Entry for February 13, 2009
Friday, February 13, 2009 4:04:00 PM
Viết Vài dòng cho ngày này cách đây 4 năm!_Thứ sáu ngày 13
Cách đây 4 năm,khi còn là những sinh viên_Nhóm chúng tôi đã có dịp đi Thực tập năm T3tại Lào Cai với thời gian ngót gần 2 tháng!Nói là có dịp là bởi vì không phải do duyên cớ gì mà chúng tôi(18 con ngưòi) lại xung phong đi một nơi xa xôi như thế,chỉ để thực tập và tập làm những cán bộ Văn hoá.Đầu tiên cũng là vì nhiều quan điểm ,ý tưởng địa điểm khác nhau nên ko đồng nhất lắm,sau là BécLy và Thảo đầu đất có ông chú họ hàng làm cán bộ ở Sở VH,nó lên ý tưởng để All chúng tớ "có đất dựng võ".hi hi.Thế rồi cả bọn gật đầu cái Rụp...Lên đường đi Lào Cai!
Khởi đầu cho chuyến đi đã ko mấy suôn sẽ rồi,là cái khoản đi tàu ý mà.Vì hồi đó còn là sinh viên nên chúng tớ mua vé tàu ĐƯỢC ưu đãi,giảm giá_Nhớ hồi đó vé còn khoảng 86k.Cả hội hồi hộp lắm,vui lắm,hân hoan lắm khi nghĩ cả một chặng đường dài sẽ có nhiều thú vị đến.Và Thú vị thật,vé bèo cho SV là thế,toa cuối cùng,ghế cứng....."Hãy học cách chịu đựng và thích nghi" với hoàn cảnh như thế suốt 8 tiếng đồng hồ chúng mài nhé!Vậy đó,nằmkhông nằm được,ngồi ko ngồi được lâu,chúng tớ nghĩ ra đủ trò để cho thơì gian mau qua,Lào Cai mau hiện trước mắt;Cũng may là có thầy Dũng Râu và Thầy Thắng Ghita nên bọn tớ có rất nhiều trò:ăn quà vặt,đánh bài,đọc truyện,hội con trai thì đem rượu của Thày ra Nhắm.(Thế có oách ko?).Chơi chán,tớ và Béc Ly cũng buồn ngủ,và cái chỗ nằm của hai đứa cũng "Sáng tạo"biết bao_Trải chiếu nằm dưới gầm ghế!.không đệm,ko gối.cũng không màn,thế mà hai con ôm nhau ngủ tít thò lò(Bg mới ngẫm lại,sao hồi đó bọn mình siêu thế )
Bị đánh thức bởi hội Phương ưỡn,Huyền Rùa.Ngu Minh...bởi màn "Bôi tro trát chấu"vào mặt,nhìn ra khung cảnh ban ngoài,bỗng dưng thấy thích thú và hiếu kỳ.Một màn sương mỏng bao trùm cả không gian,con tàu chạy gần như chậm hơn,thấy thiên nhiên bỗng gần gũi đến lạ kỳ.Đón chào ngày mới với một đêm trải qua không mấy như ý bằng một nụ cười hết cỡ.Tớ hét,aaaaaaa Đến Lào cai rồi! ^_^
Không thể tả hết rằng Lào Cai đẹp kiểu gì? Con ngừơi ở đây ra sao? Thành Phố có đẹp không???? vì câu chuyện tớ trích sẽ còn rất dài.....Tóm tắt nhé,nhóm tham gia đi lần này như đã kể có 18 người và đã bị chia tách làm hai nhóm:Nhóm 8 người,phụ trách bên Nhà Thiếu Nhi(ở đây là các lớp dạy năng khiếu cho các e thiếu nhi);Nhóm thứ hai còn lại tròn 10 người,sẽ về Sở Văn hoá để nhận công việc! Hai địa điểm không cách xa nhau,đâu đó cũng chỉ mấy trăm mét thôi thì phải,chỗ ở thì khỏi bàn,sẽ được ở cùg nhau_ở giường tầng ở khu ký túc Nhà thiếu nhi!
Bên nhau cũng chỉ được 2 ngày,thì chúng tớ trở thành Những cán bộ văn hoá thật!Chẳng là đến thành phố LC đúng dịp đoàn nghệ thuật của TP tham gia chương trình nghệ thuật ở Nghệ An,đồng nghĩa với việc những cán bộ,diễn viên sẽ đi gần hết,ngừoi ở Sở sẽ thiếu và giờ chúng tớ đã bắt đầu vào cuộc_Xuống thôn bản,làm công tác Văn Hoá,trở thành Cán Bộ Thực thụ!
Trong hai ngày ấy,cả nhóm đựoc học về tập tục của người Dân tộc,về phong tục tập quán,về cách sống và ăn ở....Điều thứ nhất cho sự học,đó là hãy thực hiện 3 Cùng:Cùng ăn,cùng ở và cùng làm việc
10 người ,bị chia thành 5 nhóm,mỗi nhóm hai người sẽ phải chia đến thôn khác nhau(Có những thôn sẽ cách xa nhau gần trăm cây số).Nam phải đi với nam,nữ sẽ pải đi cùng nữ không được đi xen kẽ(ở đây họ kiêng kỵ một nam một nũ) thế là ý định một ông nam đi với một bà nữ sức khoẻ yếu nhất nhóm đã không thành.Hai ông nam duy nhất trong nhóm phải đi với nhau!5 nhóm sẽ phải xa nhau tầm 1 tháng,sau khi pải thực hiện xong việc:Xây dựng hương ước của làng_nơi mình đến;Thành lập một đội văn nghệ của Thôn;Hướng dẫn ngừoi dân tộc cách sống lành mạnh,văn hoá!
Sở dĩ tớ dài dòng viết như trên cũng vì một lý do,đó là vì hôm nay là Thứ sáu ngày 13,cái ngày gợi cho tớ và bất kỳ đứa nào trongnhóm có mặt hôm đó cũng phải nhớ đến....Sau đây là trích Nhật ký của chuyến đi(Do Hường Còi viết).................................
THỨ SÁU NGÀY 13.(Tháng 5,năm 2005)
_sáng:8h30 nhóm bắt đầu đi Thôn Cửa Cải xuống Huyện Bảo Thắng
"Ngày hôm nay trên thế giới người ta coi đó là một ngày xấu và kiêng việc đi lại,cũng như người VN có câu:chớ đi ngày 7.chớ về ngày 3!Chẳng biếtnó cóphải là 1 hiện tượng hay do tâm linh của mỗi người hay không mà ngày hôm nay,khi chúng tôi(gốm 6 ngừoi còn lại) có mặt tại đây đã gặp pải những chuyện "từ trên trời rơi xuống" rồi.Trời nắng oi ả,cái nắng của mùa hè làm tôi càng khó chịu,Ngừoi dân ở cái Huyện này thìkhông mấy nhiệt tình khi chúng tôi có một số chuyện hỏi han trước khi vào Thôn!Cái nhà văn hoá huyện đang xây dở,cả bọn ngồi chờ "cán bộ"đến như môt lũ tị nạn.
rồi trong khi chờ đợi cô Viền_Phó giám đốc ở đây đi họp về để tiếp chuyện,tôi đã có một cuộc điều tra nhỏ rất thú vị.Những câu chuyện được mang lại từ những người bán rau,bán trứng....trong đó có rất nhiều kinh nghiệm mới sẽ đựoc chúng tôi áp dụng,những gì sẽ liên quan đến thôn bản của người Dân tộc.Đi tiến sâu thì thấy chợ ở đây sầm uất phết,có đủ thứ cần thiết với nhu cầu cho ngừoi ở đây.Tôi cũng đã gọi điện về cho mẹ,thấy tủi thân và nhớ nhà(thế mà khi tàu khởi hành,chẳng giống một vài bạn của tôi,thay cho việc khóc thì tôi nhăn răng cười chào chị gái và thằng bạn Túan chó khi tàu lăn bánh)
Cô PGD về,chúng tôi lại có thêm 1 chuyện phát sinh.Nhóm của BécLy và Quỳnh Béo đúng 5h phải đi xuống Thôn Làng Mới,còn nhóm tôi và Huyền rùa sẽ phải ở lại đây đêm nay cho đến ngày t2 chờ đoàn thông tin đi lưu động về thì sẽ đưa chúng tôi xuống Thôn của nhóm mình.
......12h trưa,đi ăn.Tìm được hàng cơm bụi,ông bà chủ tỏ ra không nhiệt tình lắm khi chúng tôi đề nghị tính cơm xuất(vì mỗi đứa một kiểu ăn).Thế là cả hội pải gọi cơm mâm.Ly và Huyền vì nóng quá mà chúng nó gọi bia tu ,nhìn chúng nó uống mà thèm,nhưng mà mình cóc biết uống bia nên đã uống thay bằng nước canh rau muống!
......1h chiều.Thời tiết càng trở nên nóng và ngột ngạt đếnlạ kỳ.Bên cạnh phòng tạm trú của tôi là một căn nhà hoang,đằng sau có vài cây mít(chả có quả).Phía trước thì đích thị là một khối bê tông vô hồn và trống rỗng rồi!Haizzzzzzzz
...5h kém.Ly và Quỳnh tạm biệt chúng tôi để xuống thôn trước.Ly đi rồi nhưng nó cứ ngoái n hìn lại,vì nó lo cho chúng tôi.Nhưng biết làm sao,dù gì thì mỗi đứa cũng phải tự lo,tự làm cho mau chóng thoát kiếp đầy!
..>5h,Tôi và Huyền Rùa đi chợ,mua được vài vật dụng cần thiết ,thích nhất là mua được mấy cái nón che nắng.
......6h.4 đứa còn lại lại lôi nhau đi ăn cơm.Trời về tối sao lại càng nóng hơn,làm tôi thấy khá rõ cảm giác bất ổn đang xâm chiếm.trời tối thật rồi,càng ghê ghê.Toàn đầu óc cao siêu tưởng tượng đủ các kiểu xấu nhât sẽ xảy ra.Chúng tôi liệt kê danh sách:nào là ko có ai đảm bảo an toàn,nào là ở đây nhiều nghiện ở một nơi ko có bảo vệ sợ chét ng......Chúng tôi gọi điện về Sở trình bày hoàn cảnh....Rồi mới có thế mà chúng tôi đã xảy ra một vài chuyện xích mích nhỏ nhặt,rồi chuyện thuê xe đàm phán cũng ko được.Mọi thứ càng trở nên rối tung rối mù khi con ngừoi trở thành những cái bóng nhập nhoạng trong tối đi lại .Thế rồi cả nhóm quyết định,ko bắt xe đựoc thì đành ở đêm nay sáng mai sẽ về,về thật sớm!
Nhưng rồi như thế cũng chưa pải suôn sẻ,phòng chúng tôi ngụ lại nằm trên tầng 2.không khác gìmột cái lò_đâu đó cũng lên tới độ nóng 40 mất.Chẳng ai ngủ được vì không khí mát lạnh bên ngoài đã bị sự cảnh giác cao độ của chúng tôi đóng lại,buộc cửa thật chặt,cả trước lẫn sau.Thế là một đêm lại mất ngủ!
5h30 sáng.Tôi tỉnh giấc,lay mọi người dây,cố thu xếp đồ thật sớm mà chuồn/Có thể chỉ quay lại sở có một hôm thôi nhưng nếu ở đây một đêm nữa chắc chúng tôi Die lúc nào cũng chẳng ai hay....
Thứ 7,ngày 14 tháng 5 năm 20005
CHúng tôi đứng đợi xe taxi(ở đây ng ta gọi xe khách là Taxi thế có oai không?).Một lũ đứng không khác gì cảnh Chị Dậu đứng đợi tàu
...7h10p .Ngồi chật chội trên xe,nhưng tôi vẫn kịp thưởng cho mình cái hít dài sảng khoái của mùi lúa,mùi thơm chải dài hai bên đường...........
Còn tiếp!












