tôi sẽ đến mua sau. Biết là mất thời gian nhưng đó là cách tốt nhất.

Về Huế rồi mà tôi vẫn còn nhớ như in câu chào hàng của một cô bán hàng ở Hội An “Ông bà ơi, vào xem hàng đi ạ. Xem rồi không mua cũng không sao đâu ạ.” Tôi nghe mà ước giá mà những o bán hàng thời nay của Huế tôi cũng dễ thương như thế! Huế à, nếu muốn phát triển du lịch thì ít ra cũng phải học cách làm du lịch chuyên nghiệp đã. Như thế, người ta đến, đi và sẽ trở lại lần nữa.

Shopping in Hoi AnMy dear Nich lost

Comments

thaodp 12. December 2008, 07:29

Mình mới chỉ được đến Huế trong một chuyến đi ngắn, không kịp có thời gian để thưởng thức hết những gì mà mình dự tính, ấn tượng đặc biệt là sự dịu dàng của những cô gái Huế và...mưa - dai dẳng không ngớt. Quả thực là vào chợ ở đây có cảm giác giống nhiều chợ ở HN, giá bán được hô cứ như trên trời vậy.

Huong Lan 12. December 2008, 07:47

Chào Thảo! Thế Thảo đến Huế lúc nào? Ừ, nếu đến nhằm mùa mưa thì chán lắm. Vừa lạnh vừa buồn. Nếu bạn đi chợ Đông Ba thì phải làm "mặt ngầu" để họ không dám ép giá mình. hì hì

Chúc bạn cuối tuần vui vẻ!

Hương Lan

thaodp 12. December 2008, 08:04

Hi, mình đến từ 2 năm trước, tháng 11. Mình ở được ở chơi có hai ngày nên đi đâu cũng vội vàng - vừa đến được một lúc thì trời bắt đầu mưa cho tới khi mình lên xe về, thế nên hầu như lúc nào cũng phải lôi theo cái áo mưa - Coi như được thưởng thức một "đặc sản" của xứ Huế :smile:

May là mấy cô bạn đi cùng mình có "thâm niên" chọn mua hàng nên mình không lo khi vào chợ :D

Rất thích blog của bạn - cuối tuần vui vẻ :love:

Huong Lan 12. December 2008, 09:05

Tháng 11 vừa rồi mình ra Hà Nội. Định đi lội nước nhưng nước rút hết trơn nên đành đi tắm nắng. :D Mấy ngày ở Hà Nội trời rất đẹp nên mình được mấy người bạn HN đưa đi chơi thích lắm.

Lúc nào vào Huế lại thì ntin cho mình nhé! :smile:

Lan

thaodp 12. December 2008, 09:16

Có dịp vào lại nhất định phải nhờ Lan rồi :smile:

Ít nhất Lan cũng được lội ở Trấn Quốc nhỉ :D Còn mình thì sợ phải lội lắm rồi, khu nhà mình ở không bị ngập nhưng đường vào thì nước vây tứ phía, muốn đi đâu là cả một vấn đề - gần một tuần mình phải ngồi trong phòng suốt đấy :insane:

Huong Lan 12. December 2008, 09:42

Hehehe đúng là mình có lội nước ở chùa Trấn Quốc. :D

Ở Huế, mỗi năm phải chịu ít nhất là 2 trận lụt nên mình cũng quen rùi. Sang năm mình lại ra Hà Nội vào mùa thu vì lần trước mình cũng đi vội quá chưa kịp xem kỹ Hà Nội. Lần sau đi mình nhất định mua nhân trần về uống. Mình rất thích loại thảo dược này. Nếu bỏ thêm cam thảo vào thì nước vừa thơm lại có vị ngọt thanh. :smile:

thaodp 12. December 2008, 10:57

Mình thấy HN mùa thu là đẹp nhất đấy, mấy người bạn của mình cũng bảo thế :smile:

Trà đá và nhân trần là món ruột của các quán cóc ở đây :up: dễ uống mà có tác dụng giải nhiệt tốt nữa. Mình thì rất mê món nước hoa hòe, Lan đã thử bao giờ chưa?

Huong Lan 12. December 2008, 14:18

Chưa, tớ chưa uống nước hoa hoè bao giờ. Tớ phải uống nhân trần vì tớ bị nóng gan. Bây giờ mụn nổi lên nhiều nên chỉ ăn uống những thứ mát dù tớ rất thèm ăn mấy món cay. Tó là người Huế mà. :D

thaodp 12. December 2008, 14:32

Thế thì Lan nên thử xem, rất dễ uống và mát đấy. Khi còn ở nhà mình hay uống các loại nước thảo dược, vừa yên tâm vì có sẵn trong vườn nhà vừa tốt cho sức khỏe. Phải công nhận là nhiều món của Huế cay thật dù mình ăn cay cũng kha khá :D

Des An 12. December 2008, 14:36

Lan,

is that Defi's mum in the photo?

Huong Lan 12. December 2008, 14:52

@Thảo: Ừ, mình đang uống nhân trần và trà artichoke đấy. :smile:
@ Des: you're right. She likes shopping in Hoi An so much. :d

Lan

NguoiYeuHoangTuBe 16. December 2008, 10:35

Dalat cũng xô bồ y như Huế, Hà Nội, Sài Gòn...về sự chua ngoa với khách hàng. Tớ chưa ở Hội An lâu, nhưng nghe lời mọi người thì có thể nói đấy là nơi Tử Tế cuối cùng còn lại ở Việt Nam chăng? Muốn ra Hội An sinh sống một thời gian quá!

Tiếng Anh của Lan giỏi quá, tớ thường vào để đọc đấy!

Huong Lan 17. December 2008, 02:44

À, thế ra bạn là người Đà Lạt à? Tớ rất muốn đi Đà Lạt nhưng chưa có cơ hội. Thèm cái không khí mát mẻ ôn hoà ở trên đó quá. Huế của mình thời tiết rất khắt nghiệt - quá lạnh hoặc quá nóng!

Cảm ơn lời khen của bạn nhé. Mình cũng đang học hỏi ở mỗi người một ít.

Chúc bạn luôn vui vẻ. :smile:

H.L

NguoiYeuHoangTuBe 19. December 2008, 02:42

Tớ không phải người Dalat, tớ là "người của bốn phương" :lol: p:, chỉ ghé qua đây thử sống thôi. Thật sự tớ rất muốn đến sống ở Hội An, đang nghiên cứu việc này Lan ạ.

Huong Lan 19. December 2008, 03:23

Chà chà được đấy. Tớ cũng muốn là "người của bốn phương" giống cậu nhưng mà tớ "lỡ" yêu Huế mất rồi. Ừ, cậu nên sống ở Hội An xem sao nếu cậu muốn. Tớ thì chỉ xem Hội An như là một nơi đến để rồi đi thôi. :D

khlaphnum 23. December 2008, 12:26

Chào Hương Lan! mình chưa đến Huế và Hội An nhưng đến Đà Lạt thì nhiều. Trước kia, chính xác là trước năm 1990 thì thái độ của người làm du lịch (buôn bán+ dịch vụ ) ở ĐL rất dễ thương y như bạn nói đến Hội An bây giờ. Còn giá cả thì chẳng những đễ mua mà còn có thể mua về xuôi để "bù lỗ" cho ngân khoản chi cho chuyến du lịch nữa. vì thế ở quê tôi tự phát tổ chức các chuyến du lịch ĐL rất nhiều. Còn bây giờ với thực trạng như các bạn nói đã làm tổn hại rất nhiều đến hình ảnh ĐL nói riêng và ngành du lịch nói chung. vì cái lợi trước mắt mà họ làm mất lòng khách chẳng khác nào là tự sát, nhưng ngành du lịch sở tại dường như không có biện pháp cụ thể nào để tái lập các hình ảnh dễ thương đó?

Huong Lan 23. December 2008, 12:52

Chào anh, cảm ơn anh đã ghé thăm blog của em và chia sẻ những suy nghĩ của mình về du lịch ở Đà Lạt. Chuyện làm du lịch thì không chỉ dựa vào việc tổ chức mà còn nhờ vào cái tâm của người làm du lịch nữa. Nếu nhìn xa hơn, người làm du lịch sẽ thấy nếu bây giờ họ làm du lịch chuyên nghiệp thì khách không chỉ sẽ vui vẻ trở lại mà còn giới thiệu thêm nhiều khách du khác đến tham quan nữa. Hy vọng rồi dần dần người làm du lịch sẽ nhận ra điều đó.

Chúc anh Giáng Sinh vui vẻ và Năm Mới hạnh phúc và may mắn!

HL

candy_cat 25. December 2008, 04:07

O do' do ban' co dac' ko chi?

Huong Lan 25. December 2008, 05:50

Giá cả ở Hội An cũng được. Họ không nói thách nhiều em à.

Thế Noel năm nay có gì vui ko? Chắc là em đang bận học thi nhỉ. Cố lên nhé!

Chị Lan

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies