Entry for February 08, 2009
Sunday, February 8, 2009 9:00:00 AM
PaPa!
Hôm nay chủ nhật,con ngoan ngoãn ở nhà ko dời nhà nửa bước(à,trừ có lúc nãy con ra chợ xem chiều có gì ngon hông để nấu bữa tối_vẫn chưa có hàng mới,con lại lê đôi dép lê quèn quẹt về nhà).![]()
Tại sao hôm nay con lại thế nhỉ,bình thường con mà ở nhà một lèo như thế đích thị là đầu con có vấn đề....À,con biết rồi,là vì con sợ bố ở nhà một mình buồn nên con mới thế đấy!
Mặc dầu con cũng chẳng thích ở nhà như thế,vì thế nào bố cũng "hét" dọn nhà đi,cái kia vứt đâu thì vứt sao để đó?? rồi con có mà ngủ trưa (thích ngủ nướng một chút cho ngày cuối tuần)bố cũng "thét" dậy đi,dậy đi ngủ ít thôi..vân vân và vân vân
Con kể lể vậy thôi chứ con viết vài dòng này về papa là có lý do đó,papa của chúng con chính thức nghỉ hưu rồi,cái tuổi khủng khiếp với những ai đang lao tâm khổ cực vì công việc như papa.Mấy chục năm gắn bó với công việc,với nhiều sự thăng trầm của Viettel và với chính sự nghiệp của mình,con biết papa có rất nhiều tâm sự,có nhiều nỗi niềm mà không thể kể cho những cô con gái của mình! Nhưng dù có thế nào papa vẫn luôn thấy mình là người "Giàu có" phải ko?Giàu vì có một gia đình rất chi là Hạnh Phúc này,Giàu khi mình được tôn trọng và Nhân viên quý mến!Đó cũng là điều 3 cô con gái của bố rất tự hào.không phải vì con là con của bố mà con tự khen bố về n hững điều này,mà sự thật trong cuộc sống này,với tất cả những gì đang diễn ra trong ngôi nhà chung ấy vẫn có những người như papa:Một người Sống giản gị hết sức,một người Uyên bác(Cái này là con tự hào lắm ấy nhá,hỏi cái gì về kiến thức papa đều biết tuốt),một người nghiêm nghị ít cười(và khi nào cười thì thôi rồi_Cũng Tít tít như con nhở,nhở,nhở???);một ngưòi anh cả trách nhiệm với Đại gia đình (có việc gì vào tay papa cũng ngon hết,giỏi ghê ý);và khi ở Cơ quan papa là ngừoi "lạnh lùng & Nghiêm túc",làm các anh chị Nhân viên nhiều ngừời sợ chạy mất dép,nhưng bù lại ai hiểu thì quý papa lắm,vì papa có con gái nên tâm lý,sống Tình cảm thế cơ mừ! All đó là điều ít có trong những con ngừoi của thế hệ này,cólẽ đó cũng là một phần của thế hệ trước khi mà chúng con chưa xuất hiện có phải không nhỉ?
Thời gian bây giờ với papa sẽ thật dài những thời giờ rảnh,papa sẽ không còn phải lo nhiều đến sự phát triển của ngôi nhà chúng ta đang theo nữa,sẽ ko pải tất bật đi sớm về khuya nữa...Nhưng đó cũg chính là điều mà con đang lo đây,vì papa sẽ chẳng bg tự cho phép mình đươc cái quyền Nghỉ Ngơi kia đâu mà,chả biết sẽ thế nào nữa??? Vậy nên từ giờ con quyết tâm đi sớm về nhà sớm,ít la cà(nếu có thời gian) mua sắm này nọ,rồi"đàn đúm"_cái từ này papa chuyên dùng khi con đi chơi với bạn(và con ghét lắm ấy )...đấy,nói tóm lại là con sẽ chịu khó về nhà sớm hơn cho nhà ấm cúng hơn(vìmẹ này,chị này,e nghẹo này và con nữa đi suốt tối và tối mịt mới có mặt đông đủ!Con sợ bố sẽ buồn.
Anh bạn con bảo rằng những người về hưu thì thời gian đầu sẽ là thời điểm vô cùng khó khăn,họ trở nên khó tính hơn(Cái này nghe đã thấy sợ,hy vọng pp sẽ là trường hợp ngoại lệ,chứ không khổ cái màng nhĩ của con lắm lắm),Chắc sẽ thế,vì bg pp đã lên chức ông ngoại nữa,có cháu bế bồng,rồi sẽ yêu thương và "đào tạo"thành một hạt giống tốt cho tương lai pp nhỉ!
Chúng con rất yêu và tự hào về pp,Chúcpp luôn khoẻ ,ít lo cho chúng con hơn(cái này thì hơi khó vì lúc nào trong mắt pp thì chúng con cũng tầm chỉ đâu đó dăm ba tuổi thôi).Chúc gia đìnhmình mãi Hạnh Phúc như thế nầy nầy!CHụt CHụt cả nhà mình![]()
Sinh ra nhà có 3 cô con gái_mỗi cô một tính cách
Là một người chồng tâm lý (Cái ảnh này là con chụp trộm trong lần đi Nha Trang)
Khi "ngộ nghĩnh"
Gia Đìnhmình đó,thật Hạnh Phúc!











