Phiên khúc 4
Friday, April 27, 2007 3:38:40 PM
Phiên khúc 4
Anh hãy về anh nhé
Để em đừng thổn thức bởi mùa đông
Lạnh rất nhiều anh có biết hay không?
Em cần lắm vòng tay anh xiết chặt
Anh hãy về bên em
Để phố đừng im lặng
Để nỗi nhớ không hoe đỏ mắt gầy
Để mưa chiều đừng khóc ướt hàng cây
Anh hãy về
Về bên em anh nhé
Em nhớ anh Quán cafe lặng lẽ
Nơi hẹn hò
Xao xác gió gọi mây
Chiều thứ bẩy Trống vắng chợt dâng đầy
Em vội vã tìm anh trên lối cũ
.....
Em đợi anh về để ủ ấm mùa đông
Hương Thu
Anh hãy về anh nhé
Để em đừng thổn thức bởi mùa đông
Lạnh rất nhiều anh có biết hay không?
Em cần lắm vòng tay anh xiết chặt
Anh hãy về bên em
Để phố đừng im lặng
Để nỗi nhớ không hoe đỏ mắt gầy
Để mưa chiều đừng khóc ướt hàng cây
Anh hãy về
Về bên em anh nhé
Em nhớ anh Quán cafe lặng lẽ
Nơi hẹn hò
Xao xác gió gọi mây
Chiều thứ bẩy Trống vắng chợt dâng đầy
Em vội vã tìm anh trên lối cũ
.....
Em đợi anh về để ủ ấm mùa đông
Hương Thu











BO PHI LONGvanthunguyen # Friday, October 22, 2010 8:13:07 AM