Entry for November 27, 2008
Thursday, November 27, 2008 9:45:00 AM
Entry For"Mirư & Mai Còi"![]()
Lóc cóc lóc cóc...lọc cọc lọc cọc...Tùng ỉn,một bưu phẩm này,Hường còi cũng có một cái này(còn to hơn cái thằng Tùng)
-->Mặt nghi ngờ
(chắc lại hàng hỏng tỉnh gửi lên)....oa oa oa nhưng mà không pải,mà là cái này cái này!
Suýt ngất vì vui mừng![]()
"Chị Hường Còi iu Vấu!
Em và Mai Còi sau nhiều ngày lượn lờ(Mai luợn bên "Út",em lượn SG he he ^_^)đã tậu được vài món linh tinh xì teen tặng chị iu!
Chúc chị giáng sinh tới thật ấm áp,thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé!![]()
sau đây là phần trích dẫn quà
+ Áo ghi_lê là bạn Mai Còi lựa cho chị í,hàng ngoại he he he
+ con bò:Đố chị đấy là gì?Đoán trúng có thuởng^_^
+ 2 chậu hoa nhỏ xí là làm bằng đất sét í...xanh hem?
+ cái khăn màu hường là do e làm đấy chị ah,em mới học đan nên tài nghệ hơi kém cỏi,tặng chị làm kỷ niệm thôi hem cần quấn "cằn cổ"đâu tại vì e bách nó xí hêm đệp he he
+ cái túi bằng phalê nhỏ xí í cũng là do e làm luôn đấy ^_^
Mong là chị thách quà của bọn e....![]()
Yêu Thương!Mirư & Mai còi
p/s:e kiếm mãi chẳng thấy bút bi đâu bèn viết bút chì vậy...![]()
-->Hai e yêu thương của chị!từ lúc nhận đựoc quà của hai e tới giờ chị cứ đơ đơ ,mặc dầu chị chưa Reply lại đựoc ngay (vì chị đang toét mắt định giá số đẹp cho Công ty) nên chị kìm hãm sự sung sướng mãi đến lúc nầy!Tim chị hiện giờ vẫn đang rạo rực_một cảm giác vui ko biết tả thế nào,đành tả bằng hình ảnh cho mấy e coi nha.Chị cảm ơn hai e nhìu,và như Mai bé nó hỏi đó,hôm nay chị có niềm vui nào chưa?-->Niềm vui của chị đây này!CHụt![]()
![]()
![]()












