Lan Huế

"lt always is darkest before sunrise"

Ốc xào xứ Huế

, , ,

ốc xào
Ốc xào không biết từ lúc nào đã trở thành món ăn khá phổ biến ở Huế. Mà chỉ có những người thích ăn cay mới thưởng thức được hết cái vị bùi bùi, cay xè, mằn mặn của những con ốc nhỏ xíu.

Cứ mỗi chiều đến, trừ những ngày rằm lớn, thì những quán ốc ở gần cuối đường Phan Bội Châu, phường Trường An, Huế lại đông nghịt khách ra vào. Từng chiếc bàn nhỏ, thấp kê sát nhau với la liệt chén đĩa trên bàn, dưới nền nhà. Thực khách ai nấy ngồi tẩn mẩn khêu từng con ốc bé tí, nóng hổi ra khỏi cái vỏ ốc xoắn nhỏ. Khách cứ khêu hết con này đến con khác, chấm nước mắm ớt, rồi bỏ vào miệng nhai ngon lành dù cho môi đã bỏng đỏ, mồ hôi, nước mắt nước mũi tứa ra vì cay.

Ốc xào ở Huế khác với ốc hút Đà Nẵng ở chỗ là con ốc không bị chặt phần đuôi nên người ăn ốc phải dùng cái gai bồ kết nhọn để khêu thịt ốc. Cũng khá lâu rồi tôi ít còn được thấy người ta dùng gai bồ kết để ăn ốc mà thay vào đó là mấy cái tăm vót nhọn hai đầu.

Nấu ốc xào kể cũng khá công phu. Sau khi mua ốc về người ta phải ngâm con ốc trong nước trong hơi lâu để những tạp chất trong vỏ nó thải ra bớt. Gia vị chính nêm vào món ốc xào là ớt tươi, xả, nước mắm, gừng, v.v. Chỉ có những gia đình kỹ tính mới mua ốc về tự nấu ăn chứ bình thường thì người ta hay đến ăn ở quán. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà đường Phan Bội Châu mấy chục năm nay bỗng trở thành “đường ốc”. Có lẽ do xưa kia cụ Phan Bội Châu ngồi câu cá ở Bến Ngự nên giờ đây những con ốc lại bén duyên con đường mang tên cụ Phan chăng?!

Một thứ không thể thiếu để ăn kèm với với ốc xào là nước mắm gừng. Cái thứ nước chấm sền sệt gồm nước mắm ngon, gừng và ớt tươi làm cho thịt ốc thêm thấm đậm mà cứ sau mỗi miếng ốc lại là tiếng hít hà vì cay và vì ... ngon quá!

Dĩa rau sống nhỏ gồm xà lách, vả, dưa leo, rau thơm luôn sẵn sàng để trên bàn để lúc nào cay quá người ta có thể nhón lấy một ít ăn cho đỡ cay. Nhưng khổ nỗi, theo quán tính, hình như ai cũng lại chấm rau vào nước mắm gừng nên cay lại càng cay hơn và ngon lại còn ngon hơn.

Ở các quán, ngoài hai loại ốc lớn và nhỏ thì người ta còn bán thêm món hến xúc bánh tráng (5.000 - 6.000 đồng/ dĩa) và trìa hấp ăn kèm với muối tiêu và rau răm (20.000 đồng/nồi). Hầu như lúc nào đi ăn ốc thì tôi cũng ăn thêm hến và trìa bởi tôi cứ nhủ mình “mỗi lần đi lần khó” nên ăn để cái dạ dày tham lam nó không “trách móc” gì được mình. Với lại, vài ba tháng mới có dịp đi ăn một lần.

Mỗi người có thể ăn từ một đến hai dĩa ốc, cả ốc to lẫn ốc nhỏ, vị chi là nhóm năm người thì có thể ngốn hết gần mười dĩa ốc. Với giá cả phải chăng (4.000 đồng/dĩa ốc), ốc xào rất được giới trẻ ưa thích nhất là học sinh, sinh viên. Thậm chí có người còn đãi sinh nhật nhau ở quán ốc, trong đó có tôi. Bỗng nhớ quá cái thời hì hục đạp xe từ trường Quốc Học leo lên mấy con dốc để đến được quán ốc. Đến nơi, bọn tôi ai nấy nhanh chóng dựng xe trước quán, kéo ghế ngồi xuống rồi tha hồ mà "giải toả nỗi nhớ nhung" cái vị cay, mặn, bùi bùi của từng con ốc bé tí.

Huế yêu thươngĐiềm Phùng Thị

Comments

OlgaOlgita Saturday, May 2, 2009 7:29:47 PM

yuck Haha:) It looks nice!smile

Huong Lan Sunday, May 3, 2009 1:17:32 AM

Hi Olga, thanks. I don't think you guys eat stir-fried snails in Russia, right? smile

Mitthaodp Sunday, May 3, 2009 3:36:14 AM

Thấy Lan tả mà đã thèm rồi. Hic, nhưng món này chắc là cay lắm lắm đây, nhìn bát nước chấm là tớ thấy hơi bị run rồi tại ăn cay không giỏi smile Mit cũng thích ốc lắm, cả ốc xào với ốc luộc, chủ yếu đi ăn vào mùa đông. Trời rét, ngồi co ro ăn ốc một lúc thấy nóng người lên, bụng no mà chưa muốn đứng dậy smile Quanh chỗ tớ trọ họ làm ốc xào không hấp dẫn lắm nên món ốc luộc đắt khách hơn, mỗi bát ốc kèm theo một đĩa sung muối và khế. Ngày SV bọn tớ cũng hay lôi nhau ra quán ốc làm sinh nhật, mỗi lần ra là làm ầm ĩ cả quán lên. Nhớ quá.

Tớ có cô bạn trên Lạng Sơn, lần nào tớ lên cũng phải dẫn tớ đi ăn ốc xào, hình như món này gây nghiện smile ăn một lần là muốn ăn mãi. Ở đấy họ xào ốc với nhiều thứ lắm, tớ thấy có ớt, gừng, cà chua, măng, khế... nhớ không hết, chỉ biết là ngon không cưỡng lại được.

Huong Lan Sunday, May 3, 2009 3:56:01 AM

Hehehe té ra bạn Mít cũng thích món ốc giống tớ. Nhưng tớ thì hè hay đông gì cũng ăn ốc cả. Mít nói đúng đấy, "hình như món này gây nghiện" lol

Mitthaodp Sunday, May 3, 2009 4:09:57 AM

Ô la la, thế thì Lan còn "nghiện" nặng hơn tớ rồi lol

Huong Lan Sunday, May 3, 2009 4:20:07 AM

Hehehe ừ. Nhưng nói nhỏ cho Mít nghe là tớ lúc nào cũng bị Tào Tháo rượt cho xanh mặt sau khi ăn ốc. cry Thế nên mẹ tớ ít khi cho tớ ăn ốc lắm. Mẹ mà biết tớ ăn thì sẽ không vui. Nhưng tớ lỡ nghiện rùi nên lâu lâu lại lén ăn. bigsmile

Mitthaodp Sunday, May 3, 2009 5:49:27 AM

Hi hi, khổ thân quá, nói theo kiểu đồng bào miền núi là "cái bụng mày nó không tốt đâu lớ" lol Kiểu này có được gọi là cái miệng làm tội cái thân không nhỉ bigsmile Tớ đùa thế thôi chứ bụng tớ cũng hay biểu tình lắm nhưng mà ... Tớ cứ ăn xong làm thêm bát nước ốc nữa là khỏi lo đau bụng, kế tiếp kiểu gì tớ cũng phải ăn sữa chua hay kem, có khi là cả hai thứ. Bạn tớ lần nào cũng thắc mắc "Vừa thấy kêu no lắm cơ mà" lol

Huong Lan Sunday, May 3, 2009 6:03:00 AM

Ui chao ôi, bụng của Mít tốt thật á! Tớ đúng là rất "xấu bụng". lol

Mitthaodp Sunday, May 3, 2009 6:12:14 AM

Tớ lấy độc trị độc mà. Lan học tập thử xem biết đâu lại hiệu quae bất ngờ ấy chứ wink lol lol

Huong Lan Sunday, May 3, 2009 6:22:50 AM

Thôi, thôi! Tớ không muốn thử xong lại phải đi thẳng vào bệnh viện đâu. lol

Mitthaodp Sunday, May 3, 2009 6:32:53 AM

lol

Tớ mà biết Lan mê ốc thế này thì đã xui Lan chiêu đãi "anh chôm chôm" món này khi Mr ấy đến Huế rùi p Cái ảnh về món ốc luộc ở blog của tớ đã làm Des tròn mắt ngạc nhiên đấy bigsmile

OlgaOlgita Sunday, May 3, 2009 7:12:14 AM

Haaaaaaaaaa! Yes, you are right!smile We don`t eat such things!
But i would like to taste it!smile

And I hear that in France they eat snails as well!smile

Huong Lan Sunday, May 3, 2009 7:34:15 AM

@Mit: ừ, lần sau anh Chôm Chôm quay lại Huế tớ sẽ đãi anh ấy món này. bigsmile
@Olga: Yeah, you should if you have a chance to visit Vietnam. yes

SngSoo Ann aka DesDes An Sunday, May 3, 2009 8:35:22 AM

sounds strange to eat snails!faint .wonder how does it taste like?bigeyes

Mitthaodp Sunday, May 3, 2009 9:40:13 AM

lol

Phạm Văn Chínhchinhcom Sunday, May 3, 2009 12:28:22 PM

nhìn đã thấy hấp dẫn rồi, đi tắm cái đã ,tý nữa đọc sau :d

Huong Lan Sunday, May 3, 2009 12:43:56 PM

Trời đất! đi tắm mà cũng báo cáo với tui hả trời?! lol

Phạm Văn Chínhchinhcom Sunday, May 3, 2009 2:31:06 PM

ực ực up ngon, tiếc là hôm trước đi lại không đi thử món này, lúc đi bộ ở đường cũng thấy nhiều hàng ốc mà hôm sau lại quên mất.

Huong Lan Sunday, May 3, 2009 2:41:35 PM

Ông cũng không nên tiếc vì đang đi du lịch thì không nên ăn những món dễ đau bụng. Tào Tháo mà rượt thì ông chỉ có nước du lịch trong phòng khách sạn thôi.

Về quê có gì vui không? smile

Phạm Văn Chínhchinhcom Sunday, May 3, 2009 3:45:37 PM

hey à, bà không lo đâu, bụng dạ tôi tốt lắm, nếu có nhỡ ra thì chỉ cần vài viên clorocid là ok ngay ấy mà bigsmile
nhiều cái vui lắm, vừa post bài mới đó bà

Huong Lan Monday, May 4, 2009 1:31:02 AM

Ok, để lúc mô tui rảnh tui sẽ ghé qua đọc. Chúc ông một tuần mới vui vẻ.

HL

Phạm Văn Chínhchinhcom Monday, May 4, 2009 1:41:21 AM

ờ, same to U

mylovevietnam Monday, May 4, 2009 4:13:10 PM

Trời ơi Lan ơi, đọc bài này mà thèm quá xá! Nhưng bọn tớ ở đây không có quán ốc nào có kèm rau như ở Huế cả. Chỉ toàn rau răm. Mong sớm được ra Huế một chuyến.hihi

Huong Lan Monday, May 4, 2009 4:41:26 PM

Hehehe Nếu bạn đến Huế, mình sẽ đãi bạn một chầu ốc đã đời luôn! yes

Panzerplatte Monday, May 4, 2009 5:10:33 PM

chef wink

Phạm Văn Chínhchinhcom Monday, May 4, 2009 5:20:22 PM

ô thế có mời tôi ko, tôi cũng chưa được ăn nè bigsmile

Huong Lan Tuesday, May 5, 2009 3:40:35 AM

@Panzerplatte: No need to use such a big knife to eat this dish. bigsmile

@ Chinh: có chứ, ông cũng được mời mà nhưng ông sẽ là người trả tiền nhé. lol

Phạm Văn Chínhchinhcom Tuesday, May 5, 2009 4:03:57 AM

ờ, nếu nó vẫn 4K/đĩa thì chắc là ok, mời bà hẳn 2 đĩa luôn wink

Huong Lan Tuesday, May 5, 2009 4:12:26 AM

Trời ơi, ông hào phóng quá. Đã thế thì cho tui ăn 5 dĩa nhé! bigsmile

Panzerplatte Tuesday, May 5, 2009 4:59:47 AM

doh lol

Phạm Văn Chínhchinhcom Tuesday, May 5, 2009 5:35:12 AM

đúng là được voi đòi 2 bà Trưng mà p

Huong Lan Tuesday, May 5, 2009 7:24:19 AM

lol

mylovevietnam Wednesday, May 6, 2009 3:08:20 PM

cảm ơn Lan nhé. Tớ mà ra Huế chắc Lan phải trốn đấy. Vì tớ ăn khiếp lắm. hehe

Huong Lan Thursday, May 7, 2009 12:27:26 AM

Không lo đâu. Có bạn Chính Còm trả tiền rồi. Hai tụi mình chỉ có việc ăn thôi. smile

mylovevietnam Thursday, May 7, 2009 10:48:06 AM

Thế à?bigsmile Vậy thì...bạn Chính Còm cho tớ cảm ơn trước nhé!

Phạm Văn Chínhchinhcom Thursday, May 7, 2009 1:39:27 PM

hai bà Trưng vừa thôi hai bà, 1 bà mời 2 đĩa, có 2 bà thì suy ra chỉ mỗi bà 1 thôi

Huong Lan Thursday, May 7, 2009 1:40:42 PM

Trời ơi, ông kẹo quá đi. Thôi kệ, 1 dĩa cũng được! bigsmile

Phạm Văn Chínhchinhcom Thursday, May 7, 2009 3:07:00 PM

hôm trước mới khen thoáng hôm nay đã bị chê kẹo rồi bigsmile

Huong Lan Friday, May 8, 2009 12:22:23 AM

Hehe thế thì ông đãi tui và bạn í mỗi người 3 dĩa ốc đi, xem thử tôi có khen ông thoáng không nào. À, lần sau đi Huế nhớ rủ bạn Cún đi cùng để tui làm quen với nhé. bigsmile

Phạm Văn Chínhchinhcom Friday, May 8, 2009 12:55:12 AM

ờ ha, "hãy đợi đấy" bigsmile, dưng mà biết bao giờ mới có tiền bao Cún đi du lịch tận vào Huế nhỉ, tất nhiên là sẽ không quá xa

Huong Lan Friday, May 8, 2009 1:11:42 AM

Trời ơi, ai bảo ông phải bao. Tiền ai nấy trả, Cún nhỉ. wink

Phạm Văn Chínhchinhcom Friday, May 8, 2009 2:10:43 AM

thì biết thế, nhưng đưa vợ đi chơi ít nhất cũng phải lo tiền tour chứ, với lại cún nhà tôi đi làm tiền không nhiều, sẽ không chịu đi xa thế đâu.

Huong Lan Friday, May 8, 2009 2:28:57 AM

Thế à? mà Huế tui đâu có xa đâu. Buổi tối đi thì sáng hôm sau đã tới nơi rồi mà. hì

Phạm Văn Chínhchinhcom Friday, May 8, 2009 2:34:59 AM

vâng, ko xa nhưng 1 tour 3 ngày 2 đêm cho 2 người ít nhất cũng khoảng 3M, hay là vào đó bà cho ở nhờ, ko phải thuê KS đây wink

Huong Lan Friday, May 8, 2009 2:51:34 AM

Hehe tui sẽ cho ông và bà xã ở nhờ khách sạn ngàn sao của tui. Sân nhà tui cũng đủ rộng cho 2 người đó. bigsmile

Phạm Văn Chínhchinhcom Friday, May 8, 2009 2:53:32 AM

khụ khụ, mát, không biết có nhiều muỗi không nhỉ, nhưng để tiết kiệm có khi cũng ok đấy bigsmile

Huong Lan Friday, May 8, 2009 3:06:51 AM

yes không lo muỗi đâu. Tui sẽ sắm cho mỗi người một cái quạt mo. bigsmile

blogopramentruongtop1 Friday, May 8, 2009 3:50:39 PM

hi!hấp dẫn quá!nhưng ko biết có ngon bằng ốc xào Nghệ An ko ni?

Huong Lan Friday, May 8, 2009 4:13:46 PM

Hi hi nếu muốn biết thì vào Huế thử ăn là biết ngay. bigsmile

blogopramentruongtop1 Friday, May 8, 2009 4:16:52 PM

èo!từ hn về NA 250km + 250km vô huế nữa ha?

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies