Entry for October 14, 2008
Tuesday, October 14, 2008 4:35:00 AM
Nỗi niềm Sướng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thực sự không thể tả cái phút giây đang vui sướng hiện tại như thế nào,ko pải vớ được xiền,cũng chẳng pải đã hoàn thành hết công việc hay đựoc thăng chức(sướng mấy cũng ko mơ thế)...đơn giản là tự dưng hôm nay ngồi vật lộn với đống số đẹp,tự dưng ngứa tay vào blog thử coi.....ôi đất trời ơi,vào được,vào được e blog iu quý rồi,hic,,,sướng phát khóc,chí ít cũng vì ko pải vào lúc khi đã ở nhà,ko pải thức muộn để vào blog xem tình hình mọi ng và Cm,post bài.Chí ít thì cũng chỉ là việc ghi lại cái khoảnh khắc này đã,bằng lời nói thế này thôi,cũng đã thấy đủ lắm rồi(à cũng kip thay mấy cái avarta mới chứ bộ)!OH YEAH












