Entry for November 17, 2008
Monday, November 17, 2008 8:56:00 AM
Hoài Niệm!![]()
Có người hỏi tớ :em có vẻ Hoài niệm nhỉ?Vâng, thì ai cũng pải có điều đó một chút trong mình,và em cũng thế!Đôi khi hoài niệm một chút cũng hay,cho thấy vui lên bởi cuộc sống dù có gấp gáp như thế nào thì cũng ko thể không ngoái lại những gì đã qua!Nhất là những kỷ niệm vui,những chuyến đi đáng nhớ bên những người iu mến.
Cười toe cười toét khi cái Hoài niệm cũng cách đây hơn một năm,vào tháng 9 năm 2007,một ngày mùa thu vô cùng đẹp_bên chuyến dã ngoại cùng Gia đình Xùmì(,vẫn cái trò đầu têu đi chơi).có bác trai,mẹ gái,chồng cô nàng,e họ và a giai!Hân hoan chạy khắp nơi ,le te giới thiệu về nơi này như một gì đó rất đỗi quen thuộc.-->và hôm đấy anh Dũng khá vất vì hai con bé này,nghịck như giặc chạy khắp nơi mọi chốn!
Bắt tội anh pải vác cái máy ảnh chạy theo! (nghĩ lại e thấy nếu có cơ hội,bọn e vẫn hành a hơn thế nữa!)ke ke ke
Ôi cái mẹt.....
Pama về nhà nghỉ đây,mấy đứa rong chơi tiếp nhé,hì hì hì












