Entry for January 21, 2009
Wednesday, January 21, 2009 6:15:00 AM
Nhìn lại!!!
Nhìn lại đằng sau thì thấy một năm trôi qua thật nhanh,trong một năm ấy có quá nhiều điều xảy ra,có quá nhiều suy nghĩ với nhiều cảm xúc cùng sự kiện và nhìn ra phía trước thấy đúng một điều_Tết về thật rồi !!!!
Dạo này đãng trí một cách khủng khiếp,đọc bài của chị Lan TT thấy viết về sự đãng trí -->Chị ơi sao mà giống e thế .Và để lý giải cho cái việc này thì đúng là chỉ có một nguyênnhân(trước thì đổ lỗi cho việc:Chắc ai cũng có thời như thế_cứ đến tuổi thì bị thế ấy)Nhưng nay thì không ,cái lý do duy nhất ấy chính là sự Bộn Bề(trong cách của người Trẻ bg)
_Bộn bề trong công việc
_Bộn bề trong quan hệ
_Bộn bề trong suy nghĩ
........Trong cách làm,cách nhìn và thậm chí trong cả cách sống.Đơn giản thôi:
Điện thoại reo:026..-->..chắc của Tỉnh gọi
_alô?-->dạ chị Huờng ạ
_Vâng,Tỉnh Nào gọi đấy ạ??-->dạ e ở Tỉnh...aBC.xYZ...Chị ơi chị có thể làm giúp Tỉnh e trường hợp ...trước được không ạ??
_vâng,cứ từ từ đến lượt e làm,yêntâm sẽ có trước Tết...-->Dạ,chị cố gắng nhanh cho e nhé,Tết tới nơi rồi chị ạ
_Yên tâm đi chị,tuần sau có cho Tỉnh chị Luôn --->ui,thế không được đâu chị ạ,vì(vì sao nhỉ?)Thứ sáu này là tết rồi
ôi làng nước ơi,cắm mặt vào cái máy tính cả ngày,Tới cái mức biết mới qua ngày ông công ông Táo được mấy hôm thôi,nhưng ngu si đâu có biết như vậy đồng nghĩa với việc Tết Về thật !
Rồi thì mẹ tớ hỏi:Năm nay mẹ mua đồ bày biện chơi tết hay con nhỉ?-->Để đấy con mua cho,lượn một vòng là đầy đủ hết,mẹ đừng mua gì nhé!(Cứ từ từ mua cũng được mà)
Thế rồi ung dung buổi trưa hôm qua đi mua đồ.chiến lợi phẩm là Chẳng có gì,vì đâu cũng đông,chen lấn nhau mua đồ.Thấy đông quá nhảy ra khỏi mớ đó,lẩm bẩm:Quái,ngày gì mà đông vậy!-->chả ngày gì cả,Ngày Tết mà!![]()
Chưa già tớ đã đãng trí nặng:Vừa làm xong việc ,chưa kịp ghi lại thì tự cho phép nhớ ngay việc sếp vừa àlố.Nhìn lại thì không biết cái việc trước ấy nó là gì thế nhẩy???Thế có chết tớ không?????
Lại được thể tiện đây kể luôn điều mà ai cũng biết,thật kinh khủng cho cái Hà nội này(tỉnh khác thì không biết thế nào)Mọi ngõ ngách,phố,hẻm.đường to đường nhỏ,vỉa hè vỉa hủng...đâu đâu cũng tắc(bất kể giờ luôn).Chết sớm trong sự "nườm nượp"ngừoi và người này và sao mà thấy sợ ra đường thế !-->Rồi càng ao ước,ước gì 30.mùng 1 tới mau mau,e lượn ra phố không sợ công an,không sợ chết,không sợ khói bụi và thế mới thấy thật Thanh bình.!
Và Chợt nghĩ,tết năm nay đi Văn Miếu,xin chữ gì bây giờ??????
Nhân Tiện,gửi tới những người bạn của CÒi một năm mới thật nhiều sức khoẻ này,già hay tre ttrẻ thì tiền cũng rủng rỉnh nhé(cái này là quan trọng phết đấy),Hạnh Phúc luôn đong đầy,gia đình An khang.gặp nhiều May mắn cả năm luôn nhé-->và nhất là làm gì thì làm,không thể như Trâu được!![]()












