Entry for May 02, 2009
Saturday, May 2, 2009 4:46:00 AM
Vi Hành Phủ Thành Chương! ^__^
Nhân dịp ngày nghỉ ko pải đi trực ,tớ theo chân họ hàng nhà Vân anh đi lên Sóc sơn,ghé nhà bác Thành Chương thăm quan cái Phủ nổi tiếng như cồn qua bao nhiêu năm qua!
Vượt qua chặng đường với mùi hương dễ chịu của cánh đồng lúa xanh rì,nhìn như môtj tấm thảm khổng lồ thế là đã tới Phủ,con đường rất dễ đi(nhưng hơi khó tìm vì không có biển chỉ dẫn),cách HN chừng hơn 30km thôi.
Tới đây mới đựoc biết cha đẻ của hoạ sỹ Thành Chương chính là nhà Văn Kim Lân_một nhà văn nổi tiếng với những Tác phẩm viết về Làng(trong đó có tác phẩm:Làng),nhà có 7 người con thì 5 người theo nghệ thuật_theo nghề Hoạ Sỹ!
Tuy nhiên,khi bước chân vào đây,hoà mình vào những không gian rất Việt và Thuần Việt ấy tôi lại có cảm giác rất lạ,về cách bài trí và sắp xếp các bố cục.Nói chung thấy hơi lộn xộn ,nhưng dù sao vẫn cảm nhận thêm đựoc nhiều thứ!_Nếu có time hãy thử tới đó xem sao nhé(chỉ mất tầm 3h là bạn có thể chơi hết chỗ đó rồi)/
ưỡn ẹo tạo dáng khi nhìn thấy cái mái nhà này
Lam gi thi hai dua cung pai chup may qua anh giong nhau ^_^
Tat ca moi thu that gan gui pai khong?
Duoc cai o trong nay co rat nhieu mo hinh chu ech op ^)^
Van anh nha minh tao dang ben "dong"Beo tay
Day la noi ong Thanh Chuong gianh rieng de tiep don ban be than thiet nhan dip cuoi tuan day
Cuoi voi con Nhat hoa (trong nhu an trom)
Hinh anh cua Bac Thanh Chuong ne
Noi chung la thu luom duoc kha nhieu anh qua chuyen di choi nay The la het ngay nghi le quy gia chuc moi nguoi vui ve ! Boai











