Entry for November 10, 2008
Monday, November 10, 2008 2:46:00 AM
Ninh Bình....
Đại diện nhóm Apec chúng mình đến Ninh Bình vào một ngày trời nắng thật đẹp.Cảm nhận về nơi đây thanh bình và Thành Phố hết sức chẳng thua kém gì ở HN_và thậm chí là có một thứ mà HN ko thể có đó là không khí,một thứ không khí tuyệt vời bởi sự kết hợp của Gió,núi và cây cỏ!
Lý do chính của lần đi này là động viên tinh thần Phương Ưỡn vì cái vụ từ trên trời giơi trúng đầu nó(y như sao quả tạ vậy).Và chuyến đi này đã đem lại hiểu quả khá cao!
Vẫn những gương mặt quen thuộc,Huyền rùa,Bécly,Chồng bạn Rùa,e họ chồng bạn(Cu Tý)và Tớ...một vài người trong nhóm thì bận nên ko đi được_lại thêm mấy lần tiếc nữa cho chúng mày !
Chuyến đi không dài lắm nhưng hành trình thì cũng khá dài,thôi thì gạch đầu dòng cho hội nhà mình mường tượng ra nhé!
_Khởi hành từ HN tới NB cuối giờ chiều,có mặc tại NB tầm 8h Tối
_Con bạn "đểu"thiết đãi cả nhà bằng một bữa thịnh soạn lắm(nó thì ko đi được nên sai thằng e ngoan hiền xử lý đấy)
_Ăn nhậu no nê(nhậu nhẹt gì có mỗi Còi,Rùa,Béc và Ưỡn-->Mấy ông kia sống chết cũng pải lôi nhau đi xem bóng đá,Bó tay).chúng tớ bắt đầu vào chủ đề chính,ấy là chủ đề buôn xuyên lục địa!
_Khi chồng bạn Rùa mò về và chén tiếp mấy món bọn tớ để giành,ngăn chia chỗ ở xong,loạt xoạt với thằng e họ cùng cái chăn gấp thành gối ,khò khò khò ...thì bọn tớ vẫn đang buôn lấy buôn để.Bạn Rùa Bầu bì nên nằm hơi khó,cựa mình mãi mà cả con với mẹ chẳng ngủ được (lần đầu tiên mẹ con nó lạ nhà) thế là nhảy xuống đệm nằm với bố nó_mặc dù bố nó muốn Đạp ra lắm nhưng không có được.hí hí hí.......Lúc đó cũng là lúc chúng tớ chuyển về chủ đề buôn sang Mỹ,cụ thể sang vụ bầu cử Tổng Thống vừa rồi.Và khi ấy cũng là lúc con Rùa thầm cười trong bụng_vậy là màn buôn chuẩn bị hết,gì chứ cái hội này nó mà buôn sang tình hình Thế giới rồi là The End ngay!![]()
_sáng sớm được thiết đãi bằng món Bánh đa cá rô_trời,ngon tuyệt!
_măm xong thì cả hội khởi hành đi Nhà thờ Đá ở Phát Diệm
_chơi xong thì về ăn trưa,được người Yêu Ưỡn thiết đãi cả nhà toàn Chim và Dê,ăn xong đứa nào trông cũng .....
_Rồi quay về lấy đồ,đôi Ưỡn dẫn đi thăm thú tiếp ở ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á,tin chắc là khoảng 2 năm nữa thôi nơi này sẽ là điểm du lịch rất hấp dẫn,mọi thứ ở đây tuy còn ngổn ngang nhưng tớ đã thấy đẹp lắm rồi.Không tin đi thử coi
Chia tay nhau ở quả chuông lớn nhất Việt Nam,trông đứa nào cũng bịn rịn,cái mặt ôm nhau nhìn đến là đểu,đúng là hội nhà mình!Thôi thì mọi việc như thế cũng xong,coi như ổn _ổn cho cái sự cố của nó và ổn cho sự ra mắt người iu luôn thể.Chúc Phương ưỡn lại là một nàng MC ở đài truyền Hình Ninh Bình xinh đẹp và tự tin ngày nào nhé!GoodLuck












