My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for November 25, 2008

Những niềm vui nhỏ....

Hì dạo này công việc cũng khá là bận rộn,thế nhưng bên cạnh đó thì cũng khá vui vẻ vì hầu như ngày nào cũng có một niềm vui nho nhỏ_may ghê!

Đầu tiên là pải khoe cái sự may mắn khi "chính quyền"bầu mình đựoc nhận giấy khen của năm(thuộc trung tâm cũ_ra đi rồi vẫn để lại niềm rạo rực)ha ha ha

Photobucket

Sau đó pải kể đến sự khoe cái chức mới(mặc dầu cái chức này đang chưa biết là nên vui hay lo lắng nữa).Tớ lên chức Phó bí thư thuộc chi đoàn khối Quản Lý!hị hị hị

Photobucket Photobucket

Rồi đến cái sự vui của mámì tớ,chẳng là hôm qua tớ đi mua tặng mẹ một e Dế mới(chẳng nhân dịp gì cả)-->Thấy mẹ vui phết!

Và đến ngày hôm nay ,niềm vui nhỏ khi anh Tùng ỉn(trưởng Ban )mang đến phòng một quả chanh leo_đặcbiệt ở chỗ ông ấy nuôi cho nó lớn đến lúc hái quả,và ko đặc biệt gì cho mấy là nó chỉ là quả chanh leo!he he

Photobucket Photobucket

Mấy bà chị phòng tớ tranh nhau ngắm và chuyền tay quả chanh này bởi vì nhìn nó rất là đáng iu ,và cuối cùng do bé nhất(tớ và chanh) nên quả chanh đã thuộc về tớ.hu ra hu ra....sau đây là một vài hình ảnh thích thú khi quả chanh vàng đã thuộc về tớ,hí hí hí(và đưong nhiên,làn da bóng mịn của e chanh sẽ bị tớ đặt vết lên_thử nghiệm cho việc viết chữ,)

Photobucket Tạm vui vẻ như vậy đã,bg thì chiến đấu!hự hự hự
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28