My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for November 07, 2008

ENTRY FOR BECLY!

E hèm...Hôm này là một ngày rất đẹp trời,trải qua bao nhiu ngày mưa ngập thành hồ,thì có thể nói hôm này là ngày Lành và tháng Tốt_có lẽ vì thế mà bác Tâm là cô Liên (chuyên gia gọi người lớn tuổi là giai thành Bác,còn người nhớn tuổi gần bằng là Cô)he he đã sanh ra một con bé(hiện giờ nó ko còn bé tý gì)tên là Hương Ly-->Nó được bạn bè Yêu quái gọi là BécLy(cái tên của nó ghép với con Dog Bec ở nhà)khà khà khà

Đùa vậy thôi,entry này là viết giành tặng nó nên cũng phải tử tế chút chứ Hội Apec nhà mành nhỉ?

BécLy ới ơi,có thấy hôm này là ngày may mắn sau những ngày kinh hoàng hem?tao chúc cho ngày nào đối với mày cũng là những ngày may mắn và suôn sẻ,Chúc cho mày sẽ Tìm được Hạnh phúc cho mình(tuy kô có hoàng tử đi Mẹc hay BôloVe ...thì bét cũng phải Mui trần nha).Chúc mày và Hội Apec nhà mình gắn bó hơn keo 502 đến hết đời(chít rồi vẫn pải ở trong cái nhóm quậy pải biết này nha)....Và dù nước mắt có rơi thì tao mong đó sẽ là những giọt nước mắt Hạnh Phúc nha mầy!

HAPPY BIRTHDAY TO BECLY!_thay mặt hội Apec nhà Mành tao gửi tới mày nụ hôn thắm sờ thiết

Chụt,Choạch,choẹt,chít,chút,chụt chụt

About Her:xanh ngất ngây,e ngoan" hiền",chưa có gì(chưa có gia đành_chớ hiểu nhầm),Yêu màu tím,thích sự thủy chung,là người lãng mạn..mong được làm quen với all các bạn!Hết(show hàng cho nghía coi,tớ là ko có bốc phét đâu nhé)

click to comment
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28