My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for January 30, 2009

^_^

Vậy là veo veo hết luôn mấy ngày tết rồi,điểm lại thì năm nay chả đi được đâu ngoài Văn Miếu.Là bởi vì cái chân dẻo dang nay bỗng dẻo dang hơn khi chạy đi chạy lại với cháu.Hà Anh ,cháu tớ ra đời đúng ngày mùng 2 tết,đánh dấu sự ra đời bằng tiếng khóc oe oe với chỉ số cân nặng 3.605 kg, cái miệng chúm chím và làn da trắng hồng,rất chi là xinh,hì hì và thế là cũng từ đây tớ với e Nghiện thực sự lên chức Dì!

Mùng 1 đi trực,cơ quan chả có ai,phòng có mỗi tớ và chú Tuấn già(chú ấy nhiều tuổi nhất phòng mừ).May thay Vanh tri kỷ cũng trực _vậy là té sang Đội Cấn "chén chú chén anh ".nhưng quan trọng nhất vẫn là bắt đầu trò tập làm nhiếp ảnh gia(chả là trước tết tớ có tậu được e Canon Ixus 980 Is_Thoả ước mong chụp ảnh liên hồi)-->Vanh là người mẫu chính!^_^ xong vụ chụp ảnh hai chị e tớ đi Văn Miếu luôn.Văn miếu xong là tớ về nhà Bầu măm cơm tất niên(ôi vui lắm ấy)

Mùng 2_Hà Anh yêu của Dì chào đời

Mùng 3 dật dờ ở nhà --qua nhà chị---qua nhà chị----về nhà làm chân sai vặt(he he he)

Mùng 4.sáng dậy hai Dì còi và nghẹo làm osin tại gia,xong thì vội vội vàng vàng về nhà chị Quyên yêu ăn cơm(bà ấy hoá vàng luôn thể)--Cháu Bốp và Bin nhớn lắm,càng nhớn càng yêu-Đời bảo thấy sao không vui và ý nghĩa khi có trẻ con cả nhà nhỉ!

Xong cả nhà bên nớ lôi nhau đi....Văn Miếu,haizzzz.....đông nghịt,Bốp với bố bon chen đi sờ đầu cụ Rùa để học cho giỏi ,tớ bon chen đi xin chữ cho người thân và bạn bè.Năm nay hên ơi là hên,chọn được loại giấy đẹp và rất đặc biệt.hì

Thôi bg cái khoản ảnh ủng thì gọi là thôi rồi,tuy không đi đâu chơi được n hiều nhưng như thế cũng gọi là thu hoạch khá rồi.xem ảh mới nha pà con!

Mùng 1 này!

Photobucket Đây là tri kỷ Vanh Vanh Photobucket Photobucket (nói nhỏ nói nhỏ,hiện nàng vẫn độc thân,đăng ký đi chần chờ giề) Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket ...Văn Miếu_Có cháu bé để tóc ba chỏm,nhìn dễ thương quá túm lấy chụp,cháu sợ suýt khóc nhè Photobucket ôi rồi thì rất chi là truyền thống nhé,thấy cháu này dễ thương hông?may là chưa kịp khóc(vì mẹ cháu dặn,cô đừng chạm vào người nó không nó khóc ré lên đấy) ha ha ha Photobucket Làm dáng trước những quân cờ Photobucket năm nay có một điểm hay ở VM đấy là có chiếc chuông vàng mới,ai được boong boong vào là sẽ rất may mắn,nhưng bù lại bạn cũgn phải xếp hàng thật dài mới tới lượt nhé(Bon chen mãi thì cũng tới lựot_cười như được mùa nhẩy) Photobucket Vanh này Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Sờ đầu rùa hì hi hi Photobucket Mùng 4...Tiếp tục Văn miếu Photobucket Photobucket Photobucket Cảnh chen mãi mới tìm được mảnh đất ngồi chờ lấy nẹp làm khung đó Photobucket Photobucket Phù,tạm thời thế đã,mỏi tay qué cơ
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28