Entry for November 04, 2008
Tuesday, November 4, 2008 10:41:00 AM
Nhật ký ngày toét mắt!
...hờ,thì cũng đúng thôi,làm xong cái vụ định giá số (số với má) giờ thì nhìn cái gì(người,đồ...)cũng chả ra cái gì!mắt toét roài.Haizzz...sao thấy sìtret và oải thế,
Công việc này,ngày nào cũng như ngày nào,một tuần tính ra cũng mơ mộng bét cũng pải mấy phát về số!Cụ thể nhé,mới hôm qua thôi,mơ mộng thế này:Đi du lịch nước ngoài(chắc tại có cô e_Còi bé đang học bên đó nên mơ quang cảnh nước ngoài)....vào một của hàng thời trang(toàn hàng hiệu)...Chọn một đôi giầy thể thao,giá 17TR(kinh)....ưng phết,mình đi vào chân,vừa đấy nhưng mà hình như trông hơi ngầu,thế là chuyển sang một đôi sandan...oài,đôi này tận 31TR(đúng là giá chỉ trong mơ nhỉ)...như vậy ko thể cạc sang đuợc....May thay,một bộ đồ thể thao lọt vào mắt,ôi có 15Tr thôi(Tính ra tớ sẽ thừa 2Tr hẳn hoi)...Cười hề hề vì chọn được đồ ưng ý mà vẫn còn thừa xiền----->Bằng chứng cực kỳ cụ thể cho cái công việc đang tiêm nhiễm vào người tớ,hay cho tâm hồn nhạy cảm vô cùng này.Trời đất ơi,cả ngày nay toét mắt đủ rồi,thế nên tối về đừng co mộng mị nữa nha!Choạch_cho cái ảnh chụp lúc chúi mũi vào ngồi làm cách đây hơn năm show hàng













