My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for May 07, 2009

NGẪM!!!

Dạo này,mấy ngày nay bị rơi vào trạng thái gì cũng kobiết.Thế rồi bỗng "Ngẫm",rồi nhận ra nhiều điều quá.Thấy sao?Hic,thật chẳng biết giải mã thế nào cho ra nữa/Muốn gạt hết mọi thứ để trở thành ngừoi của hiện tại,của thực tế nhưng sao thấy khó khăn vậy?Rồi mọi chuyện sẽ như thế nào?sống như thê liệu quá phức tạp hay ko?Khắt khe với bản thân vì cái gì đây?

Hy vọng time này đừng kéo dài_Đáng sợ

Photobucket
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28