Lan Huế

"lt always is darkest before sunrise"

Làng cổ Phước Tích

, ,

(đoạn con sông Ô Lâu chảy qua làng)Nằm uốn mình theo con sông Ô Lâu nước trong xanh quanh năm, làng Phước Tích, xã Phong Điền yên bình và xanh tươi đến ngây ngất lòng người. Cách trung tâm thành phố Huế trên 30 km về phía Bắc, ngày xưa ngôi làng này nổi tiếng về nghề gốm khắp cả vùng. Giờ đây du khách xa gần đến làng cổ Phước Tích không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng những ngôi nhà rường xấp xỉ 500 năm tuổi, dấu vết của lò gốm cổ và văn hoá Chăm pa còn được người dân nơi đây bảo lưu và gìn giữ mà còn được hoà mình vào khung cảnh thiên nhiên mộc mạc và quyến rũ.

(những mảnh sành vỡ được tìm thấy ở lò gốm cổ) Đi vào phía đầu làng, du khách đã có thể thấy đằng sau một ngôi nhà thờ họ là những hố đào với cơ man nào là mảnh sành vỡ. Được biết, khi làm móng xây nhà cộng đồng của làng, người ta tình cờ phát hiện ra những hiện vật này. Số mảnh sành nhiều đến mức khi đào xuống đến độ sâu hơn 1,5m thì những lớp mảnh sành vỡ vẫn còn dày đặc.

Sau khi loại bỏ một số giả thiết chưa thoả đáng, ông Hồ Tấn Phan, nhà nghiên cứu lịch sử đưa ra nhận định rằng đây có thể là một lò gốm cổ: “Dựa vào số lượng rất lớn các sản phẩm gốm bị lỗi, các mảnh gốm vỡ, các sản phẩm gốm dính chồng lên nhau thì ít nhiều có thể đoán đây là một lò gốm.” Ngoài ra, theo ông Phan, “Người dân cũng bất ngờ và không biết số gốm đó từ đâu mà có, ngay cả trong các văn bản của dòng họ cũng không hề nhắc đến nên có thể suy ra là lò gốm đã ngừng sản xuất từ lâu rồi. Thêm vào đó, dòng gốm tìm được ở đây không giống với dòng gốm của người Việt đã sản xuất và bán sau này.”

Có thể nói, chưa có nơi khai quật khảo cổ nào mà người ta lại tìm thấy một số lượng hiện vật lớn như số hiện vật đã tình cờ được tìm thấy ở đây. Tuy nhiên, chưa thấy các cơ quan chức năng có động thái tức thời nào nhằm bảo vệ số hiện vật khổng lồ và có giá trị này. Hiện tại, số hiện vật này nằm thành đống hoặc rải rác ở khu vực được đào bới và không được che chắn hay bảo vệ gì.

Cách đó không xa, du khách sẽ bắt gặp một, hai lò gốm khác nằm ngay ven đường. Miệng gốm quay ra phía đường và hướng mặt về con sông Ô Lâu - một thời là nguồn nước chính của các lò gốm trong làng. Bên cạnh lò gốm là nhà trưng bày đồ gốm vắng hoe, chỉ có một số vật liệu và dụng cụ nằm ngổn ngang trong gian nhà rộng không vách. Phải chăng nhà trưng bày chỉ phục vụ người tham quan vào các Festival Huế hay những dịp đặc biệt?
(nhà rường cổ)
Điều dễ nhận thấy ở ngôi làng này là không khí trong lành và mát mẻ. Những vườn cây xanh um bao quanh những ngôi nhà rường cổ tạo nên một Phước Tích độc đáo, không thể lẫn với nơi nào khác. Số lượng nhà rường còn được lưu giữ ở làng này lên đến con số gần 30 nhà. Có lẽ, xưa kia Phước Tích là ngôi làng của những người giàu có hoặc quan lại có chức tước trên Kinh thành Huế. Ngày 17/03/2009 vừa qua, một tin vui đến với Phước Tích; làng được bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích cấp quốc gia.

Thấp thoáng đâu đó trong ngôi làng hơn 500 năm tuổi này, người ta vẫn còn thấy vết tích của người Chăm pa. Từ bia đá có hình bức phù điêu chưa được điêu khắc được thờ dưới gốc cây bên bến sông cho đến ngôi miếu Quảng Tế thờ nữ thần và linh vật linga - yoni đều mang hơi thở văn hóa Chăm pa xa xưa.

Văn hoá Việt - Chăm xen lẫn và tồn tại bên nhau giữa một vùng không gian xanh tươi, hữu tình khiến mỗi di tích ở đây đều khoác lên mình một vẻ đẹp thuần thiết và gần gũi. Những con đường làng ngõ xóm hay lối vào nhà ai cỏ mọc xanh rì cũng níu kéo bước chân du khách chậm lại để rồi người ta mặc sức thả hồn theo những mái cổ rêu phong thấp thoáng giữa một vườn hoa lá xanh mướt.
(dấu tích Chăm bên bến sông Ô Lâu)

Mùa hoa mua nởHWH to save children with heart disease and the polluted earth

Comments

SngSoo Ann aka DesDes An Thursday, April 16, 2009 3:56:33 PM

Lan,i like the peaceful scenery in the photos,in the last photo,is that a offering made to the tree spirit?bigeyes

Huong Lan Friday, April 17, 2009 12:54:11 AM

It's like a stelle made by the Cham people. Perhaps it's used to be worshiped by the Cham people and later on by Viet people. smile

SngSoo Ann aka DesDes An Friday, April 17, 2009 2:44:49 PM

aah,i like exploring ruins of Cham civilization especially My Son.the Po Nagar tower at Nha trang was also used by Viet people for worshipping too:)

Huong Lan Saturday, April 18, 2009 11:41:19 AM

Yeah, but you haven't been to Nha Trang, right? Should try to go there on your next visit to Vietnam. smile

SngSoo Ann aka DesDes An Sunday, April 19, 2009 9:52:46 AM

bigsmile thats right!

PainterWoman Saturday, April 25, 2009 3:49:12 PM

I love the scenery too, especially the long boats in the river. I was wondering about the last picture too and what the red thing was. So the stone part is called a 'stelle'?

Once again, my subscription to your blog and a few others was dropped and I missed your last two posts. Not sure why this happens.

Huong Lan Saturday, April 25, 2009 11:56:03 PM

Hi Pam, the red stick was the stem of incense. It is often seen in pagodas or Vietnamese altars, etc. For the word "stele" (I misspelled "stelle"), it's not really used correctly in this case but I cannot find an exact word for it. That stone is like a sculpture to worship in the old time.

Thanks for subscribing my blog. smile I sometimes have the same problem as well.

PainterWoman Sunday, April 26, 2009 3:04:46 AM

Ah, incense. I should have known as I saw it everywhere at all the pagodas. I just had never seen one standing up like that. At home I have two different kinds of holders for burning incense. One is made of cast iron with a lid that has holes in it for cone incense. And the other is just a simple curved piece of wood that has a tiny hole in it for the stick of incense.

Huong Lan Sunday, April 26, 2009 5:40:51 AM

Hah, you use incense at home as well. That's really interesting to me as I don't know many American people who have incense at home. p

Dế Mènhvsang Friday, May 22, 2009 4:14:51 AM

Ở Huế, không biết bây giờ mình muốn đặt hàng cho người ta làm các dụng cụ trồng cây trong nhà bằng gốm theo mẫu thiết kế sẵn (số lượng lớn) thì nên liên hệ chổ nào hè? Làng gốm Phước Tích đi vào dĩ vãng rồi còn đâu nữa...

Huong Lan Friday, May 22, 2009 7:53:00 AM

Cái vụ ni hay á. Để em hỏi thử coai. Có chi sẽ báo cho anh biết sau hí.

HL

Dế Mènhvsang Friday, May 22, 2009 8:49:18 AM

Ừ, nhớ hỏi giúp hỉ? Sắp tới mình định triển khai thử vụ trồng rau sạch trong thành phố xem sao. Nhà của họ đẹp thế mà mình mang thùng xốp, chậu nhựa tới là không xong rồi, phải dùng chậu gốm mới pro... hê hê.

Một số hình ảnh về cải bắp trên sân thượng nhà PhúLT mà mình mới "chộp" được hôm qua nè, cũng khá lắm đó.
Link: http://my.opera.com/hvsang/albums/showpic.dml?album=744001&picture=10364781

Cảm ơn Huong Lan trước nhé.

Huong Lan Friday, May 22, 2009 9:07:34 AM

Hehehe em coai ảnh rùi. Ghen tị quá đi. bigsmile

Huong Lan Friday, May 22, 2009 9:28:11 AM

Hi anh Sáng, anh đi xuống Đập Đá, đi theo đường Nguyễn Sinh Cung, qua khỏi khách sạn Công Đoàn rồi nhìn hai bên sẽ thấy có cửa hàng bán đồ gốm. Rứa anh hí.

HL

Dế Mènhvsang Friday, May 22, 2009 5:18:53 PM

Hi, mình có đi coai nhiều chổ roài nhưng những thứ mình cần thì họ không có, cái họ có thì mình hỏng có cần... hic. Cái mình đang cần là loại chậu chuyên dụng phục vụ cho thủy canh hữu cơ (Organic hydroponics). Dù sao cũng cảm ơn HL nhé!

Huong Lan Saturday, May 23, 2009 10:02:37 AM

Ok anh. bigsmile

Unregistered user Tuesday, May 4, 2010 1:54:46 PM

Nhan writes: thay cac ban co ve quan tam den phuoc tichu nhi O day hien dang phuc hoi nghe gom cac ban lien he xem thu Have good time

Write a comment

New comments have been disabled for this post.