Entry for March 27, 2009
Friday, March 27, 2009 1:34:00 AM
Viết cho Ngày trở về!
Quay lại trường ĐH,tham dự ngày lễ lớn kỷ niệm 50 năm TL trường .Nói về KN với trường thì thực sự không có quá nhiều kỷ niệm(chính vì thế mà tốt nghiệp đựoc 3 năm rồi mà có đứa nào ngoái đầu bước chân trở về đâu).Thế nhưng nói riêng với Giảng đường Đại học và với ngôi nhà thứ hai_Ký Túc Xá thì đó thật sự là nơi gắn bó nhất,với mình cùng hội Apec! ^_^
4 năm học ,có quá nhiều kỷ niệm ,có quá nhiều điều thứ để ngày hôm nay trở về ai cũng pải ônlại.Xúc động lắm khi vừa bước chân vào cổng trường(điều mà mình ko nghĩ tới sẽ như vậy) bởi không khí náo nhiệt,bởi những cái nhìn trìu mến của mọi người giành cho nhau,của những nụ cười cùng cái bắt tay....Tất cả điều đó làm mình thấy vui ,vui thực sự!
Theo kế hoạch thì lớp chúng mình sẽ đến sớm và hẹn nhau tại Căngtin,sẽ cùng ngồi lại ăn sáng và ôn lại kỷ niệm của những bữa sáng;trưa';tối....của những ngày ăn cơm với giá:5000đ/xuất(thế này là ăn ngon lắm đấy,bình thường thì 3500k thôi);của những lần "vứt"thức ăn sang đĩa cơm nhường cho nhau(trao đổi thịt cho những đứa thích thịt,cho cá với những đứa thích cá,và cho trứng với những đứa thích trứng là mình) ...Nhưng kế hoạch bị thay đổi vì :
_Còi còi mặc dù đã xin sếp nghỉ buổi sáng nhưng đang phi đi thì GĐ ầlố:Chốc đến cơ quan háu xuống phòng chú ngay có việc gấp nhé -->Tao phi lên ct đã,tý tao tới
_BécLy:Hu hu còi à,hôm qua t ho sụ sụ nên mất ngủ,bg tao mới dậy này!
_Dâu Tây:Còi à,tao pải qua cơ quan trước xong t mới đến đựơc!Nhé nhé nhé
_Linh Chíp:ôi,t đến muộnmột chút vì abc,xyz...^_^
....Và có mỗi con Ngu lợn thì đến đúng giờ nhất!Lo đựoc cái khoản hoa hoét với cai phong bì cả lớp “lệ quyên” xung quỹ khoa!
Bon chen vào Nhà Văn hoá,nơi sẽ tổ chức lễ mít sờ tênh với rất nhiềuquan khách và đại biểu!Thì tớ với Ngu Minh cũng tia đựoc chỗ ngồi ,hai con mải mê với những tiết mục văn nghệ do SV trong trường biểu diễn….Nó quay sang hét vào cái lỗ tai của mình:Đáng nhẽ trường mình pải đổi tên thành trường ĐH Văn Hoá các Dân Tộc mới đúng! Ờ há,trên Sk lúc nào cũng là trang phục 54 Dân tộc,các e ý đứng vẫy hoa tung kim tuyến nhìn giống ĐH các DT thật!
Cái khoản nhí nhố thi nhau chụp ảnh,chành choẹ thì ko thể thiếu đựoc!Cứ làm như mấy chục năm rồi ko gặp nhau,đứa nào cũng lắm mồm,nói toa khủng khiếp.Vụ gặp vui vẻ nhất là được gặp lại cô Chủ nhiệm này(cô ý sành điệu cực):Cô Bích Hà(Cố giáo dạy Thanh nhạc với câu nói bất sờ hủ giành cho những đứa lên hát mà giọng khò khè:Cổ cánh dạo này chán quá!);Với cô Ngọc (dạy múa),cô Thục Quyên(dạy đàn),cô Xuân ….và sự xuất hiện của Thầy Dũng Râu!Thầy à,thầy ko biết là sự xuất hiện của thầy làm cho chúng iem đứa nào cũng liên tưởng tới hồi xưa,cái hồi mà đứa nào cũng háo hức chờ đến tiết của thầy để đựoc thầy giảng những bài mà ko liên quan đến giáo án,những vở kịch mà thầy bắt từng đứa nhảy lên SK mà diễn,rồi kết bằng vở kịch:Thien Đường Sửng Sốt!,một vở kịch mà lớp mình được mời tham gia đóng lại trên VTV3 ,Oách quá đi mất! Rồi khi đứng cạnh thầy chụp ảnh,chúng em lại liên tưởng tới câu mà thầy chuyên gia làm đầu cho những “Thiên hạ” chước theo:Kiều nữ và đại gia!Trông có giống không cơ chứ!
Đi ăn trưa ôn lại Kỷ niệm xưa,cô chủ nhiệm gạt qua những lời hẹn của các khối trước,của hội đồng môn…chỉ để đi với lớp mình,vì cô nói rằng,đây là lớp mà cô giáo quý mến nhất!cũng vì lớp mình có quá nhiều KN đáng nhớ,với những chuyến đi Thực tế từ Lạng Sơn đến Cao Bằng,với những bữa tiệc ngoài trời,…..Và nhất là bởi sự Đoàn kết mà từ trước đến giờ chưa lớp nào có được như lớp mình!
Cái Tên Phương Pháp 23(PP23) sẽ mãi là những gì chúng ta mang theo pải không APEC!....Chụt!
Màn múa sạp ngoài trời giành cho tất cả mọi người
Hí hửng chụp chụp chụp
Ca Sỹ Ngọc Anh_SV Âm Nhạc Khoá 21
Màn Hát múa dầy đặc người trên SK
Ngu Minh bị còi và Béc lấn áp
Nghịch với Trống nào Ly yêu dâu
Kiều nữ và Đại gia này_Thầy Dũng Râu đó
Với cả cô Chủ nhiệm
cô Bích Hà yểu điệu thục nữ trong trang phục áo dài
Phút ngẫu hứng bên e xe xấu ỉn của Béc Và Lợn
Tạm thời thế đã nhé chúng Mài!^_^ Tự hào và vui XƯỚNG vì con gái lớp mành vẫn được khen là Xinh nhất trường.OH YEAH











