My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for January 11, 2009

...

Đóng cửa sự quen thuộc hàng ngày cũng lâu,vì một lý do rất riêng....Mọi chuyện đang dần ổn định lên nên cũng thấy lòng nhẹ nhàng hơn trước.Thật hú hồn hú vía -->thế nên hôm nay mới ngồi lại viết về chuyến đi Ninh Bình cưới Phương ưỡn và anh Việt được.Hic

Dâu tây hâmđơ gửi ảnh gì mà chẳng gửi hết,cái ảnh tập thể đâu rồi cũng ko thấy,nghe được những lời này thì "liệu hồn"mà gửi cho tao đấy nhé mài

Phương Ưỡn và Anh Việt vậy là đã nên vợ nên chồng,thấy mày như vậy bọn tao cũngmừng lắm.Tuy rằng ban đầu trời có mưa,lạnh lắm,nhưng nắng vẫn lên_Coi như điềm lành cho sự mở đầu chúng mày nhỉ?

Trái đất tròn quá mức,lúc nào tao cũng thấy thế,vì quả thực trong cuộc sống này,với tao tao đã gặp rất nhìeu điều như thế_còn với Hạnh phúc này tuy là lần đầu nhưng cũng ko pải ngoại lệ phải hông?

Chồng của Nhân Dân(Anh Linh,chồng con Huyền Rùa) nhiệt tình ngay từ điểm xuất phát! he he trong lúc chờ con Ly mò mẹt tới thì chồng chung đã cẩn thận xem lại lốp liếc rồi xăng xủng nữa.Rùa à,mày thật may mắn(chả biết đến tận giờ mày có thoải mái khi bọn tao dùgn từ này không ?nhưng kệ mày đấy)

Đoạn đường đi không xa nhưng có chậm hơn mọi lần vì mưa,tới nhà Thu Phương xong cũng tối thui.Đứa nào cũng đói meo,may mà có con gà nhà(tao nghĩ con gà ấy to cũng phải tới ngót 5kg mất) vì ăn mãi (ăn như heo cả lút) và thấy gà vẫn còn,tưởng nó thịt mấy con,nhưng nếm mãi vẫnthấy có hai cái chân -->đến lúc ấy bạn Còi mới tin chỉ là 1 con thật! Choáng luôn

Cái con ưỡn này nhé,nó "xô đẩy" mấy đứa nhóm mình( tao.BécLy.Dâu tây,Minh lợn) phải đỡ Tráp cho nó( đã từ chối từ tháng trước rồi mà vẫn cố tành thế này).sau một hồi chỉ con này,chỉ con kia đỡ thì cũng nghĩ ra trò bắt thăm trúng "rủi".Nhưng may,tính tình bạn ưỡn vẫn thế,phi thân đi điều mấy iem ở đâu đó về ,gánh cho mấy cái mẹt bọn mình rười rượi vì buồn pải "giúp"bạn.May quá là may!Duyên vẫn còn roài

ăn no phè phỡn xong rồi làm sao thiếu cái khoản chung chăn...ha ha ha đừng có hiểu lầm,là chung cái chăn,chúng em ngồi đắp chân cho đỡ lạnh và buôn bán trước khi con bạn "đểu" về nhà chồng thôi.chứ chả làm gì hơn(vì đoàn đi có mỗi anh nam là Chồng của nhân dân thì đã có vợ và thằng nhóc hơn 2tũi vẫn đòi bú ti mẹ ạ)

Thấy không đâu như cái lũ này,ầm ầm cả đêm,có buôn bán thôi mà đứa nào mồm cũng to,tranh nhau nói_nghi cũng đúng,vì chẳng mấy khi có dịp như thế .Cũng may là nhà ở đây cách nhau một cái sân,với mảnh vườn khá rộng nên chả nghe thấy đâu mà sợ!

Vì không có ảnh tập thể ở đây nên tao cho mấy cái khởi hành lên nhé!

Chúc Phương Việt Hạnh phúc nhé,yêu cả nhà mình lắm lắm

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28