My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for January 22, 2009

Bon Bon!

Hôm qua Bon Yêu đến nhà cô còi chơi,ôi giời mở đầu gì mà xui thế không biết.Bon thích tự mình mở cửa ôtô và đóng cửa lại và trong lúc mau mau chóng chóng đóng cửa để được chạy vào nhà cô Còi mà Bon đã bị kẹp tay_"đi mất"một miếng da với tý máu đào,cộng với những giọt nước mắt nũng nịu hu hu hu của con,nhìn thương nhưng mà đến buồn cười.Thế rồi bố Tuấn Anh bảo với mẹ Nga là hình như cứ mỗi lần gặp cô Còi là cháu nó phải bị làm sao(Thì lần trước vụ Cát Bà,trong lúc ngồi sau ôm cháu ,cô đã vô tình ko để ý làm cháu cho chân vào nan hoa xe đạp mà)Haizzzzz

Nhưng chỉ một lúc đấy thôi,Bon lại ngoan lắm,này nhé thấy gấu Baki to vật vã như thế sao Bon không ngoan nhỉ?Cô dẫn Bon và mẹ Nga lên phòng cô,con rất thích vì phòng cô bao nhiêu là đồ chơi,à quên bao nhiêu là gấu bông.Bon lăng xăng chạy khắp phòng và bắt đầu khám phá từng đồ vật một,và đương nhiên không thể thiếu những câu hỏi kèm theo:

Con chống tay lên trán và hỏi;mẹ ơi Mình phải làm gì để cho những con gấu về nhà ạ?????-->đây không phải con gấu thật con ạ,thế nên nó không về nhà,nó ở đây với cô Còi mà

Rồi con biết cô chuyển lên tầng 3 ở,con nằng nặc kéo tay cô cho lên,lúc lên cô tả:Trên đấy ko có gì cả,có mỗi cái giường,tủ,máy vi tính thôi

Lên đến nơi,ngắm nghía tất cả mọi thứ chỉ trong vòng tích tắc,con thì thầm vào tai cô:Cô nói sai rồi,phòng cô còn có cả tivi-->hì hì yêu không?

Con nghịch gấu,chụp ảnh chán,con lò dò bước xuống tầng 1 tay ôm mấy quả cam,hí hửng mang lên cho bà ,cho mẹ và cho cô,nhìn cái mặt của con rất thích chí.Và một phát hiện làm con cực kỳ khoái là cái máy matxa của bà.Con bắt con và cô cùng ngồi lên đó,con ấn nút và cứ thế cô phải rung bần bật cùng con khá lâu.Rồi đến lúc mẹ Nga chuẩn bị cho con về,con bắt đầu "Mặc cả".

Mẹ ơi cho con chơi NỐT lần này thôi nhé...Mẹ ơi xong rồi,nhưng cho con chơi nốt thêm 10 lần nữa nhé---->không được đâu con ạ,muộn rồi mình về cho ông bà nghỉ chứ!

Nhưng mà mẹ ơi con xin mẹ đấy,con chỉ nơi nốt lần này 1tiếng nữa thôi(ấy là con nói thế chứ khái niệm về độ dài của thời gian con vẫn chưa sành)

Tuy con mới có 4 tuỗi nhưng con rất thông mình và đẹp sờ giai,thế này gì mà bố mẹ Nga Anh mới yêu con nhiều đến thế Bon nhở?CHiến lợi phẩm mang về của con toàn những thứ buồn cuời(đồng xu,chìa khoá giả,gấu xoay phát nhạc,con trâu bằng bông và mấy quả cam..)và cái nhìn nuối tiếc khi mẹ Nga không đồng ý cho con con khỉ cô treo trên tường.hì hì thôi đê dụ con lần sau lại đòi đến nhà cô chơi nhé.Thơm con chụt chụt

Photobucket Bắt đầu trò chơi gấu bông Photobucket Nào thì tạo dáng này Photobucket mẹ ơi trông con ngầu chưa??? Photobucket Cô cháu mình làm một kiểu Photobucket Rung bần bật_Matxa Photobucket bà và mẹ Photobucket Nhà mình yêu thế(con điệu đà còn soi gương chứ) Photobucket
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28