Entry for April 14, 2009
Tuesday, April 14, 2009 4:35:00 AM
Cuối tuần
Từ ngày bên mình có quyết định chính thức yêu cầu NV đi làm cả ngày thứ bảyàbg mới thấy ngày nghỉ quý giá biết nhường nào!Âu cũng là trước đây T7 là ngày tự do,gọi thế là vì ai có việc thì đến làm,ai không có việc thì ờ nhà nghỉ cho khoẻ,ai thích mặc váy ngắn qua đầu gối thì mặc,ai muốn chơi áo phông_có cổ or ko cổ thì tuỳ…Là một ngày mà mình đi làm thấy lòng nhẹ bẫng,an tâm ngủ thêm 30P,thong dong ngồi ăn sáng,ung dung bước vào phòng….
….Chủ nhật,sáng thì dọn qua được phòng một chút,chơivới cháu yêu mấy chút tới trưa thì gặp tri kỷ Vanh,ăn trưa,lượn lờ ,đi hưởng thụ ngày nghỉ ngắn ngủi của cả tuần!
Chiều,qua nhà đón Bécly,ba chị e thẳng tiến tới SVĐ Quần Ngựa,ngu ngốc vì đã dẫn xác tới đây.Mang tiếng là đi ngắm hoa Anh Đào,ui giời cứ gọi là hoa thì chẳng thấy đâu mà người đông thôi rồi!Trời thì nắng ,được cái màn diễu hành múa của những diễn viên đến từ Nhật Bản,của những DV ko chuyên đại diện một vài trường ĐH trên HN thì nhiệt tình cực! Chính những tinh thần tham gia ấy đã làm cho ngày hội thành công ngoài mong đợi!
Chiều muộn:Còn mỗi mình và Béc,chia tay Vanh vì có việc ko tham gia phi vụ, vi vu, ảnh ót!Ra Vườn Hồng nhé,ở đây tạm thời trong tiết trời của tháng tư này còn lại cái đẹp của những bông hoa hồng và đám cỏ màu xanh.Thấp thỏm soi mấy chú bộ đội vì sợ bắt với cái tội ngồi vàdẫm đạp lên cỏ.
Cũng chụp đựoc mấy kiểu hẳn hoiàHết một ngày cuối tuần quý giá!Hị hị hị












