My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for February 02, 2009

Bắc Ninh --005!

Chốt hạ Tết bằng chuyến đi Bắc ninh với Việc du ngoạn nơi cửa Chùa:Đền Đô này,Chùa Tiêu này,Chùa Phật Tích này,Chùa Dâu và Chùa Bút tháp! ^_^

Có lẽ năm nào cũng có Duyên nơi cửa phật cũng nên????vì năm nào cũng đi lễ chùa,cúng,xin và xin .hí hí hí

Thôi bg xem ảnh nhé_cũg ko có gì để nói nhiều thêm ý

Mới bước xuống xe nên lạnh rụt cả cổ Photobucket Photobucket Chọn chỗ ngồi,cười xoè như Thị nở_Điểm đến 1: Đền Đô Photobucket Lẩm nhẩm xin các cụ ^_^ Photobucket Con Voi Photobucket Chị lan Và Còi Photobucket Photobucket Photobucket Điểm đến 2:Chùa Tiêu đây là sư Vạn Hạnh_Thầy của Vua Lý Công Uẩn đó Photobucket Photobucket Photobucket Anh Tú Béo đang Tác nghiệp ,thế là tớ chụp cho phát Photobucket Photobucket Cảnh đi bộ gần 3km đến điểm tiếp theo(vì bị một e xe tải chết máy chắn ngang lối đi,xe ko qua đựoc thế là cả đoàn bách bộ) Photobucket Anh Tuấn CÒi và e Hường Còi(Trưởng Phòng tớ đấy) Photobucket Điểm 3:Chùa Dâu Anh

Phương giựt tóc tớ,hu hu hu Photobucket Photobucket Em Trâu đây Photobucket Lối đi hun hút,nhìn đẹp lắm Photobucket Photobucket Điểm 4_Chùa Phật Tích

Đường đi chính lối to rộng thì không đi,bọn tớ leo núi đây Photobucket Photobucket Photobucket Điểm 5_Chùa Bút Tháp Photobucket Các mami trong phòng tớ Photobucket Thích nhất cái ảnh này của Phòng,đẹp dễ sợ

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28