Entry for February 09, 2009
Monday, February 9, 2009 2:35:00 PM
Rằm tháng Giêng!
Hôm nay là rằm,cái rằm sau tết mà nhiều người thường nói nhiều nhà ăn còn to hơn cả Tết!Mà cũng đúng thế thật,hôm nay nhà mình y như thế,đông đủ họ hàng,anh e,chú thím,cô bác...Tới tận 17 người cơ mà.Trong tết nhiều nhà có việc(ví dụ nhà mình thì chị gái sinh cháu,nhà chú thì Về quê cả tết,nhà e họ thì cũng bận này bận nọ..)nên có lẽ hôm nay coi như ăn Rằm vậy thôi,chứ là buổi họp mặt muộn của gia dình với năm mới thì chính xác hơn.
Papa nhìn vui lắm,ông cụ lúc nào cũng thế,chỉ thích đông đủ gia đình rồi hỏi han này nọ,rồi "giáo huấn"cho một tý cho nó Sung,hí hí hí
Mình thì ăn no thôi rồi,toàn món ngon,mà đợt này chắc nhờ thuốc"tiên"của lão Tùng ỉn cho mà ăn như thụi,hèn chi bíu ra hơn cân,nhưng béo ra thì mắt lại sưng húp lại thế nầy đây,ôi trời đất:Béo_không béo_Béo...Vớ vửn thật,đang mong béo nữa chả được,nếu có hum húp thêm nữa chắc cũng can Tâm
ha ha ha
Thôi,té xuốngphòng nghĩ ngơi.Tạm biệt Rằm,chúc cả nhà ngủ ngon












