Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Mất HÚT

Tình hình là từ khi nhảy sang bên facebook tới giờ,chả ngó ngàng tới gì mấy với e opera.,..Thấy mọi ng khen nức khen nở về em kia,vào rồi mới thấy,Thông minh quá cũng có những cái dở hơi.Nói chung là cũng hay,nhưng toét hết cả mắt,mà thế nào mò mãi chả hiểu post bài ở đâu,toàn vào choi trò trồng cây gây rừng,rồi đi ăn trộm của nhau,ảnh ọt thì ....chẹp!
Quay sang e này,thấy có vẻ im lìm,im lìm nhưng thấy nơi đấy đúng là có thể dùng để "chắp bút " được ^_^
Nói vậy chứ chả biết viết cái gì bg,ảnh thì nhiều mà chưa cho lên được,dạo này cũng ko đi đâu xa xa,toàn quanh quẩn mấy Phố rồi ăn uống đủ loại ( nghe có vẻ chịu khó măm nhưng vẫn thế,chả béo!)
Tình hình các bạn cũng ko cập nhật được nhiều,đứa nào cũng bận rộn.Điệu này khi nào lấy chồng hết chắc năm gặp nhau một lần cũng nên,hí hí hí
Gửi lời chào tới mấy bạn ở tít xa: Lào lủng,Cam củng,úc iểng,Nhật nhủng...nhá!

Điều đang diễn ra....

Ngày 27/7/2009_ Ngày toàn quốc tổ chức các chương trình để tưởng nhớ tới những thương binh liệt sỹ...Thì cùng ngày này," cư dân" Viettel lại " náo loạn" nói về dịch cúm AH1N1!
Pải rồi,thông tin Có Thật này đang diễn ra,và cho đến tận ngày hôm nay,khi bước chân vào công ty...mọi thứ thật hỗn độn và trông hơi "U ám"_Bởi bao trùm nó là những màn sương được phun thuốc phòng chống dịch lây ra từ các y bác sỹ tới từ BV Bộ Quốc Phòng!
Dường như mọi hoạt động của công Ty đang bị xáo trộn thật nhiều:Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh gần như là bị ảnh hưởng nhiều nhất; mọi con mắt của Phóng viên(những người "chầu trực" suốt hai ngày nay tại cổng CT để săn tìm những hình ảnh cùng những bài viết "nóng hổi"...
Ban Lãnh đạo của Tổng CT đã có quyết định đúng đắn và kịp thời như:những chị e có con nhỏ và đang trong thời kỳ thai sản thì được nghỉ;Những người có hệ miễn dịch yếu cũng nghỉ tại nhà;Các anh em cơ thể "cường tráng" và "Tham công tiếc việc" thì vẫn miệt mài đến công ty và làm việc như bt
THế nhưng mọi thông tin đang diễn ra từ phương tiện báo chí và truyền hình dường như đang làm mọi cố gắng đó của mỗi ng dân VT càng trở nên lo lắng và đáng ngại hơn với bất kỳ người dân quan tâm và theo dõi tới nạn dịch trên!
Nhưng...Hãy xem những người trong cuộc họ nghĩ và làm gì ;Chúng ta hãy cùng xem những hành động ngăn ngừa đại nạn Dịch này như thế nào tại ngôi nhà chung này nhé!
Khi có sự báo động về TH có ng nhiễm cúm,chúng tớ vẫn rất bình tỉnh,dùng khẩu trang y tế,nhận thuốc phòng chống...Và ngồi trả lời điện thoại CV đều đều
Photobucket
Mọi công tác chuẩn bị rất khẩn chương và nhanh chóng đã điễn ra
(Tất cả đồ đạc:bàn ghế,tủ .. đã được phủ kín để phun thuốc chống)
Photobucket
Phút vui vẻ động viên tinh thaafnnhau:Ko sợ cúm nhé!
Photobucket
Photobucket
Nhân viên trực số liệu"chăn trở" với những con số hơn là Dịch! ^_^
Photobucket
Photobucket
Mọi ảnh mắt của mọi ng dõi theo từng hành động một
Photobucket
Mọi thứ hòm hòm rồi,chị e mình ngồi nghỉ cái nhỉ?
Photobucket
Sau khi hoàn tất....Chúng ta kỷ niệm ngày ĐEN ĐỦI này cái nhỉ? TACK
Photobucket
Photobucket
Và...Các bạn ạ,khi điều ko hay bỗng dưng ập đến.Chúng ta hãy bình tĩnh,tự tin,cùng nhau vượt qua cơn khủng hoảng này nhá!
Photobucket

Bài viết đầu tiên cho Blog mới ^_^

Xin chào Blog opera! ^_^ mình chuyển nhà cũng nâu nâu ây thế mà hum nay mới vào viết bài! MỘt pần vì chẳng có hứng viết,một phần vì chưa khám phá ra hết cái thú vị của blog mới nên hôm nay,một ngày ko quá nhiều cảm hứng nhưng có nhiều sự kiện diễn ra nên tớ mò vào viết vời tý chơi!
Đầu tiên là cái vụ liên hoan tổng kết 6 tháng đầu năm của ngày Chủ nhật_Ngày nghỉ duy nhất trong tuần.
Thế nhưng " hy sinh" ngày nghỉ ấy cho buổi họp(diến ra khá suôn sẻ và nhanh chóng_ đấy là chưa kể cái vụ mấy bác ở đầu cầu truyền hình Đà Nẵng và HCM cứ thi nhau đứng lên e có ý kiến)...thì cũng đáng lắm,vì sau đó có vụ mọi ng nhà mình tham gia liên hoan tại nhà hàng Sen ở Hồ Tây.thấy ai cũng vui,cũng tưoi,cũng hớn...
Rồi cái vụ ngày hôm nay đang diễn ra tại CT mình,cái gì mà cúm AH1N1? Thật khủng khiếp,ko biết đã lan tỏa tới đâu rồi?nhưng mà thấy phòng phòng người người khẩu trang kín mít rồi,tự dưng thấy sao Đau khổ thế!
Mà lạ là chẳng thấy hoang mang gì,chỉ cái mồm to hô hoán tình hình cho cả nhà biết thôi,bịt vậy thôi vẫn tháo ra ầm ầm,khó chịu bỏ xư,bí rít rìn rịt!
Thôi bg ngó ảnh vụ chiều qua của Phòng tớ nhé.
Photobucket
Tập thể phong KH (khu vực miền Bắc_nhiều như Quân Nguyên )
Photobucket
Hai Xanh ,hai tím ko hẹn mà lại giống nhau
Photobucket
Còn đây là a Tú béo và chị Huyền nùn+ e Còi
Photobucket
Bộ ba trong Ban tớ,thật đáng yêu ^_^
Photobucket
Chị lan nè
Photobucket
Photobucket
Cái ảnh này yêu nhờ

Những ngày đẹp về chuyến đi hè 2009! ^_^

Thêm một kỳ nghỉ hè cùng mọi ng trong phòng(phòng mới),có rất nhiều điều muốn kể về chuyến đi này_một chuyến đi sẽ để lại trong tớ nhiều kỷ niệm,cho dù mai sau có ra sao thì đây cũng là điều thật đẹp!

Tuy rằng chuyến đi này ko có cạ của tớ,vì cạ làm phòng khác mình,và vì TP của cạ ko cho cạ đi tách phòng.Tuy rằng có nhiều sự bàn,cãi,tranh luận trước khi ra đựoc quyết định sẽ đi đâu,có nhiều sự thay đổi trong "tâm tính" tớ và ng đi cùng tớ....Nhưng tất cả có lẽ chỉ khẳng định thêm,chỉ là thêm chút "gia vị" cho chuyến đi mà thôi.

Mọi ng cũng nói và viết rất nhiều sự ra đi sắp tới của Blog.một nơi thân thuộc với rất rất nhiều người,nó có thể coi như là môt sự kiện lớn_lớn đâu đó cũng tầm tầm bằng sự ra đi của các ngôi sao ca nhạc trong time vừa qua( tớ thấy so sánh thế này là thấy được tầm quen thuộc và nhiều sự tiếc nuối rõ nhất) ^_^.và ngày hôm nay,một ngày chủ nhật với cơn mưa rả rích từ đêm qua cho tới tận bg,một ngày nghỉ "ảm đạm" so với ngày thường,Nhưng lại là một ngày tớ cảm thấy tinh thần thoải mái và thư thái nhất!và có như vậy mới thấy Mưa đẹp như thế nào,đẹp bên người sẽ cho ta một chân trời mới(hy vọng vậy),đẹp bên cạ,bên những hình ảnh đẹp về chuyến đi:Đà Nẵng_Hội An;Huế_LăngCô.

Photobucket

Bay chuyến tối nên nhìn ánh mặt trời lặn len lỏi thế này đẹp quá đi thôi Photobucket

Tạm biệt nhé,tớ bay đây Photobucket Photobucket

Tối Hội An ^_^

Photobucket

Tiếp tục ...Vi vu tham quan Hội an bằng xe đạp(Thật tuyệt)mặc dù trời nóng điên cả người Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Tuyệt vời hơn là thuê chiếc thuyền nhỏ xinh xinh đi dạo một vòng trên con sông Thu Bồn Ngắm đất cổ Hội An Photobucket Photobucket Photobucket Sau đó lại vi vu bằng xe đạp trên bờ với điểm dừng chân Hội Quán Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

rồi nhập đoàn ở Huế,nơi có những nàng thơ áo tím mộng mơ Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Có kẻ chụp lén đằng sau hi hihi Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Rồi đi siêu thị chuẩn bị bữa ăn nhẹ trên xe Photobucket Photobucket (ba anh e nhà còi còi còi) Photobucket Bữa tối với các bé và dàn Karaoke khuấy đảo phòng ăn của phòng ^_^ Photobucket Photobucket Photobucket Chiều ngắm cảnh mặt trời lặn,tuyệt đẹp(vì mải chơi nên chỉ tia được cảnh cuối ) Photobucket Photobucket Và ngày hôm sau đi suối voi,kết hợp lên núi xuống biển ha ha ha Photobucket Nhí nhố cảnh trưởng phòng cùng tên Định lờ đờ đứng giả vờ ngắm chim rừng hí hí hí Photobucket Rồi thì.....chết cười vì cái thằng chuyên gia "Bậy bạ trog tư tưởng này) Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket e bé cực kỳ ngoan _sarphia Photobucket Photobucket Photobucket Còn tiếp ảnh nữa nhưng tại chưa post đựoc nên chờ đoạn sau nhá

Ket thuc chuyen di,tot Lanh tot tot lanh ^_^

Ket thuc chuyen di,tot Lanh tot tot lanh ^_^ magnify

May phut SUONG!

May phut SUONG! magnify

Rùa Ơi....

Hí hí Ngày mai là sinh nhật mài rồi,hum nay tao rảnh rang ngồi nhà(ko pải làm muộn,cũng ko lượn lờ đi chơi...)viết cho mày vài dòng,về ngày mai,cái ngày mà mày chào đời.Sinh ra vốn xinh đẹp là thế,đặc trưng nhất bởi đôi mắt cụp nhưng lại rất đẹp(đẹp nhưng chỉ khi mày pải dùng tới kẹp sờmi..hi hihi),được cả nhà cưng nựng vì là con gái đầu lòg...Ấy vậy mà đúng là ĐỊNH MỆNH khi mày là một trong những số "Lạc" vào cái nhóm APEC này,và "Cục tức"thay khi cái tên mày thích là ỈN đã được Bạn Béc và tao gọi cho cái tên hợp vô vô cùng_Huyền Rùa! ^_^

Nó thân thương tới mức đến bg:-Sau khi đã lấy chồng(anh Chồng của Nhân dân tụi mình)

-Sau khi đã trở thành một bà mẹ trẻ của một thằng nhóc>3Tháng tuổi

_với cái tên đệm mới là Vương Thị Ghế Bành...

Thì tao nhận thấy cái Tên Rùa vẫn là hợp nhất,cấm có chê vào đâu được! ê hê ..

Sang tuổi mới rồi,tao chẳng biết chúc mày cái gì nữa,(nói ra đây đừng có giận hay "chạnh lòng" như hồi xưa)_Chứ mày là mày là đứa may mắn và suôn sẻ nhất trong nhóm mình đấy.Ko pải kể lể ra chứ như tao với Béc đây này,vẫn pải canh miếu đấy thôi.

À thì dù sao sinh nhật mà,cũng nên chúcmột điều gì đó cho thật may mắn pải ko mày?Chúc cho Gia đình trẻ của mày luôn tràn ngập Tiếng cười,Tình yêu và Hạnh phúc nhé!

Thật vui khi chúng mình luôn là những người bạn tốt của nhau! Rùa ơi ....tao cònnhiều điều muốn nói ra hơn những gì tao viết ở đây này...CHỤT CHỤT CHỤT(Toét moãm chưa con?)

Entry for June 01, 2009

Tết của Bé!

Một năm có hai ngày Tết lớn giành cho các bé đó chính là Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6,và ngày tết Trung thu.Ngày nay các bé được đón tết thật tưng bừng và hoành tráng.Chẳng như hồi xưa,cái hồi cách đây tầm chục năm gì đó thôi,bánh kẹo còn ít huống chi là đồ chơi.

Năm nay cơ quan tổ chức cho các bé thật vui,khối Cơ quan 1 tổ chức cùng khối Kinh doanh nên quân số tham gia thật đông,trẻ con lít nhít chật kín khu Tre Place,cácmẹ và cácbố đi theo đông không kém.-->Chính vì thế tự dưng thấy đây y như ngày hội giành cho mình vậy!

Mà pải công nhận trẻ con bg khôn thật,cànglớn lại càng thôngminh và đáng yêu nữa,chân đứa nào cũng dài như người mẫu.Hi hi,Hà anh nhà mình nhớn lên ko bít thế nào?

Bg thì xem ảnh nhé,một màn ko thể thiếu(thôi thì trước khi blog nó tèo mình cứ post lên đây ,mún ra sao thì ra)

Photobucket Photobucket Photobucket Ngưòi nhớn xí xớn đây Photobucket Ai mua ngô mua khoai hông?Tui bán cho rẻ bèo ý nhá Photobucket Vanh là thích cái nón lùn này lắm nhá Photobucket Photobucket Photobucket Thích cực khu vườn này,có cả chong chóng xinh Photobucket Photobucket hi hi hi Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Thị Nở và Chí Phèo...Ước gì....Chí phèo ới ơi ơi ơi Photobucket YÊU TRẺ THƠ!CHOẠCH

Hoa...

Hoa... magnify

Hôm nay đi ăn trưa với cạ,lại vào Umar_Trần Huy Liệu mua đồ.ây za...có bao nhiu là hoa và đồ mới.Vào đấy lúc nào cũng tốn xiền thôi.ii...i.i.i.

Photobucket

Cho thêm cái ảnh hum trước đi chọn váy nhá

Vanh nhà mình dạo này cứ gọi là chỉ thích chụp ảnh cho mình chứ.hí hí Photobucket Photobucket

CON YEU

CON YEU magnify

Viết cho Con

Vậy là Hà Anh_Tức Thỏ con yêu dấu của Dì đã chuyển về nhà mới.thật ko còn gì Hạnh phúc hơn là nhà mới của con chỉ cách nhà ông bà co 5p đi bộ ^_^

Nhà mới của con tuy chưa hoàn thiện hẳn,nhưng trông cũng sáng sủa lắm lắm rồi.Thỏ của Dì có không gian rộng để chơi hơn con nhỉ?Ở khu chung cư lại có rất nhiều bạn nhỏ như con,trước phòng con là sân chơi giải trí của Khu Đô Thị nữa,tha hồ ngắm nghía và rong chơi nha con!

Từ khi về nhà mới ông ngoại buồn hơn một chút con ạ,là vì khi con còn ở nhà ông bà thì sáng nào ông cũng âu iếm bế con tắm nắng,trò chuỵên với con,phát hiện ra những khi con "thay đổi";khó ở trong người....Và là người chăm chỉ quay phim nhất_Những đoạn pim ông quay để làm đĩa,về sự lớn lên của con đó!

Hôm qua sang chơi với con,con nhìn Dì,phụng phịu mếu...ơ hay,cái cô này rõ là khôn,Dì ko sang chơi có một ngày thôi mà đã thế.Xong thì con lại cười toe cười toét!

Sắp Tết Thiếu nhi rồi,Hà Anh vẫn ti mẹ nhỉ?con mới có hơn 3 tháng mà(sao mà cho con ăn quà đựơc).Truớc hôm đấy Dì sẽ cùng các chị ở cơ quan tổ chức cho các e bé vui chơi ở Bảo tàng Dân tộc học;Rồi có anh bạn cho mấy cặp vé đi xem Hài ở Rạp Tuổi Trẻ nữa...rất nhiều dự định sẽ làm! Hum đấy chắc sẽ rất vui đấy con ạ.Dì sẽ có quà cho con (mà ngày nào mà chẳng có quà,sẽ là quà đặc bịt hơn chứ nhẩy)

Thế Dì mới càng biết : nhà có thêm một thiên thần,cả nhà Hạnh phúc lên gấp bội.!Cả nhà Yêu con

Con giống hệt bố_thế mới trêu mẹ con là lính đẻ thuê Photobucket 3 tháng tuổi mà con đã biết nghick ngợm trước ống kính của Dì rồi Photobucket Photobucket Photobucket Hai bà Dì sinh đôi của con Photobucket

Entry for May 20, 2009

Chị...

Hôm qua về e đã suy nghĩ nhiều lắm! Chuyện chị tâm sự với e này,chuyện của e...Những gì chị đã trải qua và những gì e đang gặp phải....Thấy thương chị nhiều hơn,e đã nói mà bề ngoài của chị đâu có giống với bên trong.Tất nhiên chị vẫn là chị,nhưng chị lạc quan hơn e,mạnh mẽ hơn e....Và Nếu kiếp sau được là con giai chắc chắn e sẽ lấy chị làm vợ cho mà xem! ^_^

Không muốn chị buồn hay gặp một chuyện gì đó không hay đâu ...Giời ơi sao những người tốt cứ hay gặp chuyện suy ,chuyện buồn hoài hoài vậy,thế là sao?

Bực cả mình!

Photobucket
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31