My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for November 14, 2008

Cuối tuần....
Vậy là hôm nay đã là ngày cuối tuần,không có gì lạ và đặc biệt so với những tuần trước,có lẽ vì một phần bg sinh hoạt và con người sống khá gấp gáp nên thời gian hiển thị điều đó khá nhanhvà đều đặn như ngày ta ăn 3 bữa vậy.
Rất thích thú vì nhìn lại mấy tấm hình cách đây pải đến một năm,không nhân một dịp gì hết_3 anh e lên đường tới Bảo Tàng Dân Tộc học.Đến đây là lần thứ 7,đi mãi không thấy chán bởi vì giữa Hà Nội có một nơi đến yên bình như thế thì tại sao ta không đến liên tục đựoc nhỉ?Mà thậm chí bg có những điểm đến rất hay:Văn Miếu này,Hồ Gươm này,Chùa Trấn Quốc này,..Hay đến lăng Bác chỉ chực chờ giờ hạ cờ tới...ôi nhiều lắm cứ đến thì thấy thôi_thấy rất nhiều sự yên tĩnh và thanh bình ở nơi đó!^_^
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Nhìn cái ảnh này cũg thấy hai anh e ko thể nào làm mặt mất sổ gạo chuẩn như thời bấy giờ đựoc hí hí Và đây,là hai ông anh ! Photobucket
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28