My Opera is closing 3rd of March

Hy Vọng.....

Subscribe to RSS feed

Entry for September 20, 2008

Đường Lâm!

...Có anh bạn rủ đi Đường lâm,làm mình nhớ tới kỷ niệm cách đây một năm_lúc ấy cũng lên kế hoạch cho chuyến đi chơi trong ngày,cách Thành phố đâu đó tầm 40/50 km...với sự chuẩn bị rất chu đáo của tên Bầu BK,hắn gửi cho tớ trước những thông tin về địa điểm sẽ tới đó để tớ khỏi bỡ ngỡ và biết thêm nhiều thứ hơn chỉ là hình ảnh!hì hì ngày hôm nay lục lại mấy tấm hình này, thay sao ngày đótụi mình trẻ trung lạ thường thế..
Một điạ điểm đi chơi trong ngày cũng khá thú vị.ko có sự ầm ĩ ồn ào,náo nhiệt của thành phố nơi đô thị mà đó là đặc điểm của ngôi làng này.ở đây còn lại khá nhiều hình ảnh thân thuộc và hết sức Việt Nam_tớ nhớ là có ngôi nhà được ra đời từ năm 1648 vẫn được "chăm chút"và gìn giữ bởi những thế hệ đi sau.
Và cách đó ko xa,mọi ng có thể tới thăm Đảo cò,nơi có rất nhiều chú cò trắng sinh sống trên một hòn đảo có sự chăm nom của con ng...tới đó bạn có thể tha hồ ngắm những đàn có trắng bay lượn,(cũng pải tùy thuộc vào giờ chúng bay đi kiếm ăn và trở ve nhé)...Ngoài ra bạn còn có thể thưởng thức luôn hương vị Cò(nghe có vẻ hơi sát sinh nhưng sự thật đấy,mà nè món đó ko hề đắt nhé,bèo cực luôn)he he he
Đã có rất nhiều những nhiếp ảnh chuyên nghiệp tới đây khám phá ngôi làng cổ này và đem đến cho ng xem nhiều tác phẩm kinh điển,còn chúng tớ lại khám phá theo kiểu rất nhí nhố_hì bùn cười phết bởi những trò mượn xe của tụi trẻ con trong làng đi học về để giả vờ rượt đuổi nhau,hay lặn lội qua bao nhiu cỏ may để đứng cạnh con thuyền xấu mù,rồi chỉ là ngụm nước vối với món kẹo dồi.với cụ già răng đen...Thấy thật ý nghĩa !!!


click to comment click to comment

Cây KHĐ cũng từ đây mà ra đời...anh nhỉ? click to comment click to comment

Cái mặt nè,vênh vênh click to comment click to comment click to comment
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28